VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

THỜI GIAN & CUỘC ĐỜI


( Họa thơ Lâm Nguyễn )
THỜI GIAN & CUỘC ĐỜI

Tự hỏi mai rồi sống ở đâu
Thời gian vốn dĩ đã không màu
Bên vườn nguyệt quế tàn hoa rụng
Trước ngõ trăng chìm vũng nước sâu
Chợt nghĩ ngàn năm bằng một buổi
Thầm suy vạn vật chẳng chung đầu
Canh đời giống mặt hồ thu lặng
Gió nhạt mây tàn cũng khá lâu ./.

LCT 30/12/16

BÀI XƯỚNG:
*****

Bóng thời gian
Năm tàn tháng tận chảy về đâu
Khỏa bóng thời gian kết tụ màu
bước mỏi trơ nhìn đêm nguyệt vỡ
Chân mòn lặng ngắm lổ hào sâu
Mờ phai bạc trắng từng con tóc
Điểm khuyết nhòa loang cả mái đầu
Khoắt khoải đêm nằm nghe biển gọi
Mong ngày nắng nhạt trãi dài lâu..!!

Nguyễn Lâm 28/12/2016

BÀI HỌA :
*****

Nhẫm lại

Ngoái lại canh đời cuốn tận đâu
Gần nơi chạm ngõ mắt u màu
Trong rừng trở tháng mi mờ úa
Đợi lá thay mùa mắt điểm sâu
Tiễn mãi thời xanh ngày đã mất
rời xa kỷ niệm buổi hôm đầu
Thời gian cũng chỉ là giây phút
Tích tắc khua đều chẳng được lâu...!!

Nguyễn Lâm 31/12/2016

*****

VẾT THĂNG TRẦM 

Âm thầm nỗi nhớ gửi về đâu 
Tóc rối giờ đây cũng ngã màu 
Rượu ái đêm này chưa trút cạn
Men tình buổi nọ đã chìm sâu 
Chàng hong vết khổ vàng đôi mắt 
Thiếp ngẫm thời gian bạc mái đầu
Tháng tận năm tàn xuân sẽ đến 
Nhưng ngày hội ngộ ắt còn lâu !

Tường Vân 31/12/16
*****
CHẮC CHẢ LÂU

Lão bệnh thân già biết gửi đâu
Trăm năm tóc trắng nhuộm phai màu
Nhân gian bước mỏi ngày dần cạn
Kiếp sống ê chân tối lụn sâu
Vĩnh biệt ưu phiền thời tóc biếc
Chia tay não lụy buổi sương đầu
Ngồi nghe nước chảy mòn bờ đá
Ngẫm ngợi đêm về chắc chả lâu!!!

GM.Nguyễn Đin Diệm.31.12.2016

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

LỠ KIẾP


LỠ KIẾP

Lỡ chọn lầm đau cả kiếp người
Voi chà ngựa đá cũng đành chơi
Buồn nâng chén tửu chờ trăng rụng
Tủi dỗ nàng thơ cuốn mộng rời
Nghĩa chốn gian trần đang lỏng nhịp 
Duyên miền thế tục đã dần lơi
Càn khôn quỷ lộng hành nương náu
Vẫn phảỉ nhìn nhau méo miệng cười ./.

LCT 30/12/16

BÀI HỌA :
*****
BIỂN TÌNH 

Đành sao kỉ niệm trả cho người 
Giữa cõi thăng trầm rã cuộc chơi
Những lúc ghen hờn tâm chẳng bỏ
Nhiều khi sầu tủi dạ không rời
Đêm buồn gió lạnh hồn ngơ ngẩn 
Nắng đến xuân về mộng lả lơi
Biển thẳm muôn đời luôn cuộn sóng 
Thì anh hãy cứ nở môi cười ! 

Tường Vân 30/12/16
*****
Lỡ chạm

lỡ vướng đường tơ khổ mệt người
mong rằng thỏa chí trãi lòng chơi
Ngờ đâu nhóm lệ hồn tơi tả
Thấu được sầu rơi trí rã rời
nhạc chỉ vào dây là rớt nhịp
Thơ vừa chắp bút đã buông lơi
Rồi khi ngẫm lại niềm hoang tưởng
Ngớ ngẩn đời ta lắm chuyện cười..!!

