VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021

ĐỒNG CẢM

ĐỒNG CẢM

Cứ mỗi hè sang vợ hỏi chồng
Trông màu hạ đỏ có buồn không
Trời quê thuở nọ tràn mây trắng
Hẻm cũ ngày nao rợp nắng hồng
Chợt buổi giao thời sinh nước lũ
Nên ngày đổi vận hóa mùa đông
Niềm vui chỉ có hồn men rượu
Lẫn thú điền viên cảnh ruộng đồng ./.

LCT 27/O4/2O21
BÀI HỌA :
**********
Mộng Hoài Nhân
CƯƠNG THƯỜNG GIỮ NẾP.
Thuần phong mỹ tục ,gái theo chồng
Chuyển vận con người sắc cũng không .
Độ mãn thu về mây phủ trắng
Thời khai hạ đến lửa khơi hồng
Tươi rồi ngõ trái ngày chen lộc
Ấm lại sân vườn buổi vãng đông
Giải trí thơ hòa trao bạn hữu
Và thăm cảnh cũ lúa thơm đồng.
Mộng Hoài Nhân
27/4/2021 
**************
Phượng Phượng
NỖI NHỚ

Buồn đêm mãi đợi ngóng trông chồng
Nỗi nhớ mong nhiều có biết không
Những dạo mờ sao sầu gối lẻ
Từng hôm nhạt nắng cảm thư hồng
Canh dài mỏi mắt nhìn trăng hạ
Lệ vắn đơn hồn dõi gió đông
Tiếc nụ tầm xuân tàn giữa lối
Mà hương vẫn ngát cả nương đồng/

NPP 27/04/2021 
**************
Nguyễn Gia Khanh
THƯƠNG PHẬN NHÀ NÔNG
(Mạ đề)

Dù bao vất vả nợ luôn chồng
Nghiệt ngã khi nhìn cảnh trống không
Nghĩ vận nhà quê đà hết đỏ
Cời than bếp lửa lại chưa hồng
Thân còn nắng trải phơi trời hạ
Cửa vẫn phên cài ngập gió đông
Tháng bảy ngày ba đời cực mãi
Mồ hôi mặn chát đổ trên đồng.

Nguyễn Gia Khanh 
***************
Vĩnh Long
NHẮN EM

Này em đã bỏ đức ông chồng
Ngõ lạnh canh trường có tủi không
Tuổi ngọc sao rời nơi nghĩa thắm
Thời xanh lại né chỗ duyên hồng
Đừng nên lủi tới thành đô đẹp
Hãy bỏ theo về phố chợ đông
Để phận yên bình bên xóm cũ
Rồi vui vẻ hát rộn trên đồng 
***************
Thái Chung
LỠ VẬN

Thì xuân vượt ngưỡng chẳng con chồng
Trỗi cảnh buông rèm có chạnh không
Bởi đắm tiền danh dầm mộng hão
Vì quên tiếng trẻ lụi tơ hồng
Bao mùa pháo nổ ê chề trí
Khối buổi tâm vầy lạnh lẽo đông
Chạy mãi mà chi cầu tiếng nổi
Sầu thay nụ úa giữa hoang đồng.

0674 H,27/4/2021
Thái Chung