VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

ĐÊM TRẢ NỢ TRẦN

ĐÊM TRẢ NỢ TRẦN

Đêm trần tục chẳng ánh đèn soi
Giữa nó và ta trả mặn mòi
Sóng tưởng vô cùng khi bão dậy
Mưa chừng bất tận thuở triều ngoi
Nằm bên ngọn lửa lòng thiêu đốt
Ngủ cạnh hồn xuân lẽ sống đòi
Mặt biển đang nhồi con nước lũ
Không còn phải chịu tiếng đời toi ./.

LCT 3O/O3/2O21

BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
VƯỢT KHÓ
Cảnh Nguyệt đêm trường giữa bóng soi
HòaThơ phải khựng, chữ gieo "mòi"
Buồm theo lạch
nước tay chèo đẩy
Gió thoảng khoang thuyền lũ cuộn ngoi
Cực khổ sinh thời không nghĩ vói
Nhàn an cuộc sống chẳng lo đòi
Cho dù dãi nắng rồi mưa dội
Cũng quyết không lùi bởi sợ toi.
Mộng Hoài Nhân
30/3/2021
*****
NGUYỆT TRẢI BÊN THỀM
Lặng lẽ em nhìn bóng nguyệt soi
Mùi thơm phảng phất tưởng hương mòi
Quanh bờ biển vắng thuyền ghe lặn
Dọc bãi trăng mờ cá đảo ngoi
Lạ lẫm thành ra chờ má hỏi
Hồn nhiên bước lại thấy anh đòi
Trông màn sóng vỗ sương huyền ảo
Đẹp lắm khung trời chẳng lẽ toi/
NPP 30/03/2021
**************
Tòng Trần
MÀN ĐÊM
Tắt điện buông rèm gã khỏi soi
Đời em tựa thể kiếp con mòi
Không chờ lão mỏi còn ưng quậy
Chẳng đợi ông mềm vẫn thích ngoi
Nợ nghĩa vừa xong người rải giống
Tình ân mới được kẻ ươm nòi
Thôi đừng hiếu động mà thân rã
Đã thỏa cơn ghiền há mạng toi..!
30/3/2021.
*****
Quang Lê Vũ
LIỆU TO CÒI
(Nđt, Ltt, Ntv, Đồng vận trắc)
Của nợ đâu thèm đấy vẫn soi
Mềm như cải muối liệu to còi
Cua bà dọn bữa đêm còn nói
Ốc chợ lưu đầu não chả ngoi
Dõi cửa nhà trên thì chán gọi
Nhìn hoa sớm Hạ đã thôi đòi
Thưa dần cữ hẹn ma nào hỏi
Nhọc nhỡ đâm vào chỉ có toi.
Quang Lê Vũ - 30.3.2021
*****
BẾN XƯA
Xưa thường xuống biển vật vờ soi
Đảo lượn vòng quanh lũ cá Mòi
Buổi rét nào quên thời đã ngụp
Đêm hàn vẫn nhớ thuở cùng ngoi
Thương đời những nợ bà luôn hỏi
Xót cảnh từng vay mụ mãi đòi
Gánh cả niềm đau gùi nỗi nhục
Khi nhiều kẻ lặn... cóng rồi toi
Đinh Tuấn Minh
*****
Van Tho Vu
_____ BÓNG NGUYỆT SOI _____
Ủ rũ bên thềm bóng nguyêt soi
Niềm mơ vạn thuở giống trông mòi
Đâu còn rạng rỡ từng hôm đến
Cũng chả tưng bừng mấy độ ngoi
Lắm bữa choàng bên chờ lại gửi
Nhiều hôm ngủ cạnh thấy sang đòi
Như vừa xoã xuống khuôn nhà hẹp
Mộng rã buông dần tưởng mất toi
Van Tho Vu_30/02/2021