VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2023

LỠ BƯỚC

LỠ BƯỚC

Vắt kiệt dòng thơ đổ giữa chiều
Ta cùng chén rượu thả hồn phiêu
Dìu thu lãng mạn nào khuôn thước
Dỗ mộng bình yên chẳng bóng Kiều
Chỉ có mây tàn giăng cạnh ngõ
Không còn gió lộng đảo bờ tiêu
Mà trong khoảnh mắt sầu vô tận
Một mảnh đời hoang lỡ bước liều ./.

LCT O8/1O/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
KHOẢNG LẶNG

Vườn hoa đỏ nụ giữa sân chiều
Khoảng lặng em về cảnh gió phiêu
Bản nhạc từ ly sầu ngõ phố
Bài thơ vĩnh biệt tiễn chân kiều
Mơ màng cuối hẻm từng cơn khói
Thổn thức bên đời những tiếng tiêu
Trước cổng hồn thu vàng rụng lá
Vầng trăng rớt biển phải chăng liều/

NPP 08/10/2023
*****
Lê Minh
LỠ ĐƯỜNG
Tàn thu cụm khói đảo bên chiều
Nhạt nẻo con thuyền rẽ sóng phiêu
Gió đuổi mù loang cầu Mỹ Thuận
Người chen bụi trải bến Ninh Kiều
Vang ngoài ngõ hẻm bao lời nhạc
Vọng ở thôn  làng những tiếng tiêu
Cảnh giữa sông hồ ôi mát dịu
Đường xa lỡ bước hỏi ai liều
LM
*****
Tòng Trần
GIỌT MƯA CHIỀU

Buồn Thu chỉ thấy giọt mưa chiều
Bỗng nhớ huynh đài cửa dạ phiêu
Nhịp lỡ bên này mong ả Thước
Cầu treo phía nọ dõi cô Kiều
Sao chùng sợi thắm ngày duyên vỡ
Cứ võng tơ nồng buổi mộng tiêu
Tủi bóng hồng nhan đành rẽ ngọc
Sầu đêm nguyệt lão phải thân liều.
08/10/2023.
*****
Vạn Cổ Sầu
MUỘN PHIỀN

Ngồi trông cọng lá đổ sau chiều
Thấy cảnh xưa dời lỡ cuộc phiêu
Mộng thể hoài mơ hình bóng liễu
Hồn như vẫn tưởng tấm thân kiều
Thương ngày tuổi mãn nào đâu liệu
Cảm đoạn xuân tàn cũng hết tiêu
Những vệt thời gian đời bỏ thiếu
Còn chăng sức lực để ham liều.

Vạn Cổ Sầu: O8/1O/2O23
*****
Dinh Tuan Minh
LAN MAN THEO GIÓ
Giờ đây bóng đã ngả sang chiều
Chớm lạnh mơ về thuở lãng phiêu
Buổi rỗi mời huynh cùng vượt thác
Ngày vui vẫy tỷ đến ngâm kiều
Thương lần lũ quét ghe chìm nghỉm
Hận bữa giông càn mảng mất tiêu
Dẫu xót nhưng phường không quản ngại
Vì ham trải nghiệm nhóm luôn liều
Đinh Tuấn Minh.
*****
Trần Đình Tấn
MỖI CHUYỆN LIỀU

Giữa cảnh mùa thu giọt nắng chiều
Khi mà chợt nghĩ mảnh tình phiêu
Chờ hôm để được sờ tay Liễu
Thoả bữa còn mơ chạm dáng Kiều
Một thoáng ân dày đâu dễ bỏ 
Đôi lần nghĩa nhạt chẳng buồn tiêu
Người ta chỉ ước sung tiền bạc
Hắn gửi trần gian mỗi chuyện liều
08/10/2023
*****
Thoa Phạm
GỬI  NỖI  RIÊNG  LÒNG !

Hoàng hôn tím rực cả lưng chiều
Gửi nỗi riêng lòng gió bạt phiêu
Đã cảm người xưa về đất Thục
Hằng gom chuyện cũ nhớ trang Kiều
Cầm mưa những độ thương tình trúc
Giữ nắng bao lần tủi phận tiêu
Mới buổi đầu đông buồn một nửa 
Rồi mai mốt nọ đã cam liều ?

Fountain Valley  7/10/2023
Hoàng Hôn Màu Tím
*****
Ánh Dương
BÓNG HOÀNG HÔN

Ngã bóng hoàng hôn lạnh cuối chiều
Ai đàn nức nở quyện hồn phiêu
Tràn mi đẫm gối sầu thân ngọc
Gãy cánh lìa dây hẩm phận kiều
Nhạt bãi tơ hồng khi gió phủ
Phai màu lụa mỏng lúc tình xiêu
Nhìn trăng vụn vỡ lòng tan nát
Chạm nỗi buồn riêng quá đỗi liều

NKL 08,10 ,23
*****
Lang Linh
CHIỀU BUÔNG

Giờ đây  bóng ngã nẻo sang chiều
Vẫn nợ chưa tròn cả bến phiêu
Nhớ buổi còn vương hờn cõi mộng
Buồn đêm lại ngẫm tủi thân kiều
Ai làm cạn nghĩa tàn cơn gió
Nó để phai màu lỡ khúc  tiêu
Cảnh vắng thuyền đưa đời lặng lẽ 
Hồn nghe cuộn sóng mãi trôi liều

Lang Linh