VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

CHÀNG & NÀNG

CHÀNG & NÀNG

Nhớ buổi đầu tiên gặp gỡ nàng
Như làn gió nhẹ giữa mùa sang
Rừng thu đẹp bởi màn sương trắng
Biển hạ hiền như bãi nắng vàng 
Những tưởng duyên đời cơn sóng lặng
Đâu ngờ số phận mảnh tường loang
Người chôn kỷ niệm vào quên lãng
Lại để nguồn thơ mỗi bóng chàng ./.

LCT 10/09/2018



BÀI HỌA :
*****
LỜI CUỐI

Làm cơn nắng nhẹ tỏa quanh nàng
ướm những vơi đầy buổi hạ sang
Ngọn lửa ươm tình cho mãi trắng
Làn hơi ủ mộng để luôn vàng
Nhưng rồi cỏ úa bên chiều lặng
Đã vậy trăng buồn cuối biển loang
Kỷ niệm đành chôn và khép ngõ
Nghìn thu vĩnh biệt phủ tim chàng..!

NL10/08/2018
*****
CHIỀU NGHIÊNG...!
Chiều nghiêng buổi hạ nhớ mong nàng,
Vẫn đợi thu về đổi tiết sang!
Mặt ngoảnh nhìn mây trời nõn trắng,
Đầu quay dõi nắng biển hanh vàng!
Bên đồi gió thoảng chừng như lặng,
Cạnh bản sương mờ cứ mãi loang!
Kỷ niệm năm nào trông phí lãng,
Đìu hiu quạnh quẽ tủi không chàng!!!???
*****
LỜI CỦA GIÓ

Lời ca mãi vọng đến tai nàng
Bởi gió trong chiều rẽ lượn sang
Cõi mộng giờ đây còn để trắng
Niềm mơ thuở ấy đã theo vàng
Cho dù khắc khoải hồn than lặng
Có phải ơ hờ dạ nẫu loang
Lạnh lẽo phòng côi nào biết hỏi
Nằm nghe gối lẻ gọi tên chàng.
10/8/2018.
*****
NÀNG & CHÀNG

Về qua xóm cũ nhớ thương chàng 
Bẵng mấy thu rồi chẳng ghé sang
Để xót trùng dương sầu biển thẳm
Mà trông nắng hạ rũ tơ vàng 
Mơ tình khách lạ ngày xuân chớm
Ngắm cảnh đông buồn ngấn lệ loang
Đếm nỗi thăng trầm trên mái tóc 
Còn đau tuổi mộng nhói tim nàng.!

Tường Vân - 10/08/18

CHÀNG & NÀNG (2)

Còn đau tuổi mộng nhói tim nàng
Bởi ngõ mây chiều vệt nắng loang
Dõi bóng thời gian màu trải đượm
Nhìn quanh kỷ niệm sắc phô vàng
Âm thầm vọng cảnh khơi lòng nhớ
Khắc khoải trao lời gọi nghĩa sang
Dệt mảnh tình xuân ngời cánh liễn 
Hòa chung nhịp thở lúc bên chàng.

10/08/2018
*****
LẺ LOI

Người đi quạnh quẽ chỉ riêng nàng
Lặng lẽ bên thềm buổi gió sang
Mắt ngẩn ngơ nhìn theo hạ trắng 
Lòng da diết tủi ngẫm xuân vàng
Từng canh khắc khoải dòng yêu lặng
Những phút âm thầm lệ đổ loang
Giận mối tình xưa biền biệt lãng
Rồi đau đớn mãi bởi xa chàng.

Diệu Tiên 10/8/2018
*****
Bài đối họa
CHỈ MỘT MÌNH EM
(nđt-ltvt-nhvv-nv)

Sảnh muộn hoàng hôn mỗi bóng nàng
Hiên buồn gió lộng thổi luồn sang
Dòng sông lũ cuộn mưa màu trắng
Dãy núi mù rơi thảm lụa vàng
Nhớ buổi mây tàn sân ngõ lặng
Mong chiều khói nhạt mảnh tình loang
Người đi bỏ mấy mùa xao lãng
Lạnh bởi từ đây mãi thiếu chàng ./

LCT 10/08/2018.
*****
TÌNH ẢO .

Nhỏ vẫn hằng mơ gặp gỡ chàng 
Đông tàn , hạ mãn , đón thu sang 
Ngày mơ vụt mất thành thơ thẩn 
Tháng mộng thầm trôi đến vỏ vàng 
Mỗi buổi trông hình...hươu mất dạng 
Từng ngày ngắm cảnh ...nhạn dần loang 
Rồi khi chợt nhớ : tình trên mạng !
Nẫu cũng như ta....chẳng biết nàng .

Nganha
*****

TA ĐÂU NGỜ....
Nhiều hôm cũng định ghé thăm nàng
Lưỡng lự bao lần chẳng dám sang
Bởi nghĩ ta nghèo đang thiếu bạc
Vì trông họ sướng đã dư vàng
Hờn cơn mộng ảo không thèm lặng
Giận giấc mơ khùng vẫn đổ loang
Những tưởng chung làng em đứng đợi
Nào hay mụ tuyển khối anh chàng
*****
Củu Long Giang
GẶP NÀNG
Cũng bởi vì ta muốn gặp nàng
Hay tìm mọi cớ để mò sang
Ngày luôn hỏi mẹ nghe từ tốn
Buổi vẫn chào cha bước vội vàng 
Nhớ mãi đưa người nơi nẻo đọng
Mơ hoài đón bạn quãng đường loang
Dần quen nũng nịu rồi xao xuyến
Thẽ thọt vào tai bảo nhớ chàng.
CLG 10/09/2018
*****
Nguyễn Châm 
CHỈ LÀ GIẤC MỘNG

Vì sao lại mãi nhớ nhung nàng
Chữ hẹn chưa thành hổng dám sang
Quãng vắng từng say miền hạ đỏ
Mành khuya vẫn đợi bóng trăng vàng
Buồn đêm tiếng vạc hoài than thở
Hận nỗi manh đời cứ lổ loang
Mỏi chén canh tàn thương phận lỡ
Đành quên mộng ủ tiếng yêu chàng

Nguyễn Châm - 100818