Nguyễn Lâm 30/12/2016
*****
CỨ VẬY
Duyên cha nợ mẹ có có thân người
Thả chốn nhân gian nhập cuộc chơi
Một thuở đau đời phiền não lụy
Muôn thời khổ phận lệ sầu rơi
Thôi chừ gác mộng bờ sương muội*
Cũng phải buông mơ bến gió lơi
Cứ vậy an vui trong vạn sự
Tâm hòa chướng nghiệp nở môi cười
GM.Nguyễn Đình Diệm.30.12.2016

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

TỬU ĐẮNG


TỬU ĐẮNG 
(Tứ đối-ltđ-ctđ-gcđ)

Còn không những buổi ấm môi này
Hay đã quên chiều cạn chén đây
Lửa bỏng dầu sôi tình mãi đắm
Lưng còng gối mỏi dạ còn say
Bâng khuâng cúi...nhặt hồn trăng rụng
Lượm giọt sương đêm ... bảng lảng đầy
Trước cổng mây ngồi đan sợi nhớ
Bên thềm gió đợi nhuốm sầu lây ./.

LCT 29/12/2016
BÀI HỌA :
*****
Lâm Nguyễn Vị đắng
(CĐ .CTĐ.LTĐ.GCĐ)

Bạn đã trôi xa khỏi chốn này
Tình rồi lặng mãi ở nơi đây
Ly sầu chén nhạt mình ta uống
Buổi tận canh tàn mỗi tớ say
Có thể đêm dài là mộng trải 
Nào hay tháng lụn chỉ mơ đầy 
Giông lùa nắng trở.. va sầu nhớ
Động nỗi buồn ..mưa đổ gió lây..!!

Nguyễn Lâm 29/12/2016

*****
TÌNH LỠ 
Có phải thuyền yêu lạc bến này 
Hay là biển hẹn xóa tình đây 
Vần thơ rã rượi hồn mê đắm 
Chén rượu lưng chừng dạ tỉnh say
Nguyện ước xa rời ngơ ngẩn dỗi
Yêu thương trả lại nhớ nhung đầy
Xuân về hạ đến sầu da diết 
Tháng đợi năm chờ mộng lất lây ! 

Tường Vân 29/12/16
*****
BÊN THỀM CŨ

Những buổi đông tàn lạnh chốn này
Bao lần hạ héo úa nơi đây
Xa xôi cách biệt tình hoài đắm
Gặp gỡ ly tan dạ mãi say
Thổn thức hương trần hồn xuân rụng
Bâng khuâng sắc tục ý hạ đầy
Đứng giữa thềm mây trầm mặc nhớ
Ngồi bên mái cũ khẽ khàng lây

GM.Nguyễn Đình Diệm.29.12.2016

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

GIÁ BĂNG


GIÁ BĂNG

Ruộng đã cằn khô quả khó cày
Trâu nhà mỏi bước những đường cay (*)
Đầu chân nẻ móng chiều khai rẫy
Mép cổ trầy da bữa nước đầy
Mộng thỏa khi thời trăng gió vẫy
Hương chìm tự buổi sóng đời quay
Nhìn sang bãi trống màn sương đậy
Chợt nghĩ mùa đông ở chốn nầy ./.

LCT 25/12/16
(*) Lớp dày trên mặt ruộng chỉ độ phì nhiêu của đất


BÀI HỌA :
*****
NGHE HỒN THỔN THỨC
Bờ khô ruộng cạn quả là cay
Nút nẻ chai lỳ thật khó cày
Nát mộng cơm no lòng thắc đẫy
Tàn mơ ấm áo dạ vơi đầy
Đời đau tự lúc đêm bão vẫy
Kiếp khổ từ khi gió loạn quay
Dạ trãi canh chầy lòng chạy vạy
Nghe hồn thổn thức lạnh phương này

GM.Nguyễn Đình Diệm.28.12.2016
*****
KIẾP NGHÈO 

Chàng ơi nhọc sức bỏ công cày
Nắng sạm da sờn ngẫm đắng cay
Vất vả muôn đời cơm chẳng ấm 
Truân chuyên một kiếp bụng chưa đầy
Năm tàn tháng lụn buồn canh cánh 
Nắng dải mưa dầm lạnh quắt quay 
Khóe mắt hằng sâu từng vết khổ 
Khòm lưng bám mặt mãi nơi này ! 

