VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

TÌNH & THƠ

TÌNH & THƠ

Đã nói rằng thơ phải ngọt bùi
Như tình giận dỗi thế mà vui
Hờn đêm gió trở sầu trăng nhạt
Oán buổi lời cay đẫm lệ vùi
Đoạn ngữ mong là chân sáo nhảy
Câu từ cũng tựa bướm lòn chui
Tìm hương sắc giữa vườn hoa mộng
Sẽ thấy đời luôn đủ vị mùi ./.

LCT 12/06/2017
BÀI HỌA :
*****
VẦNG DƯƠNG TẮT BÓNG
Phù hoa một thuở lắm cay bùi
Gánh hận mang sân những khổ vui
Ngược ngược xuôi xuôi bờ đắm khỏa
Trôi trôi nổi nổi bến mê vùi
Lang thang lợi lạc chân tham chạy
Luẩn quẩn tiền tài dạ hám chui
Mệt xác bao thu trầm lụy mãi
Vầng dương tắt bóng ứa ra mùi!!
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm) 12.6.2017
*****
CẠN Ý THƠ

Vầng thơ cạn nghĩa hết thơm bùi
Bạn hữu xa dần trở bến vui
Khép vội trang lòng khi đã nhạt
Buông lờ mộng thắm lúc quên vùi
Quay vòng nét chữ thôi đành cúi
Đảo lộn ngôn từ cứ phải chui
Nhật ký nay nhìn hoang trống lạnh
Còn chăng mấy kẻ bởi quen mùi..!!

Nguyễn Lâm 12/06/1017

*****
THƠ MÌNH

Tình em ngọt đắng lẫn cay bùi
Giận dỗi ghen hờn thế cũng vui
Có lúc êm đềm như suối chảy
Nhiều hôm lành lạnh tựa mưa vùi
Khi người góc biển mòn đêm đợi
Mà kẻ bên nhà thấy mặt chui
Chả nhẽ thơ mình hay đến vậy
Thì sao gã ấy chẳng nghe mùi ?

Tường Vân 12/6/17