VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

CHIỀU CUỐI NĂM

CHIỀU CUỐI NĂM


Chỉ một tờ thôi sẽ hết ngày
Năm tàn tháng lụn nỗi đời cay
Chiều nay đón tuổi buồn không mẹ
Bữa tối mừng xuân giận chẳng thầy
Bỏ cội nhân tình bên cánh võng 
Buông dòng thế sự giữa rừng mây
Vần thơ ý tặng người tri kỷ
Viết mỗi hằng đêm tửu cạn đầy ./.

LCT 31/12/2017
BÀI HỌA :
*****
CHÚC NĂM MỚI

Kìa xuân đã lại đến bên ngày
Rộn rã hoa đèn giữa chén cay
Gửi tiếng bình an về phía bạn
Trao lời hạnh phúc lại bên thầy
Cầu mong vạn ý chan nồng gió
Ước vọng muôn điều trải thắm mây
Mỗi một vần thơ cùng nốt nhạc
Đều chan chứa đượm nghĩa ân đầy.

Hà Thu
*****

NHỮNG ƯỚC TÂN XUÂN 
Họa bài CCN 

Hoàng hôn sấp ngửa đã bao ngày 
Vấn vít canh đời thật đắng cay 
Rượu lạt đêm tàn thân gửi gió 
Chè suông mỗi sớm phận trao mây 
Đường thi cạn tứ vay lời bạn
Lục bát từ nông mượn tiếng thầy
Những ước tân xuân ươm vẻ sáng 
Ơn trên phúc lộc mới đong đầy
*****
CÔI CÚT 
Chào năm Mậu Tuất giữa mai ngày 
Vẫn cợn trong lòng tủi với cay 
Khổ não tưng bừng hôm mất mẹ 
Sầu thương túi bụi buổi xa thầy 
Nên nhìn tủ gỗ còn mơ bóng 
Để giũa khay đèn cứ vọng mây
Võng lệ âm thầm rơi tức tưởi 
Nghìn thu miễn trả được ân đầy 


Trung Nhẫn 31/12/2017
*****


CHIỀU CUỐI NĂM
(Họa y đề)


Tàn đêm đã biết lại sang ngày
Buổi tất niên về bỗng lệ cay
Chửa hết bao lời dâng nghĩa mẹ
Nào xong mấy chữ trả ơn thầy
Chôn vùi giữa phố màu danh lợi
Rũ bỏ bên đường chuyện nước mây
Ngẫm bả nhân tình men thế sự
Chiều nâng chén tủi mãi vơi đầy.


Nguyễn Gia Khanh 
*****
Dư Âm NÀO MƠ...!?
Dù không đón đợi cũng qua ngày,
Tủi hận cho đời mãi đắng cay...!
Ủ rũ từng đêm chờ bước mẹ,
Buồn đau mỗi buổi ngóng chân thầy!
U hoài ái đượm đưa hình võng,
Ảo não ân nồng lộng bóng mây!
Hụt hẫng duyên tình luôn khắc kỷ,
Nào mơ ước vọng sẽ đong đầy!!!???
*****
Duc Au 31/12

NỖI NIỀM CUỐI NĂM

Gà còn nuối tiếc chửa giao ngày 
Nhận đắng xốn lòng vương nợ cay 
“ … Bươi bếp ”, “…Đá nhau !” * - Đành cách mẹ 
“ Đòi thóc - Bới xương ”…. - Nỏ xa thầy** 
Chữ gìn tình mất hoài khoe bóng 
Buông nghĩa ý bay mãi giỡn mây
Đồng thuận xướng hòa bằng hữu gợi
Đường thi, Lục bát khởi đong đầy !
*****
Hữu Thiên 


CHIỀU CUỐI NĂM
(Y đề)

Rồi đây điểm khắc sẽ sang ngày
Chỉ ước mai về tiễn lệ cay
Vẫn ở trời xa càng nhớ mẹ
Còn nơi biển tận mãi thương thầy
Chôn vùi tuổi mộng bên rừng núi
Khỏa dập xuân thì giữa gió mây
Chỉ vọng khi nào quay viễn xứ 
Tình anh nghĩa chị sớm hôm đầy..!

NL 31/12/2017
*****
Trương Đức Hạnh Họa
TÌNH XUÂN
Gom cả tình xuân trao mộng thắm
Nhớ bao kỷ niệm nở hoa đầy
(Thtk)
GOM vườn xướng họa tỏ từng ngày 
CẢ thảy buồn vui lẫn đắng cay
TÌNH thả sông hồ trôi vạn nẻo
XUÂN về trăng nước trải duyên thầy
TRAO mừng quý hữu ngời năm mới 
MỘNG chúc sơn hà thuận gió mây..
THẮM thiết Đường thi hòa tứ hải
NHỚ BAO KỶ NIỆM NỞ HOA ĐẦY.
Đức Hạnh
31 12 2017
*****
NHỚ THƯƠNG 
Tròn năm tháng tận sẽ qua ngày 
Nẫu dạ thương buồn để mắt cay 
Những buổi chiều về mơ bóng mẹ 
Bao lần tối lại tưởng tranh thày 
Ngày xưa ấp ủ ầu trên võng 
Bữa nọ êm đềm ngủ dưới mây 
Hãy biết hàm ơn đừng vị kỷ 
Cầm ly chẳng cạn nhớ thương đầy./.
______Huan tran 31-12-2017
*****
Dinh Tuan Minh ....
NGÓ LẠI 
Tóm lại năm nay đã hết ngày
Dòng đời cuộn sóng bởi vì cay
Tham ô hách dịch đau lòng BÁC
Nhũng nhiễu nghênh ngang ngứa mắt THẦY
Bão tố mưa nhiều tơi bời đất
Cuồng phong gió lắm nát nhàu mây
Mong rằng củi sẵn lò luôn nóng
Đốt lũ quan tham cả đống đầy
Đ.T,M
*****
BẠC BẼO
Thổn thức qua đêm lại đến ngày
Dòng đời bạc bẽo nghĩ mà cay
Quên về chốn cũ đền ơn mẹ
Chẳng đến làng xưa đáp nghĩa thầy
Hết bạc lên rừng trông gió núi
Không tiền đến thác ngó trời mây
Lời thơ đắng ngắt bên bờ đá
Tủi nhục đời ta đã đủ đầy

Đinh Vĩnh Long