Tường Vân 28/12/16

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

TỰ TÌNH TRONG ĐÊM


TỰ TÌNH TRONG ĐÊM
(Thơ vui)

Đêm nay đi lang thang
Như trong cơn mơ hoang
Ta nghe như vương mang
Tim ai trong đêm tan

Cơn mưa rơi miên man
Câu ca ai hân hoan
Rơi trong đêm sương lan
Tâm tư ta không an

Đêm trăng lên mây trôi
Sương tan theo chơi vơi
Ta nghe trong xa xôi
Em đang yêu đơn côi

Vui lên đi nghe em
Thương yêu như lên men
Mong nhau bao đêm đen
Chưa cho nhau môi quen

Thôi không mong chi đâu
Ta yêu qua bao lâu
Thơ cho nhau đôi câu
Sao nghe bao thương đau

Đêm nay mưa thâu đêm
Con tim nghe không êm
Luôn mong tin nơi em
Phương xa yêu thương thêm

Sương rơi trên con đê
Ta bao năm nhiêu khê
Con tim vương nơi quê
Em luôn trong cơn mê

Nhưng không sao đâu em
Khi yêu thương lên men
Không như ai mong quên
Buông lơi khi đang quen

Ta cho nhau đi thôi
Đêm nay sao đơn côi
Em hư hao đôi môi
Đơn phương nơi xa xôi

Bao đêm ta trông mong
Em nghe tim ta không
Rung lên trong đêm đông
Như cơn mưa theo giông

Thôi không cho nhau chi
Xin buông tay ra đi
Vui khi ta chia ly
Mong không hoen đôi mi

Anh mong em mai sau
Tơ duyên không phai mau
Như vôi bên mâm cau
Muôn năm yêu thương nhau ./.

LCT 26/12/16

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

CÔ HÀNG XÓM


CÔ HÀNG XÓM (Họa thơ Tường Vân)
(Trường thiên)

Nhìn xa cứ tưởng đóa hoa hồng
Giáp mặt ui trời đủ nét cong
Cửa miệng hàm răng lồ lộ nướu
Vòng eo lớp mỡ hả hê bồng
Đi thời uốn lượn như bầy ngỗng
Đứng lại nghiêng chiều tựa đám bông
Áo chẳng hề thay mùi khét lẹt
Quần không chịu giặt lắm hơi nồng
Làng bên mấy cậu thường hay ghẹo
Xóm giữa bao chàng vẫn đến đông
Lắm kẻ hoài mơ vương vấn dạ
Nhiều anh mãi mộng xuyến xao lòng
Nhưng từ dạo đó nào ai gặp
Để đến bây giờ hỏi biết không
Bởi thế tình duyên còn lận đận
Vì cô chẳng có chút tương đồng ./.

LCT 26/12/16

BÀI HỌA :
*****

KHÚC TÌNH ĐÔNG 
(Trường thiên)

Nắng trải đường tơ gợn ánh hồng
Bên vườn dáng liễu nét mi cong
Bâng khuâng gió thoảng bờ vai rũ
Rối rắm chiều vương lọn tóc bồng
Mấy tuổi duyên thầm chưa kết nụ
Bao mùa nguyện ước đã đơm bông
Làn môi thuở nọ vừa say đắm
Ánh mắt giờ đây hết mặn nồng
Mộng vẫn êm đềm khi chớm hạ 
Hồn còn rã rượi phút vào đông 
Nghìn thu thiếp hẹn trao lời bướm
Viễn xứ chàng thương gửi tiếng lòng
Để cánh chim bằng xuôi vạn dặm
Cho thuyền lữ khách cập thềm không 
Yêu đương gối trọn vòng tay ấm
Sao chẳng cùng em vẹn chữ đồng !

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

CH - ai ?


CH - ai ?

CH - người trở lại bến đò xưa
H - những lời yêu liệu có thừa
T - buốt lòng đau chiều trở gió
U - buồn dạ thắt tối lồng mưa
B - hoang lẻ bóng ngồi mong đợi
Đ - vắng đơn tình bước nhặt thưa
K - nốt mi sầu rơi ngấn lệ
S - làn tóc rối nhạt nhòa chưa ?

LCT
25/12/16
BÀI HỌA :
*****
CH - NGƯỜI 

TH - thẫn mơ về kỷ niệm xưa
CH - ai để lỡ mối duyên thừa
U - sầu nét ngọc vì năm tháng
T - tái môi hồng bởi nắng mưa
H - hững tình Xuân bên gối lẻ
Ơ - thờ giấc Hạ chốn song thưa
NG - đâu lối cũ người quay bước
V - vẩn bao ngày thế đủ chưa ?

Tường Vân 25/12/16

*****
T – TÁI SẦU

CH – ai thấp thõm dậu tre thưa
T – tái tình xa có phải thừa
Đ – quạnh cô lòng tâm buồn thảm
B – hiu lẻ bóng dạ đau chưa
K – tình mộng mị ngày xuân cũ
H - ái mơ màng tháng hạ xưa
U - uẩn canh sầu dài não nuột
S – môi nhạt phấn lệ đầm mưa.

GM.Nguyễn Đình Diệm.26.12.2016

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

THẤT LỄ


THẤT LỄ

Bố vợ vào thăm chẳng có quà
Chim thì một lũ tuốt trời xa
Bầy heo mới chửa nằm sau chái
Lũ chó chơi hoang lại vắng nhà
Bếp lửa mưa vùi mong nắng lại
Ao hồ nước ngập đợi mùa qua
Chùm khô để sẵn mèo xơi trước
Hãy hiểu giùm con rễ quý mà ./.

LCT 24/12/16
BÀI HỌA :
*****
MẸ VUI 

Tết sắp về rồi gió lạnh qua
Hương vườn thấm đượm cả trời xa
Mai hồng khoe nụ phơi đầu ngõ
Bưởi mận khai hương trổ trước nhà
Đã phải bao mùa đành viễn xứ
Ừ thì một bận cũng tình mà
Thời gian đậm nhạt phai màu tóc
Gặp mẹ vui mừng…ấy món quà

Gm.Nguyễn Đình Diệm 24.12.2016
*****
RỂ QUÝ

Muốn sang viếng Bố lại quên quà
Tía hỡi thương dùm phận rể xa
Bởi tậu bầy trâu và miếng ruộng
Vì mua đám lợn với căn nhà
Nên giờ thắt ngặt "cò không tiến"
Phải lúc eo nghèo Mẹ bỏ qua
Ráng đợi mai này con trúng số
Trà thơm rượu đế biếu thôi mà !

Tường Vân 24/12/16

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

QUÊN


QUÊN

Vì quen tật xấu đã lâu rồi
Trước ngủ luôn nhờ rượu đãi môi
Những buổi đầu đêm thường vượt núi
Nhiều hôm chạm sáng phải leo đồi
Khi vừa ấm bụng bà năn nỉ
Hễ thấy môi cười chị ỉ ôi
Mãi nổi chìm vui cùng mấy mụ
Mà quên tụi nhỏ đứng canh nồi ./.

LCT 22/12/16

BÀI HỌA :
*****
NÓI CÙNG ANH 

Chàng ơi mới sáng đã say rồi 
Mở cửa ra là rượu ướp môi
Bữa nọ ngà ngà băng cả núi 
Chiều kia xỉn xỉn vượt sang đồi
Năm tàn tháng tận đời heo hút 
Ngõ vắng đêm buồn cảnh hỡi ôi 
Nếu lỡ mai này anh khuất bóng 
Còn ai lẽo đẽo thức me nồi ! 😜

Tường Vân 23/12/16
*****
ĐỐI HỌA :
*****
BIẾT LÀ SẼ ĐÓI

Cứ hễ nhìn em thấy muốn rồi
Nghe lòng rạo rực cái bờ môi
Nhiều khi ước được cùng lên núi
Lắm bữa hằng mong sẽ lượn đồi
Bỏ mặc anh chồng đang nghiện ngập
Quên tình ả vợ đến hồi ôi
Tìm mây gió lướt dù đông lạnh
Dẫu biết rồi đây gạo dính nồi ...

