VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2023

GƯƠNG NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẢM ĐANG

Nhân ngày PNVN 2O/1O . Qua bức tranh này mới thấy người phụ nữ VN chịu khó chịu thương như thế nào . Chúc các chị em ngày PNVN đoan trang thùy mị trong mắt các ông chồng nhé !

GƯƠNG NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẢM ĐANG


Thương đời phụ nữ kiếp tình sâu
Nghĩa cử này đây bắc nhịp cầu
Nhỏ nhẹ khi chồng say lỡ tiếng
Nhu mì lúc rượu tỉnh nhầm câu
Chiều tan bếp sẵn vài cân mực
Tối ngủ cầu mong chỗ tựa đầu
Mộng hẳn êm đềm hơn đón lễ
Vui thời cuộc sống sẽ dài lâu ./.

LCT 2O/1O/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
MÙA THU ĐI QUA 

Một mảnh trăng chìm đáy vực sâu
Hoàng hôn tắt nắng rụng trên cầu
Em còn vạn nỗi chìm mây nước
Mẹ vẫn muôn đời khuất bóng câu
Cứ tưởng tình xuân vừa chớm nụ
Nào hay tuổi mộng mới chung đầu
Khung trời lá đổ rằng thu chết
Dãy phố quen đèn tắt đã lâu/

NPP 20/10/2023
*****
Vũ Như Cẩn
.      GƯƠNG PHỤ NỮ ĐẢM ĐANG...
                 *******..♡..*******
     Phận nữ  thân đào liễu yếu  sâu
     Trao duyên gạn bến nỗi mơ cầu
     Chồng say  đỡ dậy  nào to tiếng 
     Vợ tỉnh nâng tầm nhẹ thấm câu
     Bớt lửa coi nồi cơm chẳng khét 
     Cho dầu  giữ ấm mỗi đêm thâu 
     Trong nhà giỗ kỵ mừng mâm lễ 
     Sống tạo êm đềm mến mộ lâu ./.

20/10/2023  Vũ Như Cẩn 

*****
Đăng Khoa Lê
.        TÂM SỰ CÙNG VỢ
               ( Hoạ thơ)

Mãi đó em.Tình thắm nghĩa sâu
Chờ mong hạnh phúc vẫn mưu cầu
Khi chồng vắng lượt đừng to tiếng
Lúc rượu quên lần chớ nặng câu
Đến buổi yên dằm vui giữa nệm
Về đêm ấm chỗ sướng trong đầu
Mình anh gắng giữ nguyên hào khí
Chớ đụng vô người sẽ cứng lâu

            L Đ K 20/10/23
*****
Dinh Tuan Minh
TRONG NẮNG THU VÀNG
Mến bởi chân tình nghĩa nặng sâu
Càng thương lúc gạt những nhu cầu
Bên đời chẳng giận  khi nhầm chữ
Giữa cảnh không cười lúc lạc câu
Chỉ mộng chu toàn như quãng trước
Rồi mong cẩn tắc tựa ban đầu
Cho màu cuộc sống hoài tươi trẻ 
Một cõi yên bình khỏe sống lâu
Đinh Tuấn Minh.
*****
Tòng Trần
CHỈ MUỐN GIAO HÒA

Phụ nữ như dòng nước thẩm sâu
Thuyền anh đã cột ở chân cầu
Mong ngày gặp gỡ tình lên tiếng
Ước buổi tương phùng nghĩa gợi câu
Bởi nhớ lời xưa đành đậu giữa
Vì thương bến cũ phải neo đầu
Thôi đừng giận dỗi mà tim khổ
Nỡ để canh tàn lắng dạ lâu.
20/10/2023.
*****
Trịnh Hùng Tiến

HOA TỬU TẶNG NÀNG
Tửu nhập mơ màng mãi đáy sâu
Nhờ cô vợ đảm kéo qua cầu
Đêm về chẳng tiếng bê vò chậu
Sáng hửng đâu lời vặn lưỡi câu
Vẫn đợi trên bàn cơm tỏa khói
Còn thêm cạnh chõng thuốc xoa đầu
Bên thềm gió lạnh đầy trăn trở
Liệu cảnh như vầy có giữ lâu.
Trịnh Hùng Tiến
20.12.23