VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

VĂN MINH QUÊ TÔI


VĂN MINH QUÊ TÔI


Ngẫm chuyện thời nay lắm kiểu trò
Anh hùng mọc cánh để rồi lo
Làng trên chém vợ vì men tửu
Xóm giữa nhồi con bởi dạ bò
Lại mấy tay khùng ưa thủ võ
Nên nhiều gã tỉnh muốn nhường kho
Ngày qua một lũ trâu cùng xứ
Xử đẹp đời nhau cũng hét hò ./.


LCT 18/08/2020
(Ảnh mạng)
BÀI HOẠ :
*****
GIÓ ĐÊM

Vần thơ viết mãi chẳng ra trò
Phận lỡ duyên trần giấu nỗi lo
Những lúc đơn lòng ôm cửa đợi
Nhiều hôm lẻ bạn níu đêm bò
Qua mùa lá rụng buồn trang giấy
Đến buổi mưa tràn lạnh mép kho
Kỷ niệm nay chìm trong lối cũ
Còn chăng ngọn gió đẩy câu hò/

NPP 18/08/2020
*****
NHỮNG CỤC HẠCH

Phần muông trỗi dậy lắm yêu trò
Quái quỷ tung hoành những họa lo
Bạc bẽo nhân tình con đả bố
Thừa lưa tử "hiếu" mẹ chăn bò
Vam thằng bẻ khóa còn vô rọ
Mũi kiếm đâm người lại bỏ kho
Sỏ lợn phơi bày trong ít não
Nào nghe được tiếng bảo trâu hò.

Nguyễn Thế An
*****
Tòng Trần
VŨ PHU

Nàng la, chống cự...gã chơi trò
Thượng cẳng, ra quyền...lão đếch lo
Dẫu phải nhè răng...hừ! loại chó
Dù đang cắn lưỡi...hự! quân bò
Ông bèn nghĩ cách...đày trong rọ
Bả bỗng xem đường...chạy xuống kho
Biết chẳng nhờ ai lời được rõ
Đành không dám cựa bởi luôn hò.
18/8/2020.
*****
MIỀN QUÊ ẢM ĐẠM

Miền quê ảm đạm cũng muôn trò
Đủ thứ trăm bề cộng nỗi lo
Gã ngẩn ngơ đời vì nhớ rượu
Thằng hăm hở tối tại quên bò
To mồm đánh vợ khoe dùng võ
Lớn giọng đe người dũi đổ kho
Lặng lẽ qua ngày như phải thế
Rồi văng vẳng khẽ tiếng ai hò./.

Củu Long Giang. 18/8/2020!
*****
BẾN VUI

Chiều trên bãi biển thích pha trò
Bạn nói giông về cũng chẳng lo
Phấn khởi dìu con tìm chỗ lặn
Mừng vui dẫn trẻ kiếm nơi bò
Tàn phiên rộn rã xơi Còng hấp
Mãn cảnh tưng bừng nhậu Cá kho
Tính lão làng tôi đều nể trọng
Rồi xin gặp gỡ để nghe hò
Vĩnh Long
*****
NỖI LO THỜI MỞ CỬA

Trào lưu thoáng mở cũng bao trò
Để dạ thêm đầy bấy nỗi lo
Dáng hão nào phân già hoặc trẻ
Đầu hoe chẳng biết ngựa hay bò
Tâm tình một chốc đành theo bão
Đạo đức muôn đời nỡ bỏ kho
Vẫn mải gào trong mùi nhạc rốc
Mà quên điệu ví lẫn câu hò.

Nguyễn Gia Khanh
(Chánh nữu)
*****
KHÔNG CÒN CHUNG LỐI

Buồn cho số phận chẳng ra trò
Vẫn vọng vơi dần bớt nỗi lo
Cũng bởi thu tàn cơn gió rụng
Nào hay biển đợi ánh trăng bò
Mong hoài mấy thuở anh về bến
Tủi mãi đôi lần bậu bỏ kho
Những tưởng xây đời chung lối mộng
Ngồi đây chạnh nhớ buổi ai hò,,

NKL 18 08 2020
*****
THÓI ĐỜI

Thầy đây gắng học vẫn thua trò,
Tuổi đã hưu rồi rộn mối lo.
Hám lợi mua bằng bao kẻ rũ. (tù)
Vì danh nịnh hót dễ ai bò.
Quyền suy thế giảm ông vào trại,
Chức rã oai mòn vợ xả kho.
Lúc dạo âm tào đâu thể giữ,
Trần gian uổng kiếp lại reo hò.

18/8/2020 VHN
*****
Đối hoạ
CHUYỆN CÔNG SỞ

Chẳng ngại dèm pha xếp dỡ trò
Quan đòi đuổi việc hắn ngồi lo
Đành thôi thủ phận làm thân chó
Đã thế đời em phải nghiệp bò
Ngọt miếng cha bàn mai đổi chỗ
Ngon mồi mẹ bảo sớm dời kho
Rồi khi ảnh nóng truyền qua mạng
Nuốt dễ nào trôi để hẹn hò ./.

LCT 18/08/2020.