LCT 23/12/16
*****
LAO ĐAO RƯỢU

Tật xấu lâu ngày hóa nết rồi
Luôn cần chén rượu ủ làn môi
Ngà ngà buổi nọ bương khe núi
Ngất ngưởng ngày kia vượt suối đồi
Kệ bóng xuân tàn ru chén cạn
Thây lòng hạ úa đẩy bầu ôi
Ba chìm bảy nổi đời vất vưỡng
Mấy bận lao đao gạo sạch nồi.

GM.Nguyễn Đình Diệm 23.12.2016

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

THỨC TỈNH


THỨC TỈNH

Có vẻ như tình đã vội quên
Hồn trăng vẫn sáng ở đôi miền
Sương rời đỉnh núi mây buồn quyện
Gió rã bên thềm mộng ngủ yên
Nét chữ nằm nghiêng từng sợi nhuyển
Hàng cây ngả bóng những đêm phiền
Thơ hờn dỗi giấy mơ màng huyễn
Để nỗi tơ lòng nợ bút nghiên ./,

LCT 22/12/16

BÀI HỌA :
*****
NGUYỆT TỎA QUA SONG

Kỷ niệm còn lưu những nhớ quên
Lao xao lắm tướng giữa hai miền
Sương mơ bóng thả ngàn đau quyện
Gió mộng buông neo vạn khổ phiền
Ý hướng lời chân nghe dạ nhuyễn
Tâm vời tiếng thật lắng hồn nghiêng
Đời qua một cuộc bao điên đảo
Nguyệt tỏa qua song gió* tịnh yên

GM.Nguyễn Đình Diệm 22,12.2016

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

HAI LỐI MỘNG


HAI LỐI MỘNG

Thoáng nghĩ thời gian một đỉnh sầu
Âm thầm nếm đủ vạn niềm đau
Ngày không thú vị hồn thơ rã
Tối chẳng còn vui mộng ngã màu
Khoảng trống đi về len ngõ cụt
Tâm hồn ở lại đắm dòng sâu
Niềm vui cạn giữa miền hư cấu
Nét chữ vần thi kỷ niệm đầu ./.

LCT 21/12/2016

BÀI HỌA :
*****
KÝ ỨC CÒN ĐÂY


Thời gian chẳng xóa được u sầu
Kỷ niệm chưa mòn các nỗi đau
Có thể mùa qua rồi nhạt sắc
Dường như tiết lại sẽ phai màu
Tình xưa gió cuộn theo rừng thẳm
Mộng cũ mưa lùa xuống biển sâu
Níu giữ làm sao vầng Nguyệt tỏ
Màn đêm đã ngập bến giang đầu

21 - 12 - 2016

***********

TÌNH PHAI NGHĨA NHẠT

Tình duyên trắc trở dạ âu sầu 
Gặm nhấm canh tàn bởi nỗi đau 
Chỗ hẹn ngày nao còn trải dấu 
Vườn yêu thuở ấy đã loang màu 
Gom dòng kỷ niệm trong trời tối 
Lấp mảnh tâm hồn giữa mộ sâu 
Nghĩa nhạt đường tơ càng lẻ mối 
Nồng hương khó được buổi ban đầu

Vinh Quang Thái

**********

Người hãy đi

Chấp nhận mình ôm cả nỗi sầu
Cho người khỏi vướng bận vì đau
Ong tìm nụ mới khi tàn úa
Bướm bỏ vườn xưa lúc nhạt màu 
Mặc xác buông lòng trôi bến cạn
Thây đời để trí ngã hào sâu
Màng chi kéo mãi rồi vô vọng
Quẫn bách tình ơi bạc trắng đầu..!!

Nguyễn Lâm 21/12/2016

***********

CHÉN SẦU

Cùng đêm cạn chén giãi tiêu sầu
Gạt bỏ bên đời những nỗi đau
Bởi mộng chưa nhòa bao ký ức 
Vì xuân đã nhạt mấy gam màu 
Trăm ngày ước hẹn còn in đọng 
Vạn thuở ân tình vẫn khắc sâu
Mãi đậm trong ta từng nỗi nhớ 
Mà sao trắc trở mối duyên đầu !

