VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

GIỌT THƠ ĐÊM

GIỌT THƠ ĐÊM

(Thuận nghịch độc)


Xơ xác cảnh chiều khói lượn bay
Xóm thôn buồn dịch chống đêm ngày
Mờ sương phố đọng bờ mây rã
Ảo bóng trăng tàn biển gió xoay
Thơ thấm lệ hờn hôm nắng mỏng
Sóng chao lòng sợ tối mưa dày
Cờ giăng ngõ vắng trời thu lạnh
Tơ níu nhện sầu mộng tỉnh say ...

Say tỉnh mộng sầu nhện níu tơ
Lạnh thu trời vắng ngõ giăng cờ
Dày mưa tối sợ lòng chao sóng
Mỏng nắng hôm hờn lệ thấm thơ
Xoay gió biển tàn trăng bóng ảo
Rã mây bờ đọng phố sương mờ
Ngày đêm chống dịch buồn thôn xóm
Bay lượn khói chiều cảnh xác xơ ./.

LCT O9/O9/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
MÙA THU CẢNH VẮNG.
(Thuận nghịch độc)
Thuận.
Xơ tàn cõi mộng cánh vờn bay
Dịch bệnh lây lan vẫn nối ngày
Mờ mịt áng mây chiều gió bủa
Nóng cuồng lò lửa tối hồn xoay
Thơ hòa chữ nét câu vần cạn
Mật rót lời hoa tứ ý dày
Cờ dậy phố thu mùa cảnh vắng
Tơ chùng nẻo quạnh thuở nào say
Nghịch
Say nào nẻo quạnh thuở chùng tơ.
Vắng cảnh mùa thu phố dậy cờ
Dày ý ,tứ hoa lời rót mật
Cạn vần câu nét chữ hòa thơ
Xoay hồn tối lửa lò cuồng nóng
Bủa gió chiều mây áng mịt mờ
Ngày nối vẫn lan lây dịch bệnh.
Bay vờn cánh mộng cõi tàn xơ.
Mộng Hoài Nhân
9/9/2021
*****
Phượng Phượng
LY KHÚC HOÀNG HÔN
(Thuận nghịch độc)
Xơ choàng lá rụng khói tàn bay
Chuyển tiết mùa thu sớm đẹp ngày
Mờ ảo bóng trăng chìm suối gợn
Võ vàng đêm sóng cuộn mây xoay
Thơ loang giọt nến hơi màng mỏng
Tửu đắm lời kinh tiếng mõ dày
Cờ rủ gió lơi chiều nhạt nắng
Tơ sầu nhện bủa sóng đời say.
Nghịch
Say đời sóng bủa nhện sầu tơ
Nắng nhạt chiều lơi gió rủ cờ
Dày mõ tiếng kinh lời đắm tửu
Mỏng màng hơi nến giọt loang thơ
Xoay mây cuộn sóng đêm vàng võ
Gợn suối chìm trăng bóng ảo mờ
Ngày đẹp sớm thu mùa tiết chuyển
Bay tàn khói rụng lá choàng xơ /
NPP 09/09/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
VẪN MỘT KIẾP NGHÈO
Xơ nghèo kiếp vẫn thoáng vèo bay
Mỏi bước chồn chân ruổi tháng ngày
Mờ mịt lối xa trời lạnh bủa
Rã rời vai mỏng phận cuồng xoay
Thơ vầy tứ nhạt đêm hờ hững
Cảnh nhuốm hồn đau gót dạn dày
Cờ lạc nước đi buồn chẳng nghĩ
Tơ chùng phím dỗ khúc chiều say.
Đọc ngược :
Say chiều khúc dỗ phím chùng tơ
Nghĩ chẳng buồn đi nước lạc cờ
Dày dạn gót đau hồn nhuốm cảnh
Hững hờ đêm nhạt tứ vầy thơ
Xoay cuồng phận mỏng vai rời rã
Bủa lạnh trời xa lối mịt mờ
Ngày tháng ruổi chân chồn gót mỏi
Bay vèo thoáng vẫn kiếp nghèo xơ.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
KHÚC NHẠC THA PHƯƠNG
(Thuận nghịch độc)
Xơ vành mũ bạc tóc chờm bay
Gánh nặng tình quê nghĩa trải ngày
Mờ viễn mộng xưa thời ủ ấp
Túng bần thêm quẫn trí vần xoay
Thơ sầu kẻ chạnh cơ hèn thấp
Xứ lạ người mang phúc mỏng dày
Cờ rũ gió lơi chiều vãn cảnh
Tơ lòng rối nhạc khúc gì say.
Đọc ngược:
Say gì khúc nhạc rối lòng tơ
Cảnh vãn chiều lơi gió rũ cờ
Dày mỏng phúc mang người lạ xứ
Thấp hèn cơ chạnh kẻ sầu thơ
Xoay vần trí quẫn thêm bần túng
Ấp ủ thời xưa mộng viễn mờ
Ngày trải nghĩa quê tình gánh nặng
Bay chờm tóc bạc mũ vành xơ.
0767 H,09/9/2021