VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

TỰ CẢM

TỰ CẢM


Tạm ẩn mình trong dãy phố nghèo
Đêm trầm mặc giữa ánh đèn treo
Hồn trăng gợn bóng tràn qua bãi
Mảng sóng nhồi mưa rã cụm bèo9
Thấy cõi gian trần bao hiểm hoạ
Trông miền thế tục cảnh chồn beo
Bầy con đục vách đòi hôi của
Những tối trời đen vạch cửa trèo ./.

LCT 26/O5/2O21
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
HẾT MỘNG
Còn chăng mãi đếm được ai nghèo
Nỗi khổ bây giờ tựa cám treo
Dịch vẫn buồn tênh về khắp nẻo
Hồn luôn lạnh giá ủ thân bèo
Khi nào thoảng chạm vờn mây gió
Buổi ấy mơ tìm cưỡi cọp beo
Chết đã kề thân đành tủi mộng
Ngồi bên tận thế thỏa chi trèo..!?
NL26/05/2021
*****
Mộng Hoài Nhân
LÃNG TỬ SỢ CHI NGHÈO.
Mày râu* vạn thuở dễ chi nghèo
Lãng tử tung hoành vịnh phú treo
Mấy độ danh tài, thân nổ não
Nhiều khi gió bão biển chao bèo
Qua rồi lạc bãi thương nòi giống
Ngoảnh lại hoang rừng chán lũ beo
Lợi thế ngang tàng ,do lũ quỷ
Chờ cho nghiệp đến khỏi lo trèo.
Mộng Hoài Nhân
26/5/2021
* Mày râu: Hạng tu mi nam tử
*****
Nguyễn Gia Khanh
KÍ ỨC BUỒN
Nào quên cái thuở phận cam nghèo
Giáp hạt xoong nồi đã phải treo
Ngẫm cảnh quây vòng bên vạc cháo
Ngùi em úp mặt giữa ao bèo
Cha hờn kiếp phải rời quê cũ
Mẹ dỗ con đành tủi đít beo
Thử nghĩ trời xanh mình thắng kiện
Thì ta chẳng ngại bắc thang trèo.
Nguyễn Gia Khanh
*****
DẪU CÓ NGÈO
(Giao cổ đối)
Nếu nặng lòng thương dẫu cảnh bèo
Không hề quản ngại bão đời treo
Niềm vui nhẹ ...thả trong luồng gió
Gửi giữa màn đêm... giấc mộng nghèo
Vẫn nhớ luôn chờ bên ngạch cửa
Đâu nề chẳng sợ mấy loài beo
Rồi trao hạnh phúc êm đềm mãi
Sẽ nguyện tình kia đủ sức trèo.
Hải Hoàng
*****
NHỚ QUÊ NGHÈO
Sầu hôm lá rụng giữa quê nghèo
Chợt ngẩn ngơ lòng cảnh nợ treo
Hạ vắng trời loang màu đỏ phượng
Bờ xưa nắng đổ chiếu khô bèo
Mơ lần trước cửa quàng khăn lụa
Tưởng dạo bên thềm khoác áo beo
Những tối mờ trăng thờ thẫn dạo
Mình hai đứa một chiếc xe trèo
NPP 26/06/2021
*****
ĐEN …
Nhiều nơi phú thịnh bỗng nhiên nghèo
Bởi nẫu giây vào dự án treo
Những mộng rồi bơi ngoài sóng biển
Nào hay phải đắm giữa ao bèo
Trông trời mép bãi càng lo cọp
Dõi cảnh biên rừng rất sợ beo
Để phận gùi ngơ vì hám lãi
Giờ rơi vực thẳm ngóng thang trèo
Vĩnh Long
*****
Thái Chung
MẢI CHI TRÈO
Đời sao luận mãi cảnh sang nghèo
Há tại cơ trời vẽ cảnh treo
Bộn của hèn mưu thành trí dũng
Bần gia thắm nghĩa cợt rong bèo
Đau vì tạo hoá mà duyên hẩm
Dỗi bởi dông đời để kiếp beo
Tủi nỗi cuồng mơ hoài phí lực
Đành cam khựng bước mải chi trèo.
0694 H,26/5/2021
Thái Chung
*****
TRỐN DỊCH
Về đây ẩn dật chốn quê nghèo
Cũng đủ dưa cà với điện treo
Lúc rỗi ra nhìn nơi chậu cảnh
Ngày vui lại dõi cánh hoa bèo
Không màng xã hội hù da báo
Chẳng nghĩ nhân tình dọa vuốt beo
Dịch để lan tràn thân khó giữ
Nào ai hiểu được nó leo trèo!
Chin Ngo Van. 26-5-2021!