Tường Vân 21/12/16

***********
MỘT THOÁNG NHÂN GIAN

Những trận mưa qua lạnh gió sầu
Đèn soi đêm muộn ngẫm trần đau
Xuân qua mươi bận thân phai sắc
Đông tận dăm lần xác úa màu
Một giấc nương trần đâu phải cạn
Trăm năm náu thế có chi sâu
Sông đời dâu bể mây trôi mãi
Một thoáng nhân gian khổ bạc đầu!!!

GM.Nguyễn Đình Diệm. 21,12,2016

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

RỐI


RỐI

Đắng họng ngồi xem nó diễn trò
Cơm vừa xuống cổ lắm điều lo
Nồi canh tẩm độc mùi Nam Hán
Mẫu bánh dầm hơi khói Cửa lò
Bọn chúng mưu đồ toan diệt chủng
Quân thù quỷ kế tính vùi tro
Đầu sông cuối chợ người mua bán
Trứng dẻo heo săn lợn giả bò ./.

LCT 20/12/16

BÀI HỌA :
*****

DÂN NAM HÁ SỢ
Chua lòng đắng cổ chúng bày trò
Lặng ngẫm quê nhà lắm cái lo
Cá chết thuyền phơi đau dạ bếp
Đồng khô ruộng bỏ khổ niêu lò
Mưu ma Hán dối toan vùi đảo
Chước quỷ Tàu gian tính lấp tro
Kế độc chừ đây đà lộ tướng
Dân Nam há sợ lưỡi đầu bò!!!

GM.Nguyễn Đình Diệm 20.12.2016

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

BUÔNG BỎ


BUÔNG BỎ

Cạn nghĩa còn đâu hỏi ngó ngàng
Manh tình một thuở sớm rời ngang
Người ôm mảnh vỡ sầu xơ xác
Kẻ dính lằn đau mộng bẽ bàng
Vặt vãnh bao điều phơi trước cửa
Phân trần mấy chuyện để ngoài hang
Đành thôi phận mỏng đừng gay cấn
Bỏ hết mà đi dẫu bạc vàng ./.

LCT 19/12/2016

BÀI HỌA :
*****
CÒN CHI NỮA

Còn chi nữa ngó với cùng ngàng
Nhật ký trang tình ấy bỏ ngang
Kỷ niệm sớm hôm thôi đừng kể
Trăng thề sáng tối chớ nên bàn
Thu về nắng sớm trà thơm vối
Đông đến mưa dầm rượu ngát hang
Mấy chục năm qua buông chẳng thiết
Còn chi nữa ngó với cùng ngàng

GM.Nguyễn Đình Diệm 19.12.2016
***** 
NGẬM NGÙI 
(Họa đảo vận)

Tình đời như gió thoảng qua hang 
Để lại lòng ta phút ngỡ ngàng
Bởi mộng vương đầy đôi mắt nhỏ 
Mà sầu trĩu nặng chuyến đò ngang
Em đi lặng lẽ trong chiều nắng 
Lá đổ lao xao dưới tán bàng
Có tiếng ai đàn trên bến lạnh 
Ngoài song khẽ rụng cánh hoa vàng ! 

Tường Vân 19/12/16
*****
BÀI ĐỐI HỌA :
*****
CHỜ AI

Em ngồi mắt liếc mặt nhìn ngang
Hỏi thử mà sao chẳng ngó ngàng
Nắng bò xa chiều rơi trước cửa
Mây vừa chạm ngõ rớt đầu hang
Bầy chim đảo cánh sả cây khế
Lũ bướm vờn quanh đỉnh ngọn bàng
Tưởng bóng mơ hình nên lạnh nhạt
Chờ ai mãi đợi đến trăng vàng ./.

LCT 19/12/16

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

XIN ĐỪNG YÊU TÔI


XIN ĐỪNG YÊU TÔI

Tuổi thật bây giờ đã tám lăm
Vần thơ uốn lượn chẳng yên nằm
Thương người viễn xứ tình mưa đọng
Tiếc kẻ bên mình nghĩa lạnh căm
Những buổi trời đêm sầu mộng khuyết
Nhiều hôm tím biển hận trăng rằm
Nghe hoài cổ vọng buồn xa vắng
Để quạnh hiu chìm giữa tháng năm ./.

