VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2022

MÙ THÔI

MÙ THÔI


Nghĩ cội nhân tình chả mấy vui
Từ nay số phận hãy chôn vùi
Đêm nhờ chén rượu đời buông bỏ
Sáng mượn ly trà lão xả xui
Chẳng dễ ngồi mơ sầu bớt vị
Nào hay phải ước lệ thêm mùi
Trên trời bọn chúng còn giăng bẫy 
Cận cửa không mù mắt vẫn đui ./.

LCT 13/11/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
SẼ VÙI KỶ NIỆM. 

Nhân tình đã dứt dạ nào vui
Kỷ niệm ngày qua chắc sẽ vùi
Nghĩa nối không thành nên lại hủy 
Duyên gầy chẳng đặng cũng đành xui
Tìm phương viễn xứ đời thêm vị 
Kiếm chỗ gần quê phận khởi mùi
Hạnh phúc sau này luôn thỏa mãn 
An bình vĩnh cửu hết mù đui. 
13/11/2022.
*****
Cỏ Úa
THÀ ĐUI

Đêm ngồi độc ẩm dạ nào vui
Ngẫm chuyện đời qua giấc ngủ vùi
Ngửa mặt than trời trêu phận mỏng
Dâng trà hỏi đất vận điềm xui
Duyên còn lận đận lòng chua chát
Mộng vẫn lao đao độ chín mùi
Lỡ bước sa cơ tình mất dạng
Ba đồng cái nghĩa hận thà đui

CỎ ÚA 13/11/2022
*****
Trần Đình Tấn 
CHÂN QUÈ

Nghĩ đến chân què chẳng được vui
Vừa qua trật khớp để thân vùi
Bao người xướng hoạ em sầu bỏ
Mấy kẻ vui cười gã gặp xui
Khổ nỗi nhiều hôm nhìn chán vị
Buồn khi những buổi thấy chua mùi
Đêm về ngẫm lại đời ngao ngán
Chịu cảnh thân già nó mãi đui
13/11/2022
*****
Phạm Văn 
Thơ: Mù Thôi.
------

Thế sự nhân đời ngẫm chẳng vui.
Thì thôi khỏa lấp để chôn vùi.
Lơ là chẳng ngó lòng buông bỏ.
Giã điếc câm mồm xả vận xui.
Lặng nín âm thầm ta cảm vị.
Lìm im trải nghiệm thấu cay  mùi.
Trần gian xảo quyệt bày giăng bẫy.
Chốn tạm chưa mù mắt vẫn đui.

Phạm Văn.
*****
Phượng Phượng 
ĐÊM SAY

Say rồi tỉnh lại thấy lòng vui
Muốn cận kề nhau để ái vùi
Nổi trận phong cuồng đêm chẳng sợ
Tung trời sóng nộ sáng nào xui
Ngày đông lại được tình đen khói
Buổi giá còn cho nghĩa đậm mùi
Vị ngọt ân nồng xao xuyến mãi
Nên dù họ nói cũng vờ đui//

NPP 13/11/2022
*****
Ngọc Bích 

LÃO GIẢ ĐUI 
Bao lần mượn tửu muốn tìm vui 
Cạn chén sầu riêng lão ngủ vùi 
Tỉnh giấc than trời kêu phận lỗi
Xoa đầu vấn nguyệt bảo đời xui
Mồi ngon lắm buổi nào quên vị
Đũa mốc nhiều khi chả ngại mùi
Nếm đủ trần gian đầy cạm bẫy
Nên từng giả bộ mắt ngầm đui .

Ngọc Bích
*****
Luong Tran
ĐỜI THIỂN CẬN 

Trần gian thật sự có gì vui
Kẻ đến người đi chốc lịm vùi
Chớ trách chi đời sao ngắn ngủi
Hay hờn sự thế lắm dài xui
Sinh mang số phận ngài thi vị
Tử nhận phần thân kẻ biết mùi
Bởi kiếp nhân thường mù thiển cận
Nên thời tận thế vẫn mù đui..

13/11/2022
*****
KIẾP MÙ ĐUI
Than đời chả có một ngày vui
Cuộc sống đày ta nẫu khổ vùi
Bữa đánh lô đề nhưng gặp rủi
Hôm cày chiếu bạc vẫn về xui
Buồn dây nợ vỡ tiền buông túi
Xót đoạn tình xa tửu hãm mùi
Bởi chốn trần gian đầy rẫy bụi
Nên mình mãi chỉ kiếp mù đui.
Sầu Riêng: 15/11/2O22