VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2024

GIỌT LỆ NGÀ

GIỌT LỆ NGÀ


Sương rơi lác đác buổi chiều tà
Giọt lệ đời sầu chuyển thể ca
Gảy bản Tango tình méo mó
Chơi câu Vọng cổ cảnh rườm rà
Ngày buồn mộng mị treo song cửa
Tháng nhớ nồng nàn đổ biển xa
Giữa những đêm say ngồi mặc niệm
Tôi em nước mắt vẫn màu ngà ./.

LCT O7/O9/2O24

BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
TUỔI NGỌC NGÀ

Những bữa mây trôi dưới nắng tà
Người về chợt nhớ tiếng ai ca
Câu thơ bỏ dở nhiều thằng đụng
Cuộc rượu đang vui lắm đứa rà
Nửa buổi nàng chờ cơn gió thoáng
Tròn ngày bậu đợi cánh chim xa
Đêm nay xuống phố ngồi cùng nhỏ
Khoác lác bên em thuở tuổi ngà
LM

*****
Tòng Trần
LẠC NHỊP...
Song thanh

Giọt lệ tuôn rơi bóng xế tà
Tình đầu đã vỡ chẳng kêu ca
Duyên xưa phải lẻ đành lòng mó
Nghĩa cũ chia đôi chịu phận rà
Bỏ cả nồng nàn hôm dạ cạn
Rời đầy ấm áp buổi tâm xa
Xuân nay lạc nhịp đường đời rảnh
Tiếc nhớ thêm đau khổ biển ngà.

07/9/2024.
*****
Đăng Khoa Lê
.       ĐÊM NGHE ĐÀN BẦU

Sột soạt mưa ngâu hứng bóng tà
Đàn bầu thánh thót giọng than ca
Gieo câu tuyệt vọng lòng người rã
Thả bản bi thương nước mắt rà
Phận bạc chia đôi cùng nẻo cả
Tình buồn sẻ nửa với phương xa
Đêm buông tiếng dế dòng đời thả
Trắng mắt em tôi đợi Nguyệt ngà

                L Đ K 07/09/24
*****
Dinh Tuan Minh
NÁT MỘT ĐỜI HOA
Bối rối khi nghe giọng bọn tà
Đành vòng xuống bến để than ca
Kêu anh ấy đến lùa bầy chặn
Gọi cậu kia sang quét đám rà
Luẩn quẩn vì người đang quá ngái
Bần thần bởi kẻ cũng hơi xa
Đêm khuya mọi chuyện nào lường nổi
Đã nghĩ thôi buông phận ngọc ngà…
Đinh Tuấn Minh.
*****
Thuy Tran

Vườn thu tỏa rạng ánh trăng tà
Gió mát mây xòa lá hát ca
Ngó lại đường con đèn chói lóa
Nhìn ngang ngõ hẹp trúc rườm rà
Ngây ngô bỏ lại khung trời cũ
Luyến nhớ buông về tuổi mộng xa
Một thuở đi về, chiều nắng lạc
Che nghiêng dáng ngọc suối mây ngà.
*****
Trần Đình Tấn
TUỔI VÀNG NGÀ

Mây đang lảng vảng dưới trời tà
Cái nhớ chiều về giọng chị ca
Ngẫm nghĩ câu thơ tình lấp ló
Mê say tiệc rượu nghĩa còn  rà
Đời này sống chết lo ân cạn
Phận nọ thầm thì biết ái xa
Chỉ để yêu thương là giữ mãi
Bên nhau sớm tối tuổi vàng ngà./.
07/9/2024
*****
Trần Đình Tấn
TUỔI NGÀ SANG THU

Giữa bữa sang thu ánh nắng tà
Tình chàng phấp phới vọng câu ca
Đêm nay lão mãi tìm đường cọ
Dạo nọ cô luôn kiếm cái rà
Để thoả lòng người hôm đến tối
Còn chiều bạn học buổi đi xa
Câu thơ luyến láy vì hoài niệm
Mới đó bôn ba cả tuổi ngà./.
07/9/2024
*****
Hương Lan
HẾT MỘNG
Tứ thanh

Hạt nắng dần buông ánh nguyệt tà
Nghe từng giọng hát trộn lời ca
Rồi mơ mắt nọ trào thân ngóng
Cố đợi mày kia gợi dáng rà
Vọng nhớ ân mình luôn thắm đẹp
Khơi chờ phận bé chạnh gần xa
Sầu đong mấy lượt tim hồng chết
Hết mộng còn đâu một bóng ngà

07.09.2024
Hương Lan