LCT 18/12/16

BÀI HỌA 
*****

TÂM TÌNH CHIỀU
Nhẫm tính ta chừ tuổi bảy lăm
Hồn thơ quán trọ khó an nằm
Phiền cơn gió thổi tình mưa đổ
Giận buổi mây về dạ rét căm
Mấy thuở duyên qua thương nhịp lỡ
Bao lần lạc bến nhớ cung rằm
Bùi ngùi tiếng bướm còn xao xuyến
Đã ngấm đau sầu lụy tháng năm
GM.Nguyễn Đình Diệm.18.12.2016

*****
XIN ĐỪNG QUÊN TÔI 


Thương hoài kỉ niệm tuổi mười lăm
Xếp mảnh tình thơ trải gối nằm 
Mặc kệ sương hàn đông buốt buốt 
Không màng gió rét lạnh căm căm
Chờ tia nắng ấm bên vườn mộng
Đợi ánh trăng khuya giữa buổi rằm
Để nhắn cho người nơi chốn ấy 
Rằng tình có đẹp đến ngàn năm ? 


Tường Vân 18/12/16

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

VẮNG XA (TNĐ)




VẮNG XA (TNĐ)
(Họa thơ Nguyễn Đức Hải)

THUẬN
«««»»»

Thềm đọng nước chao bóng rã rời
Thẩn thờ môi úa lệ buồn rơi
Đêm mong buổi ái mê hồn gợi
Sáng hẹn khi tình mộng sóng khơi
Mềm sợi nắng hanh chiều nhặt gót
Úa cành hoa nhạt tối buông lơi
Thêm trăn trở nhớ thương lòng vỡ
Rèm thoảng gió trôi nổi phận đời ...

NGHỊCH
«««»»»

Đời phận nổi trôi gió thoảng rèm
Vỡ lòng thương nhớ trở trăn thêm
Lơi buông tối nhạt hoa cành úa
Gót nhặt chiều hanh nắng sợi mềm
Khơi sóng mộng tình khi hẹn sáng
Gợi hồn mê ái buổi mong đêm
Rơi buồn lệ úa môi thờ thẩn
Rời rã bóng chao nước đọng thềm ./.

LCT 17/12/16

BÀI HỌA :
*****
SẦU ĐÔNG 

Dường như cái lạnh thoáng qua rèm
Quạnh quẽ canh trường tủi dạ thêm
Dỗi lúc trăng gầy loang gối mỏng 
Hờn khi lệ úa đẫm môi mềm
Tơ sầu rã rượi bên song cửa 
Liễu rũ bơ phờ giữa bóng đêm
Réo rắt cung đàn trên bến hạ 
Ngoài kia tuyết trắng đã rơi thềm ! 

Tường Vân 17/12/16

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

TÔI MỪNG SINH NHẬT CỦA TÔI



TÔI MỪNG SINH NHẬT CỦA TÔI

Một sáu mười hai gõ cửa mời
Mai về đón vợ cưỡi rồng chơi
Làng phây tạm hoãn vài ba buổi
Cõi ảo đành xin vắng một thời
Vẫn muốn xuôi buồm mau trở lại
Mong rằng thuận gió sẽ về nơi
Ngày cha mẹ nổi chìm trăng nước
Để lỡ hồn đêm gợn sóng trời ./.


LCT 16/12/2016
*****

BÀI HỌA :
*****
BUỐT NGÀY ĐÔNG

Nằm nghe rét lạnh buốt đông mời
Sức yếu nằm mơ những cuộc chơi
Chút nghĩa bờ xưa mong đến lại
Tấc lòng bến nọ ước về nơi
Nhìn mây gió thổi sầu bao lúc
Ngắm ánh trăng lồng khổ những nơi
Gửi giấc cô miên về cố lý
Niềm riêng quạnh quẻ một phương trời!

GM.Nguyễn Đình Diệm 16.12.2016

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

TÌNH TRĂNG


TÌNH TRĂNG

Huyễn hoặc triền sông trải sóng vàng
Em là thiếu nữ mộng miền hoang
Đầu hôm bỡn cợt tình mây sóng
Giữa buổi đùa trêu bóng phượng hoàng
Núi thẳm nghiêng sầu đêm diễm lệ
Mây chìm lả ngọn dáng đài trang
Hồn chao giữa gió ngàn lơ lửng
Ngõ lặng đường khuya chỉ có nàng ./.

