VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

TÌNH MẪU TỬ

TÌNH MẪU TỬ 

(Cảm tác qua tranh)

Mẹ vẫn cùng con níu mảnh tình
Cho đời nối bởi cuộc trường sinh
Vườn xưa mãi dậy hương đầu xóm
Nẻo cũ còn vương bóng cạnh đình
Vén tuổi xuân chờ xua nỗi nhục
Khơi miền mộng để đón ngày vinh
Trời quê sóng vọng ru hồn biển
Giữa ánh hoàng hôn khởi tạo hình ./.

LCT 19/09/2020
BÀI HỌA :
*****

TÌNH MẪU TỬ.
( Bài họa cùng Thạch Hãn.
Cảm xúc qua tranh)
----------
Trời ban mẫu tử nặng thâm tình.
Cúc dục cao dày để sống sinh.
Nụ mẫm nên chồi phân bổ lá.
Khai hoa giữ trái mãi tươi hình.
Vươn thân bão thế* lòng kiên định.
Há nệ mưa đời*khổ nhục vinh.
Mẹ vẫn hy sinh nào so tính.
Trời ban mẫu tử nặng thâm tình.
Phạm Văn.
*****
Dinh Tuan Minh
NẶNG LÒNG.

Nhìn tranh với cảnh nặng thâm tình
Chợt thấy bao điều bỗng nảy sinh
Bởi dõi hoài yêu vườn cạnh xóm
Vì trông mãi mến cổng bên đình
Đan từng nghĩa ấm xua ngày nhục
Dệt những ân nồng đón buổi vinh
Ngỡ để cho đời tôn dáng đẹp
Hình như nhủ kiếp trọng khuôn hình

Đinh Tuấn Minh.
*****
Phượng Phượng
THƯƠNG LẮM MẸ YÊU 

Nhiều đêm khắc khoải chuyện đơn tình
Mẹ đã buông rồi nghĩa dưỡng sinh
Nhớ buổi người đi về cuối ngõ
Buồn hôm kẻ lại đến bên đình
Quê nghèo dạo đó đời bao nhục
Chốn cũ bây giờ mộng bấy vinh
Chỉ tiếc vần thơ hoài rướm lệ
Vì không có được đứng chung hình/

NPP 19/09/2020
*****
Hoàng Hải
MẸ MÃI BÊN CON 

Lòng con khắc dạ vững ân tình
Tới mẹ cao vời cảnh dưỡng sinh
Mọi buổi kề vai gần trước bão
Từng hôm rảo bước cạnh sân đình
Luôn thề gắng học đời nhân hiển
Chỉ ước mang về một chữ vinh
Nghĩa cả còn hơn trời đất rộng
À ơi tiếng võng lại mong hình.

Hải Hoàng
*****
Vanhiep Ngo
TÌNH LẠNH
Từ nay phải học cách vô tình,
Để giữ tâm nhàn một kiếp sinh.
Lỡ mộng tan hồn nơi góc biển,
Tàn duyên nát dạ ở sân đình.
Ghen hờn lữ khách đời thêm nhục,
Giận dỗi trang đài kiếp chẳng vinh.
Hãy gởi niềm yêu vào nắng hạ,
Lời thương, nỗi nhớ tạm qua hình.
19/9/2020 VHN
*****
KHÚC VỌNG II
Nguồn thơm cả vú nặng ân tình 
Dạ sữa nuôi dần nẻo thác sinh 
Ngõ bạc trăng già quê úa cỏ
Bồng con lả mẹ gió xiêu đình
Nhen bùng đốm lửa thương đời cực
Ước vọng hoa đèn sửa lễ vinh
Trả nghĩa nhiều ư, giờ đợi khói
Vàng hương cháy rực vẽ nên hình.
Nguyễn Thế An
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGẮM ẢNH ĐỀ THƠ

Nhìn lên cảnh ấy chợt khơi tình
Vẫn chỉ răn lòng nặng hiếu sinh
Tạo hóa đành trêu hồn mẫu tử 
Càn khôn nỡ tạc dáng sân đình
Đâu màng mơ bởi thân tròn méo
Chả tính toan cùng nỗi nhục vinh
Hứng cả mưa vùi hay bão dập 
Vì ai khiến mẹ chẳng ra hình.

Nguyễn Gia Khanh
*****

Tòng Trần
MẪU TỬ TÌNH THÂM
Vì duyên... Mẫu Tử nặng mang tình
Dạ thắt gan bào cũng phải sinh
Khổ cực nào xa đường xóm miễu
Giàu sang chẳng ngại lối thôn đình 
Mong hoài dũng khí đừng vương nhục
Ước mãi anh hùng để chọn vinh
Dẫu có trèo non về tận biển
Dù cho vượt sóng vẫn nguyên hình. 
19/9/2020.
*****

TƯỞNG TƯỢNG
Nhìn con mẹ ẵm ấm bao tình
Tạo hóa xoay vòng đã sản sinh
Để tiếng người khen tràn giữa chợ
Rồi danh kẻ nhắc ngập bên đình
Xinh từng cảnh sắc thôn chờ hạnh
Đẹp những tông màu bản đón vinh
Dẫu biết đây là trong tưởng tượng
Mà sao vẫn nhớ một khung hình
Vĩnh Long