VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

NỖI BUỒN THIÊN THU

NỖI BUỒN THIÊN THU


Vật vã ngày đêm bác ngủ ngồi
Cơn sầu nghẽn họng nuốt nào trôi
Màn sương bủa trước ngôi làng cũ
Biển mộng chìm sau dãy phố tồi
Tiếc ngõ thu vàng ma chặn cửa
Thương bờ nắng đẹp quỷ sờ nôi
Người đi giữa một chiều đen tối
Cũng chẳng còn nghe nhịp trống hồi ./.

LCT O6/O8/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
CẢM ẢNH ĐỀ THƠ
(Họa theo tấm ảnh bài xướng)
Phòng khuya lạnh lẽo bóng ai ngồi
Vẫn tử sinh này cuốn mộng trôi
Ruổi với thời gian từng quãng lặng
Nhìn qua phố thị những đêm tồi
Đau lòng sợ quỷ kêu ngoài ngõ
Tội trẻ mong người khóc giữa nôi
Cứ mỗi lần trông rùng rợn cảnh
Chùa xa bỗng lại tiếng chuông hồi.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
THỜI GIAN...
Toàn thân rệu rã chẳng yên ngồi
Quá bữa cơm nào đẩy được trôi
Hẹn buổi đầy mơ nồng gối cũ
Chờ hôm đẫm mộng ấm chăn tồi
Do bầy "vít dữ" đành xa nệm
Bởi loại "cô dằn" đã lánh nôi
Lỡ giấc đầu nghiêng bèn chợt ngủ
Thời gian vẫn gọi réo liên hồi.
06/8/2021.
*****
KHÓC MÙA THU CHẾT
(ndt)
Lòng như thấp thỏm giữa đêm ngồi
Nẻo vắng mây tàn lặng lẽ trôi
Nhạc vướng hồn trăng ngoài hẻm cũ
Tình buông cõi mộng dưới hiên tồi
Nghe làn gió rụng lùa qua cửa
Thấy tuổi thơ hờn khẽ chạm nôi
Tiễn lệ cuồng si vừa trút bỏ
Buồn nên chẳng hẹn kiếp luân hồi/
NPP 06/08/2021
*****
Dinh Tuan Minh
BẾN CHIỀU TÀ
Tàn canh cũng phải xót xa ngồi
Lấy mẫu theo từng phận nổi trôi
Đến lượt người tiêm dù cảnh cỗi
Vào phiên kẻ chích dẫu thân tồi
Vì lo nhiễm mạnh rồi đu chiếu
Bởi sợ lây nhiều sẽ bám nôi
Để chốn dương trần thêm bĩ cực
Rồi xe cổng viện réo liên hồi
Đinh Tuấn Minh
*****
Thái Chung
THỨC TỈNH LÒNG NHÂN ÁI
(Bát láy)
Tàn canh lặng lẽ bóng ai ngồi
Úa nguyệt mây hờn ủ rũ trôi
Ảo não lòng nhân thời ngậm đắng
Đìu hiu cuộc thế cảnh thêm tồi
Thương già nhấp nhỏm nương sầu võng
Chạnh trẻ eo sèo quấy trĩu nôi
Giữa bộn bề đau đời thức tỉnh
Chùa chuông giục giã đổ liên hồi.
0740 H,06/8/2021
Thái Chung
*****
VẤT VẢ
(Nhìn hình bài xướng họa thơ)
Nhìn ông thiếu ngủ dựa lưng ngồi
Dịch tễ đang tàn chết nổi trôi
Bác sĩ kê đơn là chẳng tệ
Thày lang bắt mạch cũng không tồi
Nên người chữa bệnh kêu ngoài cửa
Giữ trẻ tiêm phòng khóc cạnh nôi
Để lại tình ân đầy nghĩa cử
Lòng nhân ái mộ mãi luân hồi .
*Nguyễn Tiến