VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2021

BƯỚC CHÂN TRẦN THẾ

BƯỚC CHÂN TRẦN THẾ

(Thuận nghịch độc)

Trôi nổi phận buồn gót lãng phiêu
Hỡi nhân tình thế cũng qua chiều
Hồi tâm chúng đợi người cao kế
Tỉnh trí ta chờ kẻ độc chiêu
Môi nóng tửu bày phô tích sự
Mắt cay đời lộ diễn thi kiều
Mồi ngon hắn nhặt bòn vơ vét
Ngôi thứ chẳng bàn miễn sạch niêu ...

Niêu sạch miễn bàn chẳng thứ ngôi
Vét vơ bòn nhặt hắn ngon mồi
Kiều thi diễn lộ đời cay mắt
Sự tích phô bày tửu nóng môi
Chiêu độc kẻ chờ ta trí tỉnh
Kế cao người đợi chúng tâm hồi
Chiều qua cũng thế tình nhân hỡi
Phiêu lãng gót buồn phận nổi trôi ./.

LCT O3/O6/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
KIẾP NGHÈO
(Thuận nghịch độc)
Trôi dòng lũ bạc kiếp nào phiêu
Khổ vẫn hoài than sớm lại chiều
Hồi đức để vinh càng trả nghiệp
Khứ nghèo cho nhục dẫu tìm chiêu
Môi sầu chuốc hận cha vầy tửu
Cảnh nẫu buồn ru mẹ dỗ kiều
Mồi gặm ngỡ ngon đời cứ tưởng
Ngôi nhầm phận trũi chuột đùa niêu.
Đọc ngược :
Niêu đùa chuột trũi phận nhầm ngôi
Tưởng cứ đời ngon ngỡ gặm mồi
Kiều dỗ mẹ ru buồn nẫu cảnh
Tửu vầy cha hận chuốc sầu môi
Chiêu tìm dẫu nhục cho nghèo khứ
Nghiệp trả càng vinh để đức hồi
Chiều lại sớm than hoài vẫn khổ
Phiêu nào kiếp bạc lũ dòng trôi.
Nguyễn Gia Khanh
*****
NGƯỢC CHIỀU TRÔI
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Trôi bèo ngược nước gió bồng phiêu
Số phận vì đâu phải sớm chiều
Hồi đáo cuộc thua người sạch kế
Đến tìm duyên thắng kẻ cao chiêu
Môi thơm nhã khói hương đùa mộng
Ngõ vắng tàn trăng bóng cợt kiều
Mồi chọn sớm hôm gầy héo mẹ
Ngôi đầu kệ để chén lồng niêu
Nghịch
Niêu lồng chén để kệ đầu ngôi
Mẹ héo gầy hôm sớm chọn mồi
Kiều cợt bóng trăng tàn vắng ngõ
Mộng đùa hương khói nhã thơm môi
Chiêu cao kẻ thắng duyên tìm đến
Kế sạch người thua cuộc đáo hồi
Chiều sớm phải đâu vì phận số
Phiêu bồng gió nước ngược bèo trôi
NPP 03/06/2021
*****
Sầu Riêng
CẢNH TÀN BÔI
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Trôi chìm cuộc lỡ trải buồn phiêu
Nẫu đoạn tình phai buổi xế chiều
Hồi phục chả đan niềm ái dưỡng
Gởi chờ đâu giữ mộng hồn chiêu
Môi sầu lẻ muộn buông trần kiếp
Mắt tủi trầm hoang giã phận kiều
Mồi vết thảm thương lòng vỡ gạn
Thôi đành phải mượn cõi tàn xiêu
Nghịch:
Xiêu tàn cõi mượn phải đành thôi
Gạn vỡ lòng thương thảm vết mồi
Kiều phận giã hoang trầm tủi mắt
Kiếp trần buông muộn lẻ sầu môi
Chiêu hồn mộng giữ đầu chờ gởi
Dưỡng ái niềm đan chả phục hồi
Chiều xế buổi phai tình đoạn nẫu
Phiêu buồn trải lỡ mộng chìm trôi.
Sầu Riêng: O3/O6/2O21(thoát vận)
*****
NẢN….
Thuận nghịch độc
Thuận
Trôi hoài phận thấy chẳng gì phiêu
Dạt mãi đời than rủa sáng chiều
Hồi vãn ngóng bên nhòa nhạt kế
Khúc tàn trông giữa mịt mờ chiêu
Môi bầm bởi trách ai đàn nhạc
Mắt trũng vì chê nẫu lẩy kiều
Mồi thiếu vẫn gom càng hẫng hụt
Ngôi nhường nhịn hết quẳng kiềng niêu
Nghịch
Niêu kiềng quẳng hết nhịn nhường ngôi
Hụt hẫng càng gom vẫn thiếu mồi
Kiều lẩy nẫu chê vì trũng mắt
Nhạc đàn ai trách bởi bầm môi
Chiêu mờ mịt giữa trông tàn khúc
Kế nhạt nhòa bên ngóng vãn hồi
Chiều sáng rủa than đời mãi dạt
Phiêu gì chẳng thấy phận hoài trôi
Đinh Tuấn Minh
*****
Thái Chung
ĐỜI PHIÊU BẠT
(Thuận nghịch độc)
Trôi thuyền mãi dạt cánh buồm phiêu
Mộng vỡ đời loang ráng bủa chiều
Hồi vọng mõ đêm từ bỏ xứ
Cảnh bày hương nhụy đắm mò chiêu
Môi ghìm nén lệ hoen lòng mủi
Dạ xót vầy tâm lặng thánh kiều*
Mồi miếng dụ chi mà hám ruổi
Ngôi quèn kiếp mạt số bèo niêu.
Đọc ngược :
Niêu bèo số mạt kiếp quèn ngôi
Ruổi hám mà chi dụ miếng mồi
Kiều thánh lặng tâm vầy xót dạ
Mủi lòng hoen lệ nén ghìm môi
Chiêu mò đắm nhụy hương bày cảnh
Xứ bỏ từ đêm mõ vọng hồi
Chiều bủa ráng loang đời vỡ mộng
Phiêu buồm cánh dạt mãi thuyền trôi.
0697 H,03/6/2021
Thái Chung
* Cầu xin thần linh.