VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2022

MƯA ĐÔNG

MƯA ĐÔNG


Ta ngồi vén mộng dõi hồn trăng
Chén tửu hờn đêm mãi nhập nhằng
Giữa lối mưa sầu thương cỏ rụng
Bên thềm lệ đổ nhớ chiều giăng
Vòng tay lỡ nhịp từng hôm níu
Tưởng sóng tàn âm mỗi bận chằng
Lại gió đông về bên hẻm cũ
Căn phòng tẻ nhạt có buồn chăng?

LCT 11/12/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Hà Ngân 
BÌNH MINH 

Sót lại chân trời nửa ánh trăng 
Nàng mây muốn phủ lại nhì nhằng
Hừng đông ánh đỏ vươn mình tỏa
Rạng sáng tơ hồng thả cánh giăng 
Đám cỏ bầy sâu tìm chỗ ẩn 
Nhành cây lũ nhện kéo dây chằng
Ta cùng cuộc sống vươn mình dậy
Đón một ngày vàng được thế chăng .

Ngânha
*****
Phượng Phượng 
HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN

Quạnh quẽ mây buồn phủ bóng trăng
Hoàng hôn biển dội sóng nhì nhằng
Sương mờ thả sợi ngoài hiên lướt
Khói nhạt bung màn giữa bếp giăng
Những tiếng thề xưa lòng mãi níu
Từng câu chuyện cũ nó luôn chằng
Mong người nghĩ đến thời hoa mộng
Chuyện dấu yêu mình đẹp lắm chăng/

NPP 11/12/2022
*****
Trần Đình Tấn 
RƯỢU NGẮM TRĂNG

Đêm này hũ rượu ngắm vầng trăng
Lặng lẽ hồn ai để rối nhằng
Có thể em sầu ôm nghĩa rụng
Hay là  lão muốn trải tình giăng
Còn đây kỉ niệm người đang níu
Mãi đó thời gian kẻ lại chằng
Rải chuyện vui buồn trên lối cũ
Bên đời họ nghĩ có gì chăng
11/12/2022
*****
Tòng Trần 
Ủ DỘT

Ủ dột trong lòng nghĩ đến trăng 
Trời Đông lạnh giá đẫm tơ nhằng
Trên đồi bịt kín màn sương phủ
Phía biển vây đầy cụm bão giăng
Cực vẫn chờ Xuân vì buổi níu 
Nghèo luôn ngóng Hạ bởi hôm chằng
Do ngờ sự thế đành xao lãng 
Mãi để Thu tàn tội lắm chăng. 
11/12/2022.
*****
Sầu Riêng 
THỀM TRĂNG XƯA

Tủi mộng hôm vừa lỡ dưới trăng
Người xa ái niệm đã phai nhằng 
Thương về lối biệt màu xưa phủ
Dõi lại đêm buồn cảnh tối giăng 
Có phải niềm đau hoài buộc giữ
Mà sao mối lụy vẫn ghim chằng 
Xuôi dòng cảm xúc mùa hi vọng
Chuyện cũ ai nào có hiểu chăng.

Sầu Riêng: 11/12/2O22
*****
Ngọc Bích 
CÒN MÃI TRONG EM…

Ngõ quạnh đông về hiểu Nó chăng !
Hàng mi đẫm lệ vấn vương nhằng 
Thương hoài cảnh hạ say cùng  nắng 
Nhớ mãi đêm rằm ở cạnh trăng
Dẫu biển tình yêu nàng muốn tặng
Dù bao hạnh phúc liễu mong chằng 
Nhưng vì cuộc sống không hề phẳng 
Lối nhỏ đêm tàn lạnh lẽo giăng.

 11.12 .2022 - Ngọc Bích .
*****
Đình Diệm

DẠ TRỞ BUỒN ĐÊM
Giấc trở khuya buồn ngắm ánh trăng
Hờn đêm tửu cạn dạ lằng nhằng
Thềm xưa lá rụng thềm rêu phủ
Lói cũ sương lồng lối nhện giăng
Hẹn gửi sai thề sầu cảm buộc
Nguyền trao lỡ ưóc nhớ thương chằng
Đông tàn bấc thổi lòng tê tái
Buốt tận tâm can dạ tiếc chăng .
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm )