VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

TÌNH KHÚC CUỐI THU

TÌNH KHÚC CUỐI THU

(THTK - 1gcđ)

- Thu về nhuộm tím hồn thi lữ
Cõi thế gian buồn mộng đổi ngôi...
Trích trong bài MỘNG ĐỔI NGÔI của LCT
----------------------------

THU lửng lơ tàn giữa gió trôi
VỀ đi trống điểm cuối canh rồi
NHUỘM đêm cho lối vàng trăng muộn
TÍM ngõ xưa còn mắt đợi môi
HỒN lỡ đang hờn căn gác lẻ
THI sầu lại trách mảnh tình côi
LỮ nhân đã chín mùi dâu bể
CÕI THẾ GIAN BUỒN MỘNG ĐỔI NGÔI ./.

LCT O1/1O/2O21
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
THU TÁI TÊ...
THU tái tê lòng phận nổi trôi
VỀ đêm cảnh vật biến đâu rồi
NHUỘM từng giọt / đắng từ khoang lưỡi
TÍM ở nơi cằm / lịm giữa môi
HỒN buốt vì câu tình mãi lẻ
THI rầu bởi ý nghĩa hoài côi
LỮ du vẫn thấy sầu trong dạ
CÕI THẾ GIAN BUỒN MỘNG ĐỔI NGÔI.
01/10/2021.
*****
Nguyễn Gia Khanh
VỀ ĐÂU DĨ VÃNG
(THTK - 1gcđ)
- Thu về nhuộm tím hồn thi lữ
Cõi thế gian buồn mộng đổi ngôi...Trích trong bài MỘNG ĐỔI NGÔI của LCT
----------------------------
THU cuốn theo dòng kỷ niệm trôi
VỀ đâu dĩ vãng đã xa rồi
NHUỘM trời viễn xứ mờ tin nhạn
TÍM cảnh đêm vầy rượu đắng môi
HỒN xác còn trơ màu tóc bạc
THI cầm chẳng vợi tấc lòng côi
LỮ tiên* dặm khách dường mê mải
CÕI THẾ GIAN BUỒN MỘNG ĐỔI NGÔI ./.
* Lữ tiên : Bạn cũ
Nguyễn Gia Khanh O1/1O/2O21
*****
Phượng Phượng
MÙA THU VỠ
(THTK _1 gcđ)
(Thu về nhuộm tím hồn thi lữ
Cõi thế gian buồn mộng đổi ngôi)
*********************
THU vỡ muôn chiều lá rụng trôi
VỀ anh ngõ quạnh gió tan rồi
NHUỘM đêm mờ bến... màu trăng nhạt
TÍM cảnh quê ...sầu lệ thấm môi
HỒN lãng du chờ trăng ngõ cụt
THI chìm nổi ướp lệ tình côi
LỮ thân mòn mỏi đà bao kiếp
CÕI THẾ GIAN BUỒN MỘNG ĐỔI NGÔI
NPP 01/10/2021
*****
Nguyễn Tiến
= = = TÌNH THƠ LỮ KHÁCH
( THTK 1 Giao cổ đối )
« Thu về nhuộm tím hồn thi lữ
Cõi thế gian buồn mộng đổi ngôi »
° ° ° ° °
THU giỡn bên thuyền nước cuộn trôi
VỀ xem lão tứ trải thơ rồi
NHUỘM màu phơi gió nhiều nơi lạ
TÍM cảnh tươi hòa lệ rớt môi
HỒN bóng còn gom từng chữ lẻ
THI đàn mãi hẹn mấy bài côi
LỮ du hỏi khách bồng lai ấy
CÕI THẾ GIAN BUỒN MỘNG ĐỔI NGÔI .
*Nguyễn Tiến
*****
Đình Diệm
TÌNH KHÚC THU
THU dệt mây trời lãng đãng trôi
VỀ đâu nghĩa bậu lạnh lâu rồi
NHUỘM nghìn tâm sự thương đêm lẻ
TÍM cả non ngùi cảm dạ côi
HỒN đã vật vờ mơ mắt biếc
THI đà dắt díu ước làn môi
LỮ thân ngớ ngẫn canh gà giục
CÕI THẾ GIAN BUỒN MỘNG ĐỔI NGÔI ./.
HƯƠNG THỀM MÂY – 01 tháng 10.2021
*****
Mộng Hoài Nhân
BUỔI TÀN THU.
(THTK - 1gcđ)
"Thu về nhuộm tím hồn thi lữ.
Cõi thế gian buồn mộng đổi ngôi."
Hai câu khoán trích trong bài MỘNG ĐỔI NGÔI .Của huynh Thạch Hãn.
***
THU đến chiều tà lá cuốn trôi.
VỀ đâu cánh nhạn vỗ xa rồi.
NHUỘM đời sương tuyết ...ngùi trăng cũ.
TÍM lối nay ...sầu khóe mắt môi
HỒN đã hằn sâu tình cố quận
THI còn khắc đậm trái tim côi.
LỮ du ngắm cảnh lòng tê tái.
CÕI THẾ GIAN BUỒN MỘNG ĐỔI NGÔI.
Mộng Hoài Nhân
*****
VẪN BỞI MÙA THU 

THU vẫn mơ màng giọt nắng trôi
VỀ như đúng hẹn thuở xưa rồi 
NHUỘM cho đẫm lá vàng sân nhỏ 
TÍM nẻo khuya thề giữ đẹp môi
HỒN trót trao lời tô cõi muộn
THI đành mượn chữ tả đời côi
LỮ quan vận hẩm sầu lan kiếp
CÕI THẾ GIAN BUỒN MỘNG ĐỔI NGÔI.

Chin Ngo Van.       1-10-2021!
 *****
MÙA THU CHẾT
(THTK - 1GCĐ)

THU ngẩn ngơ chờ vạt nắng trôi
VỀ đâu kỷ niệm mãi quên rồi
NHUỘM  thêm lối cũ, vàng đêm lỡ
TÍM nghĩa xa, làm tủi bóng côi
HỒN rướm khi lòng sa ngấn lệ
THI hờn mặt chữ chạnh bờ  môi
LỮ hành nửa cuộc tình  ân oán 
CÕI THẾ GIAN BUỒN MỘNG ĐỔI NGÔI..!

NL 01/10/2021
*****
Sầu Riêng
XA RỜI THẾ TỤC

THU trở trăn sầu buổi cũ trôi
VỀ chôn kỷ niệm lãng quên rồi
NHUỘM cây lá đỏ tàn phai rụng
TÍM phủ chan hòa đọng mắt môi 
HỒN tọa thiền môn trầm cảnh tĩnh
THI chuyền phật pháp lặng dòng côi
LỮ tăng chánh nghiệm phương vô ngã
CÕI THẾ NHÂN BUỒN MỘNG ĐỔI NGÔI.

Sầu Riêng: O1/1O/2O21