VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

THẾ GIỚI RIÊNG

THẾ GIỚI RIÊNG


Đêm ngồi đắm giữa dòng suy tưởng
Những đợt mưa ngàn xoay chuyển hướng
Chén tửu hờn bên ngõ nhạt nhoà
Vần thơ dỗi dưới âm trừu tượng
Mong tìm giấc mộng tuổi đời qua
Trả lại khung trời xuân đã vướng
Giọt nước tràn ly chảy vũng sầu
Hương trầm dịu mát luồng âm hưởng ./.

LCT O1/O6/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHẶT NỖI NIỀM RIÊNG
Bởi những mùa qua lòng cứ tưởng
Ta người đã hẹn đường chung hướng
Đành ôm kiếp bạc ruổi trời sương
Nỡ ngỏ tim hồng theo bức tượng
Nếu giữa hè xưa mộng chẳng lường
Thì trong ngực cũ tình đang vướng
Quay về lối hạ dẫu nhòa hương
Nhặt nỗi đau này riêng nó hưởng.
Nguyễn Gia Khanh
*****
MÃI CHỌN ANH
Mãi chọn anh người yêu lý tưởng
Dù cho vẫn cuộc đời hai hướng
Hôm vùi giấc mộng lắm niềm đau
Tối dẫn vần thơ nhiều cảnh tượng
Đẹp bởi cung đàn buổi hạ vang
Tình như ngọn gió chiều thu vướng
Ngàn đêm ướp mật giữa canh dài
Gác nhỏ đôi lòng ta tận hưởng/
NPP 01/06/2021
*****
VIỄN MỘNG
Giấu cuộc trần ru hồn viễn tưởng
Khi tình tẻ nhạt bao chiều hướng
Mùa vương kỷ niệm vẫn ghi hình
Cảnh nhớ thời gian còn vẽ tượng
Nặng mối tơ chìm buổi vãn đong
Hoen dòng lệ đổ hôm sầu vướng
Thềm xưa lối muộn trở phai màu
Lỗi giấc mơ nồng thôi tận hưởng.
Sầu Riêng: O1/O6/2O21
*****
CUỘC SỐNG YÊN BÌNH
Lặng lẽ trong chiều nuôi ý tưởng
Mong rằng mãi được về chung hướng
Nhìn trăng khiến dạ khẽ mơ màng
Dõi gió làm tim thầm tưởng tượng
Chỉ ước hôm mời bạn sẽ sang
Luôn cầu buổi hẹn người không vướng
Cùng nhau dệt những giấc mơ nồng
Sống giữa yên bình luôn tận hưởng.
Chin Ngo Van. 2-5-2021!