VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

VĨNH BIỆT HỮU THIÊN

VĨNH BIỆT HỮU THIÊN

Kính cẩn nghiêng chào cụ Hữu Thiên
Từ nay cách biệt đứa đôi miền
Huynh trời hạ giới sầu cung nữ
Đệ cửa thiên đường sướng cõi tiên
Vẫn đó hoàng hôn chiều cổ độ
Còn đây vạt nắng thuở bưng biền
Nhưng đời chỉ một màu tang trắng
Nẻo nhớ muôn trùng mãi lặng yên ./.

LCT O1/O4/2O21

Nhân ngày cá tháng tư kính chúc quý bạn bè thi huynh thi hữu lời chúc tốt đẹp và có những cuộc nói dối ngoạn mục và thú vị ...
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
MỘT PHEN HÚ VÍA .
ÔiTrời ! Hoảng vía ! lẽ
nào Thiên ...
Rủ đến nhà em vẫn mọi miền ...
Hữu hảo nghiên mài câu Phúc
Lộc
Thi đàn bút họa chữ Thần Tiên.
Say tình thả vận vườn tươi nắng
Thích tửu mời trăng ngõ lạnh biền
Hoạt bát ôn hòa như bãi biển
Vui mừng ,chị chúc mãi bình yên.
Mộng Hoài Nhân
1/4/2021.
*****
XIN ĐỪNG KHÓC CHO AI….
Giữa cuộc ông bày bắn chỉ thiên
Làm dân hoảng loạn khắp ba miền
Vùng đang nghĩ đến bên dòng tộc
Chốn cũng lo về cạnh tổ tiên
Dẫu biết nào mong nằm lạch biển
Dù hay chẳng mộng náu thung biền
Dương trần đã hận vì tin giả
Chỉ muốn đêm ngày được tĩnh yên.
Vĩnh Long.
*****
MỘNG BÌNH YÊN
Nghe đồn gã nọ muốn bình thiên
Những bước giày đan đủ mọi miền
Mãi ngẩn ngơ lòng bên tượng thánh
Luôn thờ thẫn mộng trước thần tiên
Chiều đang ở tại miền sông nước
Sáng lại về nơi cõi ruộng biền
Cuộc sống mơ hồ trong ảo ảnh
Nên đời chẳng được phút nào yên/
NPP 01/04/2021
*****
Thái Chung
CHUYỆN CÁ THÁNG TƯ
(1 giao cổ đối)
Sao mà đoản mệnh sớm vầy Thiên?
Trẻ hữu bằng ơi xót mọi miền
Cứ tưởng em về nương cõi Phật
Đâu ngờ kẻ sống tựa thần tiên
Dù tin cá vẫn sầu tâm mủi
Mãi chạnh lòng đau để lắng biền
Giận tháng tư về như bể não
Nhưng mừng chốn nọ mải bình yên.
0653 H,01/4/2021
Thái Chung
*****
CỨ TƯỞNG ...
Ôi trời ngỡ tưởng cụ chầu thiên
Não nuột sầu ai khắp nẻo miền
Bái tiễn anh về phương phật Tử
Đưa cầu lão ngụ chốn thần tiên
Vần thơ cuộc tửu vừa chôn dấu
Mộng ái tình duyên đã phủ biền
Chỉ tiếc dương trần khi mãn tục
Bao điều khổ hạnh khó nào yên.
Sầu Riêng: O1/O4/2O21
*****
Hữu Thiên
KỆ
Ngày tàn đến lúc phải thăng Thiên
Tiếc nuối chi thêm cảnh đổi miền
Gửi mảnh đời vùi ba tất đất
Buồn tình đợt rụi kiếp mơ tiên
Mai đi kẻ đổ dòng vờ lệ
Gã tiễn anh xong mộng chạm biền
Nặng nhẹ làm gì khi thẳng cẳng
Vườn trần bỏ hẳn đặng an yên..!
NL 01/04/2021
*****
Tòng Trần
ĐỘNG HOÀNG THIÊN.
Tin gì giả dối động Hoàng Thiên
Ngẫm Vịt thành Ngan rải khắp miền
Bởi Tháng Tư về ôm mụ Nữ
Do Ngày Một đến tưởng nàng Tiên
Đừng nghe Ngỗng réo tâm hoài muộn
Chớ để Mèo kêu dạ mãi phiền
Mọi bữa không đùa nên rất ổn
Nay làm xáo trộn lẽ nào yên.
01/4/2021...ngày nói dối.
*****
Lientruc Vo
DƯ ÂM NGÀY 1/4
Vừa nhìn thấy điếu tiễn anh Thiên
Hốt hoảng đau thương sốc mọi miền
Cõi dạ co nhàu sa nước mắt
Nơi hồn chết lịm ngó non tiên
Cầu tâm tĩnh lặng xuôi đường đạo
Nguyện trí tiêu dao vượt bến biền
Vãn cuộc hồng trần sinh lạc quốc*
Mong người thanh thản giấc bình yên.