VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

KHÚC TÌNH BUỒN



KHÚC TÌNH BUỒN
(TNĐ)

Thuận
""""""""

Đêm giấu lệ lòng mộng đảo chao
Gối chăn mờ nhạt sớm xuân vào
Thềm soi nước đọng sầu vương vấn
Bến gợn trăng buồn giọt xuyến xao
Êm ấm chẳng còn đâu ngọt mận 
Nhớ mong nào có đã chua đào
Mềm môi rượu đắng lời than thở
Thêm bớt chuyện đời nỗi khát khao...

Nghịch :
"""""""
Khao khát nỗi đời chuyện bớt thêm
Thở than lời đắng rượu môi mềm
Đào chua đã có nào mong nhớ
Mận ngọt đâu còn chẳng ấm êm
Xao xuyến giọt buồn trăng bến gợn 
Vân vương sầu đọng nước soi thềm
Vào xuân sớm nhạt mờ chăn gối
Chao đảo mộng lòng lệ giấu đêm ./.

LCT 23/02/2018

BÀI HỌA :
*****

ĐÊM TÀN GÁC LẺ

Đêm tàn đã nhạt bóng đèn chao
Cửa vắng người thương chợt ngóng vào
Thềm lạnh vẫn vương buồn gió thoảng
Nỗi sầu đang thấm đắng lòng xao
Êm tình buổi ấy ngày say mộng
Rã nét xuân nay cảnh úa đào
Mềm lả chén đưa ngùi gác quạnh
Thêm hờn để mãi khát cùng khao...

Đọc ngược:

Khao cùng khát mãi để hờn thêm
Quạnh gác ngùi đưa chén lả mềm
Đào úa cảnh nay xuân nét rã
Mộng say ngày ấy buổi tình êm
Xao lòng đắng thấm đang sầu nỗi
Thoảng gió buồn vương vẫn lạnh thềm
Vào ngóng chợt thương người vắng cửa
Chao đèn bóng nhạt đã tàn đêm.

Nguyễn Gia Khanh
*****


GIÓ LẠNH ĐÊM BUỒN
Thuận:

Đêm nhồi gió lạnh đổ lùa chao
Cảnh nhạt chìm rơi đón chửa vào
Thềm rọi tỏa trăng sầu phận xót
Cửa choàng loang gió vỡ đời xao
Êm gì mộng khép hoa tàn huệ
Nhẹ mấy tình buông nhụy rã đào
Mềm gót rũ tâm buồn mãi hận
Thêm rầu lẻ bóng khát rồi khao..

Nghịch:

Khao rồi khát bóng lẻ rầu thêm
Hận mãi buồn tâm rũ gót mềm
Đào rã nhụy buông tình mấy nhẹ
Huệ tàn hoa khép mộng gì êm
Xao đời vỡ gió loang choàng cửa
Xót phận sầu trăng tỏa rọi thềm
Vào chửa đón rơi chìm nhạt cảnh
Chao lùa đổ lạnh gió nhồi đêm

NL 23/02/2018