VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

TỰ SỰ

TỰ SỰ


Ta ngầm nuốt lệ để đời toi
Chán nghĩa trần gian chẳng mặn mòi
Nửa cuộc cơ hàn ân mãi xới
Đôi vòng bĩ thái hận hoài moi
Trầm luân một kiếp còn ai hỏi 
Mục ruỗng vài hôm chỉ nó đòi
Giữa chốn xô bồ đen đủi phận
Sao người quấy nhiễu quật mồ coi ./.

LCT 22/08/2020
BÀI HỌA :
*****
BẼ BÀNG

Muốn mở thêm lòng giữa hận coi
Vườn yêu khởi chút phận con mòi
Bao ngày hạ mãn thưa người xới
Mỗi bận thu về vắng kẻ moi
Quạnh quẽ thân cò nhà muốn hỏi
Đìu hiu kiếp nhạn tổ ưa đòi
Dâng sầu ước nguyện giờ loang lổ
Ái của hôm nào ruỗng mục toi
*****
CHẲNG LẼ...
(1 Giao duyên đối)

Một kiếp phong trần tưởng đã toi
Ngùi khi phận cũng chỉ tôm mòi
Thân già dẫu để trong lòng hận
Miếng hẩm đâu màng giữa chợ moi
Hỏi nợ từng phen rời rã bóng
Hồn ngao ngán buổi những cơn đòi
Ba đời há dễ ta hoài khổ ?
Lỡ dại nhưng mà cứ thử coi...!

Nguyễn Gia Khanh
*****
THẾ SỰ MUÔN MÀU

Đạo lý luân thường cũng phải toi
Đời nay lắm kẻ lại ham mòi
Đem tiền gạ gẫm nàng kia bới
Lấy của van nài ả nọ moi
Kẻ hám nào lo dù hắn hỏi
Người ham chẳng sợ nếu anh đòi
Đôi bề thoả thuận còn chi nói
Thế sự muôn màu lắm kiểu coi/

NPP 22/08/2020
*****
NHƯ NHAU

Chết hoặc băng hà chỉ nghĩa toi
Nhành cao củi mục lỡ khô mòi
Người lao động ngủ bên đàn tép
Kẻ đế vương nằm giữa bọn moi
Vĩnh mộ bề trên còn tráo trở
Hằng chung kẻ dưới vẫn đua đòi
Luân hồi cũng tiếng chuông nhà Phật
Vọng mãi thanh chùa đến thử coi.

Nguyễn Thế An
*****
BIỂN ĐỘNG
Những trận phong cuồng kiếp tưởng toi
Nhiều hôm biển động lấy đâu Mòi
Thương mùa bão nổi không nghề xới
Tủi bữa giông tràn thiếu việc moi
Lũ cháu bơ phờ vây lại hỏi
Đàn con ủ rũ kéo sang đòi
Vai gầy tóc bạc thân còm cõi
Đã chẳng lo tròn thật khó coi
*****
CHUNG TÌNH

Địa phủ chung tình dẫu số toi
Đường duyên gắn chặt khỏi xa mòi
Do người vẫn hận tìm nơi xói
Bởi phận luôn hờn kiếm chỗ moi
Thắm nghĩa đừng mong ngày lại hỏi
Nồng ân chớ mộng buổi lên đòi
Thôi đành rễ bóc chờ ai chọi
Mãi tiếc thân này đợi kẻ coi.
22/8/2020.
*****
NHẤT VẬN

Thơ đường nhất vận kiểu này toi
Đọc mãi nào hay tưởng mắm mòi
Ả nọ chen vào chê mõm đói
Ông này ghé lại bảo lòng moi
Nhìn câu điệp ngữ thằng thưa hỏi 
Thấy đoạn trùng thanh gã thử đòi
Nghĩ tréo ngôn từ không thể gọi
Âm đồng thật chán chẳng người coi ./.

LCT 22/08/2020

NỐI THƠ ĐỐI HỌA CỦA ANH THẠCH HÃN

"Âm đồng thật chán chẳng người coi"
Trót nghĩ nào hay kiểu học đòi
Muỗi nhện vô tình tơ kẻ trói
Thơ vần hữu ý điệu đời moi
Tùm lum giở khóc làm đau cội
Vặt vãnh ngào lên để trắng mòi
Trở lại người xưa rằng cốt lõi:
Hoang đường đóng chặt nghĩa là toi.

Nguyễn Thế An
*****
ĐAU LÒNG
Bài đối họa

Giỡn kiểu đau lòng sợ muốn toi
Rồi quăng giữa biển tựa con mòi
Đường Thi đẹp mãi ông còn xói
Nhất vận xinh hoài ả vẫn moi
Liệu những lời văn buồn thích hỏi
Chừng bao ý tự nẫu ưa đòi
Nên vì hữu hảo mà thôi chọi
Chẳng nỡ đem bày để chúng coi.
22/8/2020.
*****
Tòng Trần
*****
LÒNG ĐAU

Lo rằng ít bữa tụi mình toi
Mấy chữ đùa vui thử gặp mòi
Cụ chủ chê rằng thơ cũng ói
Ông nghè nói vậy tửu đừng moi
Ngồi không nghĩ đến còn ai hỏi
Ở lại đừng đi có gã đòi
Lỡ phóng lao rồi nên phải chọi
Ai buồn đứng dậy để mà coi ./.

LCT 22/08/2020.
*****
HAI LÚA BUỒN !

Chắt mót nuôi gà cũng chết toi
Thì thôi nghiệp ấy kể xong mòi
Đem thơ dạo bán bàn dân chọi
Đội báo đi hùn bọn ác moi
Hụi đóng năm đầu cô réo gọi
Vàng mua bảy lượng chú qua đòi
Thời nay dịch bệnh lòng đau nhói
Bởi thế kêu trời thử giúp coi.

Nganha