VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

MÀU CHIỀU

MÀU CHIỀU

(Thuận nghịch độc)

Mây khói nhạt chiều ngõ xuyến xao
Mắt xanh buồn lệ thấm mi trào
Gầy thu cảnh vắng đường hoa rụng
Lặng phố đêm nồng rượu chén khao
Cây lá đọng mù giăng trắng lụa
Cỏ hoa lồng nụ chớm xinh đào
Lầy sân mặt đất bùn mưa đổ
Đây đó lộng trời biển trắng sao...


Sao trắng biển trời lộng đó đây
Đổ mưa bùn đất mặt sân lầy
Đào xinh chớm nụ lồng hoa cỏ
Lụa trắng giăng mù đọng lá cây
Khao chén rượu nồng đêm phố lặng
Rụng hoa đường vắng cảnh thu gầy
Trào mi thấm lệ buồn xanh mắt
Xao xuyến ngõ chiều nhạt khói mây ./.

LCT 22/O5/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
CHUYỂN TIẾT.
(Thuận nghịch độc)
Thuận.
Mây lùa gió giạt trúc hồn xao
Tiết chuyển mùa hoa lệ giọt trào
Gầy nhạn bóng xưa thềm lá rớt
Héo mùa trăng cũ mảnh hồn khao
Cây thông đợi nắng thương màu hạ
Nguyệt quế vờn sương nhớ dáng đào
Lầy lội bước mưa mùa nước trút
Đây còn cảnh tỏ sáng vàng sao
Nghịch
Sao vàng sáng tỏ cảnh còn đây
Trút nước mùa mưa bước lội lầy
Đào dáng nhớ sương vờn quế nguyệt
Hạ màu thương nắng đợi thông cây
Khao lòng mảnh cũ trăng màu héo
Rớt lá thềm xưa bóng nhạn gầy
Trào giọt lệ hoa
mùa chuyển tiết
Xao hồn trúc giạt gió lùa mây.
Mộng Hoài Nhân
22/5/2021
*****
CHIỀU NGHIÊNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Mây tàn ngõ vắng mộng lòng xao
Tiết chuyển mùa mây nước cuộn trào
Gầy liễu bóng xa bờ lá rụng
Muộn tình đêm đắng rượu men khao
Cây xanh lối mọng hương xoài ổi
Cỏ thắm vườn thơm vị mận đào
Lầy đọng mép sân mờ khói đảo
Đây chiều nắng đỏ phố vàng sao
Nghịch
Sao vàng phố đỏ nắng chiều đây
Đảo khói mờ sân mép đọng lầy
Đào mận vị thơm vườn thắm cỏ
Ổi xoài hương mọng lối xanh cây
Khao men rượu đăng đêm tình muộn
Rụng lá bờ xa bóng liễu gầy
Trào cuộn nước mây mùa chuyển tiết
Xao lòng mộng vắng ngõ tàn mây
NPP 22/05/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
HỒN QUÊ MÃI LẮNG
(Thuận nghịch độc)
Mây dường mộng ngẫm chợt lòng xao
Bước lạc mình thương bỗng lệ trào
Gầy dáng mẹ xưa ngày cửa đợi
Lạnh chiều men đắng bả đời khao
Cây nhòa gió động lay chồi lá
Bóng lặng thềm trông tủi liễu đào
Lầy ngập lối quê đường lại ruổi
Đây cùng đó mãi cứ buồn sao.
Đọc ngược :
Sao buồn cứ mãi đó cùng đây
Ruổi lại đường quê lối ngập lầy
Đào liễu tủi trông thềm lặng bóng
Lá chồi lay động gió nhòa cây
Khao đời bả đắng men chiều lạnh
Đợi cửa ngày xưa mẹ dáng gầy
Trào lệ bỗng thương mình lạc bước
Xao lòng chợt ngẫm mộng dường mây.
Nguyễn Gia Khanh
*****
CHIỀU TRÊN BIỂN.
Thuận
Mây lồng gió biển giữa lòng xao
Nhuốm hạ hờn quê sóng cuộn trào
Gầy guộc dáng Mai.... sầu bỏ chúc
Mỏng mềm thân Liễu... tủi rời khao
Cây choàng mãi khói khi nhàu lụa
Cỏ nhuộm hoài sương buổi héo đào
Lầy ngõ bởi qua đường sạt lở
Đây là cảnh rũ với mờ sao
Đảo
Sao mờ với rũ cảnh là đây
Lở sạt đường qua bởi ngõ lầy
Đào héo buổi sương hoài nhuộm cỏ
Lụa nhàu khi khói mãi choàng cây
Khao rời tủi.... Liễu thân mềm mỏng
Chúc bỏ sầu ....Mai dáng guộc gầy
Trào cuộn sóng quê hờn hạ nhuốm
Xao lòng giữa biển gió lồng mây
Vĩnh Long
*****
Thái Chung
HỎI ĐÀNH SAO ?
(Thuận nghịch độc)
Mây trời xám bủa gợi chiều xao
Cảnh vật buồn hiu nhuốm lụy* trào
Gầy guộc bóng loang vầy liễu rủ
Dở dang đời mộng nuối người khao
Cây già xót nụ phai nhòa sắc
Tuổi luống sầu hoa úa mục đào
Lầy lội bước đi càng tủi chuốc
Đây là số phận hỏi đành sao?
Đọc ngược:
Sao đành hỏi phận, số là đây!
Chuốc tủi càng đi bước lội lầy
Đào mục úa hoa sầu luống tuổi
Sắc nhòa phai nụ xót già cây
Khao người nuối mộng đời dang dở
Rủ liễu vầy loang bóng guộc gầy
Trào lụy nhuốm hiu buồn vật cảnh
Xao chiều gợi bủa xám trời mây.
0691 H,22/5/2021
Thái Chung
* Nước mắt, lệ.