VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

EM VỀ ĐI


EM VỀ ĐI

Em về có lẽ chẳng hề chi
Nghĩa của đời ta quá hạn kỳ
Tiếc những đêm vùi trong lửa loạn
Mơ từng dạo đắm giữa cuồng si
Còn đâu nữa sắc thời son trẻ
Đã hết rồi hương tuổi dậy thì
Lá rũ quanh vườn trăng cổ độ
Vui buồn bỗng chốc phải từ ly ./.

LCT 16/03/2017
BÀI HỌA :
*****

KIẾP HOA

Một kiếp hoa buồn có nghĩa chi
Nào đâu dám hẹn buổi phân kỳ
Vì chưng lãng tử quên đường mộng 
Bởi lẽ cung đàn lạc nốt si
Nghĩa lạc trăng thề tan dạo đó 
Thuyền xa bến hẹn lỡ xuân thì
Trần duyên lận đận nhiều oan trái
Để phải đau lòng phút biệt ly ! 

Tường Vân 16/3/17
*****

Rồi sẽ một ngày

Tiếc nữa đau lòng chẳng được chi
Rồi đây đến lúc phải phân kỳ
Đừng nên lãng nhớ tình điên loạn
Chớ vội mau tìm nghĩa mộng si
Lấp cả tâm hồn hoa chớm nở
Vùi nhanh sắc đẹp tuổi xuân thì
Mai này có lạnh hồn chăn chiếu
Sẽ nuối hôm này buổi biệt ly..!!

Lâm Nguyễn 16/3/2017

*****


BIẾT CÒN CHI

Bảy nổi ba chìm biết nói chi
Thềm xuân mưa nắng đã qua kỳ
Tình vui mấy thuở khi mê muội
Ái thỏa bao thời buổi dại si
Cạn tiếng bướm ong tàn sắc trẻ
Khô lời gió máy rủ hương thì
Tàn phai áo mộng ru đêm trắng
Thả lại sông đời phút biệt ly.
GM.Nguyễn Đình Diệm
16.3.2017


*****
HOÀI MONG
Con đường kỷ niệm nhớ nhung chi
Lạnh buốt hồn đau quá dị kỳ
Thổn thức đêm dài tình hoá dại
Mơ màng nẻo lạ mộng cuồng si
Lòng trong vẫn giữ còn nguyên vẹn
Dạ sáng hoài lo đã lỡ thì
Hạnh phúc dâng trào nay ngắn ngủi
Câu thề lỗi hẹn để phân ly..
LienNguyen