VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2023

BẤT NGỜ

BẤT NGỜ


Cắc cớ hôm qua mụ dọn về
Tuồng đời tái diễn những đam mê
Trong cơn nghiện ngập mình nhồi máu
Khổ cảnh say sưa hắn ngứa nghề
Cục diện tình cờ thay đổi hẳn
Vòng tròn ngoạn mục chuyển sang phê
Mây mưa trắng xóa bầu trời sập
Giữa cõi thinh không lặng một bề ./.

LCT 17/O3/2O23


BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Thanh Hùng 

MƠ (Thơ vui)

Đêm mơ thấy dáng của nàng về
Vội dậy ngồi nhìn rõ đã mê
Mỗi bữa xa nhau dường thiếu máu
Bao năm biệt lập chắc còn nghề
Vài lời thủ thỉ thêm hưng phấn
Chút ý thì thầm đủ để phê
Những nỗi buồn phiền tan biến hết
Tơ duyên buộc chặt thoả nhiều bề

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Luong Tran 
CHUYỆN TÌNH CÔ THẢO

Hôm qua mới cưới vợ cùng về
Ả ngủ nằm phòng vẫn mãi mê
Tại họ chưa quen lần hiến máu
Nên ta chửa biết lúc hành nghề
Tầm chiều đến tối em than mệt 
Lúc sáng gần ngày ẻm bảo phê
Ngẫm nghĩ rồi thầm cô Thảo nhủ
Đêm anh ráng sức vững nhiều bề.
*****
Trần Đình Tấn 
ĐIỆN CHIỀU VỀ

Đi xa ả vợ điện chiều về
Chịu trận lòng bà đã nỗi mê
Những bữa đau tim đời ứa máu
Bao năm khổ cảnh phận rời nghề
Rồi ngày ấm ức đâu quên hẳn
Tới tháng đầm đìa chẳng để phê
Cửa sổ ham vui giờ chịu sập
Đêm hôm ngẫm nghĩ tủi nhiều bề
17/3/2023
*****
Hương Lan 
TIM NHUỐM MÁU

Hôm qua mụ giận chả thèm về
Trí thấy lào xào giữa cõi mê
Bởi chửa vung tay rồi méo má
Nên chưa lật mặt kẻo cùn nghề
Tình dù nát mắt mong tâm nản?
Nghĩa dẫu tàn lòng liệu dạ phê?
Đợi một ngày nào tim nhuốm máu
Ân ân oán oán nẫu mười bề

Hương Lan
*****
Phượng Phượng 
CHUYỆN ĐÊM KHUYA

Trăng  tan góc núi lạnh đường về
Nhạc nhẹ đầu thềm hát thấy mê
Cuối phố lao xao người nhập cuộc
Bên hiên lộn xộn kẻ tìm nghề
Bồi bàn chạy rượu lo ông hét
Giữ chỗ hầu chàng sợ chị phê
Khổ sở canh khuya còn tiếp đón
Đâu hay chiếu gối sẵn nhiều bề/

NPP 17/03/2023
*****
Hải Âu 
NGỜ
Nhà tôi đi mãi lối quên về.
Chắc lại say mèn tối ngủ mê.
Cái thú chơi quen rồi nổi máu.
Thò lò món lạ mới ngon nghề.
Mai kia bò đá đau như thiến.
Mốt lại có bà  khác mới phê.
Trái đất xoay vần như tận thế.
Vì sao con tạo chẳng yên bề.
nguyensinhhuanMar17.23
*****
Tòng Trần 
TẠI MỤ

Thâu đêm suốt sáng đợi nàng về
Bị lạc đường tình phải mỏi mê
Những bữa không men mền hóa đá
Bao hôm chẳng tửu chiếu rời nghề
Buồn rầu chất ngất nên chưa ngủ 
Khổ sở dày vò dễ đã phê
Thắc mắc trong tâm vì tại mụ 
Cho tôi nghỉ khỏe tránh nhiều bề. 
17/3/2023.
*****
Nguyen Nho 
.       HỘI NGỘ

Hay đâu mụ chịu trở quay về
Vắng bóng nhiều ngày chắc cũng mê
Bởi  tại  lâu  nay  tình bị
 ế
Nên chăng ả phải ngứa vào nghề
Chăn đơn cất đó  giờ khởi động
Gối chiếc cùng bày chắc được phê
Đói khát nhiều ngày may gặp lại
Vui chơi thích thú ở yên bề

   17/3/23 Nguyễn Nho
*****
Đăng Khoa Lê 
 .           TỘI NGHIỆP

Xa xôi vợ điện nhanh chân về
Tối đến mày mò thắm thiết mê
Cuối chiếu ông tham chân  nhập cuộc
Ngang lưng thiếp muốn tay ra nghề
Say sưa trái đất quay lộn ngược
Háo hức bầu trời chuyển đổi phê
Chỏng ngỏng nồng nàn đêm xuống gấp
Mênh mông kiếm chốn ngã ngữa bề

            L Đ K 17/03/23