LCT 15/12/16

BÀI HỌA :
*****

ĐÊM TRĂNG LÀNG CŨ

Làng xưa vời vợi ánh trăng vàng
Ngõ trúc đường mơ thả mộng hoang
Dặm cũ sương mờ lòng thổn thức
Đường thơ nguyệt tỏa dạ bàng hoàng
Hương nồng phượng trãi còn thơm cánh
Sắc thắm hoa đan mãi đượm trang
Dìu dặt cung thương đêm vắng vẻ
Bờ tre thấp thoáng bóng hay nàng.

GM.Nguyễn Đình Diệm 15.12.2016
*****
LẺ BÓNG 

Chiều rơi sót lại ánh tơ vàng
Lá cũng buông mình lạc ngõ hoang
Lối mộng anh về đêm hạ chí 
Đường mơ gió đến buổi đông hoàng
Thương hình liễu xõa quên gương lược
Nhớ dáng mai gầy chẳng điểm trang
Đã mấy mùa qua tình vẫn lạnh
Rèm thưa bóng lẻ chạnh thân nàng !

Tường Vân 15/12/16

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

THUỐC TIÊN


THUỐC TIÊN
(Thơ vui)

Gõ trống khua chiêng mở hội làng
Phen này quyết tử giựt từng trang
Đường thi lỗi vận dầm tương bán
Lục bát sai câu ướp đãi nàng
Trợ lực hôm tình xuân gãy gánh
Nâng lòng lúc ý mộng sang ngang
Nam nhân mỹ nữ cần mua sớm
Sẽ đẹp đời khi ngủ cạnh chàng ./.

LCT 14/12/16

BÀI HỌA :
*****
THƠ Ế

Văn thơ ế ẩm muốn la làng
Đổi gạo qua ngày được mấy trang
Vạn điển thiên kinh chờ gửi bậu 
Đường thi lục bát để trao nàng
Chân tình ả Nguyệt đành buông lãng 
Nhã ý cô Hồng cũng nguýt ngang
Ngẫm kiếp tơ tằm như lá rụng 
Ngàn năm cát bụi khổ thân chàng !

Tường Vân 14/12/16
*****
VỀ THĂM LỐI CŨ

Về thăm lối cũ rợp tre làng
Thấm đượm hương xưa thuở hẹn nàng
Ngắm cảnh hồn mơ nơi điệu dáng
Nhìn hoa dạ mộng chốn đài trang
Say tình cứ biết lòng ngay thẳng
Đắm ái nào hay ý tắc ngang
Ngõ cũ còn nghe lời hứa thoảng
Trăm năm gắn bó thiếp theo chàng!!!

GM.Nguyễn Đình Diệm. 14.12.2016

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

MÙA VẮNG


MÙA VẮNG

Mượn gánh đường thi đổ nỗi sầu
Thơ là suối lệ của mùa ngâu
Vành trăng huyễn hoặc tàn bên núi
Cảnh mộng mờ loang rã dưới cầu
Ngõ quạnh mưa phùn thương tháng bảy
Sương buồn nhỏ giọt nhớ chàng Ngưu
Người đi đã mấy mùa hoa rụng
Vỡ mảnh hoàng hôn bạc mái đầu ./.

LCT 13/12/16

BÀI HỌA :
****
TÌNH NGÂU 

Thềm khuya gió trở dạ thêm sầu
Lất phất mưa buồn ngỡ giọt ngâu 
Tiễn ánh trăng vàng qua cửa sổ
Chờ tia nắng ấm rụng bên cầu
Bao chiều lá đổ mơ tình bướm 
Mấy độ đông về khóc chuyện Ngưu 
Tóc rối hôm nào sương tuyết điểm 
Thời gian nhuộm trắng cả đôi đầu !

Tường Vân 13/12/16
*****
TÍM MỘNG HOÀNG HÔN
Vỡ mảnh hoàng hôn bạc mái đầu
Câu thi chén rượu chút tiêu sầu
Đã mấy xuân sang ngần ngại bóng
Bao lần thu lại ngậm ngùi ngưu
Lòng mơ ánh nguyệt thương hương mận
Dạ ngóng tình quê nhớ sắc ngâu
Bên song cúc nở khôn tìm bạn
Để tím hoàng hôn mãi mộng cầu

GM.13.12.2016