VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

TẢN MẠN CHIỀU

TẢN MẠN CHIỀU 

(Đối xứng)

Đông sầu gió lạnh gió sầu đông
Lồng nhạc suối reo suối nhạc lồng
Mộng rã hương tàn hương rã mộng
Sông tràn nước cuộn nước tràn sông
Động treo mây úa mây treo động
Đồng ngập nắng loang nắng ngập đồng 
Bóng ngã hiên chiều hiên ngã bóng
Ông buồn gối mỏi gối buồn ông ./.

LCT 25/01/2018
BÀI HỌA :
*****

TẢN MẠN ĐÔNG

Đông tàn tiết chuyển tiết tàn đông
Trông ngóng bạn về bạn ngóng trông
*Bóng nhớ hoài chờ hoài nhớ bóng *
Sông mong mãi đợi mãi mong sông
Gió mang tin tức tin mang gió
Mây gửi phú thơ phú gửi mây
Mộng héo mây chiều mây héo mộng
Lòng đau hiện khổ hiện đau lòng
Hương Thềm Mây

(GM.Nguyễn Đình Diệm).

25.01.2018. 
*****


TÌNH ĐÔNG 
Họa bài TẢN MẠN CHIỀU 

Đông gửi lạnh về lạnh gửi đông
Lồng theo gió rét gió theo lồng
Biển chờ thuyền cũ thuyền chờ biển 
Sông nhớ bến xưa bến nhớ sông 
Nội dệt tơ chiều tơ dệt nội 
Đồng tràn ráng úa ráng tràn đồng 
Gối đan tình mộng tình đan gối 
Ông đón thiếp về thiếp đón ông 

*****

Linh Dan Nguyen 
Bài họa
TẢN MẠN CHIỀU 
(Đối xứng)
Đông gió lạnh lùng lạnh gió đông
Lồng hương chút ít chút hương lồng
Mộng in trời thẳm trời in mộng
Sông uốn khúc dài khúc uốn sông
Động vắng người chơi người vắng động
Đồng xanh lúa trổ lúa xanh đồng
Bóng nghiêng chiều xuống chiều nghiêng bóng
Ông mến cảnh vì cảnh mến ông
Linh Đàn 25-01-2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
NHỚ CHIM
Đông lạnh chim buồn chim lạnh đông
Lồng đan tạm bợ tạm đan lồng
Mộng đầy đêm nhớ đêm đầy mộng
Sông ngập nước tràn nước ngập sông
Động phủ sương mờ sương phủ dộng
Đồng giăng bụi khói bụi giăng đồng
Bóng xiêu chiều ngã chiều xiêu bóng
Ông đợi nắng về nắng đợi ông
*****
Hữu Thiên 
KHƠI DÒNG NƯỚC CẠN


Đông buốt tê lòng tê buốt đông
Lồng mây gió thổi gió mây lồng
Biển xa càng tiếc càng xa biển
Sông nhớ lại sầu lại nhớ sông
Ruộng bỏ chưa cày chưa bỏ ruộng
Đồng khô hết nước hết chưa đồng
Đắp dần nhanh nước nhanh dần đắp
Ông mệt khéo làm khéo mệt ông..!!


NL 25/01/2018
*****