VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2023

DẤU THĂNG TRẦM

 DẤU THĂNG TRẦM

(Thuận nghịch độc)

↪️
Lâu quá vẫn người xứ ngược xuôi
Cỏ hoang vườn phế bãi bay ruồi
Sầu thơ rút ruột dài đêm nghĩ
Nát rượu khơi mùi nặng gió nguôi
Dâu bể chọn hình vô tướng mạt
Thế nhân bình sự hữu danh muồi
Cầu an tịnh chú cùng tâm niệm
Bâu víu cảnh đời nợ vướng đuôi ...

                                                ↩️
Đuôi vướng nợ đời cảnh víu bâu
Niệm tâm cùng chú tịnh an cầu
Muồi danh hữu sự bình nhân thế
Mạt tướng vô hình chọn bể dâu
Nguôi gió nặng mùi khơi rượu nát
Nghĩ đêm dài ruột rút thơ sầu
Ruồi bay bãi phế vườn hoang cỏ
Xuôi ngược xứ người vẫn quá lâu ./.

LCT 26/O6/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
MIỀN HOANG VẮNG
(Thuận nghịch độc)

Lâu tàn tiếng vọng sóng ngàn xuôi
Nổi nước miền hoang bến ngập ruồi
Sầu mộng thuở thơ tình suối vỡ
Tủi lòng đêm gió cảnh mưa nguôi
Dâu xanh mượt lối khoanh đồi trọc
Lúa đẹp vàng sân bếp lửa muồi
Cầu trắng lụa mơ chiều nhạt nắng
Bâu dài áo cuộn tóc gà đuôi

Đuôi gà tóc cuộn áo dài bâu
Nắng nhạt chiều mơ lụa trắng cầu
Muồi lửa bếp sân vàng đẹp lúa
Trọc đồi khoanh lối mượt xanh dâu
Nguôi mưa cảnh gió đêm lòng tủi
Vỡ suối tình thơ thuở mộng sầu
Ruồi ngập bến hoang miền nước nổi
Xuôi ngàn sóng vọng tiếng tàn lâu/

NPP 26/06/2023
*****
Trần Đình Tấn
LỘ THÒ ĐUÔI

Thuận:
Lâu ngày đọng nước chảy dòng xuôi
Bãi rác mùi ươn để đậu ruồi
Sầu cảnh gió mưa trời lại  nghĩ
Chán đời bia rượu kẻ nào nguôi
Dâu nàng ngưỡng mẹ khuyên mùa chín
Rể chú nhìn cha đợi bữa muồi
Cầu khấn mãi thương tình giỏi niệm
Bâu thằng lắm của lộ thò đuôi

Nghịch:
Đuôi thò lộ của lắm thằng bâu
Niệm giỏi tình thương mãi khấn cầu
Muồi bữa đợi cha nhìn chú rễ
Chín mùa khuyên mẹ ngưỡng nàng dâu
Nguôi nào kẻ rượu bia đời chán
Nghĩ lại trời mưa gió cảnh sầu
Ruồi đậu để ươn mùi rác bãi
Xuôi dòng chảy nước đọng ngày lâu
26/6/2023
*****
Dinh Tuan Minh
KHẨN TRƯƠNG
Thuận nghịch độc
Lâu gì nghĩ cách chọn bè xuôi
Muộn xếp chiều khoang ngập kiến ruồi
Sầu đọng buổi than hờn mãi níu
Tủi chờm hôm hận khóc nào nguôi
Dâu tằm kín ruộng nơi dần thắm
Nhộng kén đầy nia chỗ sắp muồi
Cầu nguyện hãy mong ngày gió thuận
Bâu dừng sớm bỏ loại thừa đuôi
&
Đuôi thừa loại bỏ sớm dừng bâu
Thuận gió ngày mong hãy nguyện cầu
Muồi sắp chỗ nia đầy kén nhộng
Thắm dần nơi ruộng kín tằm dâu
Nguôi nào khóc hận hôm chờm tủi
Níu mãi hờn than buổi đọng sầu
Ruồi kiến ngập khoang chiều xếp muộn
Xuôi bè chọn cách nghĩ gì lâu
Đinh Tuấn Minh.