VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

ĐỢI CHỜ

ĐỢI CHỜ


Vẫn ánh đèn đêm rọi cửa phòng
Ai còn thắc thỏm nỗi chờ mong
Người đôi mắt lệ sầu loang biển
Kẻ một miền thơ đã vướng dòng
Lại buổi trăng mờ sâu ngõ đứng
Đây mùi tửu nhạt lắng hồn đong
Vườn xuân đỏ úa màu tơ nguyệt
Thiết nghĩ cần chi phải bận lòng ./.

LCT 2O/O5/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CÔ ĐƠN

Giường côi lạnh lẽo chốn loan phòng 
Tức tưởi canh dài nỗi đợi mong
Mộng đã hoài trôi về phía cửa 
Tình đang mãi chảy tới bên dòng
Len miền cõi dạ dường mưa trút
Thổi giữa tâm hồn tựa gió đong
Vẫn cảnh hoàng hôn đầy bóng nguyệt
Rồi nghe tiếng não ở trong lòng. 

20/5/2024.
*****
Trần Đình Tấn
CHẤP NHẬN 

Kẻ vắng giường đôi lạnh lẽo phòng
Bao ngày đợi mãi chẳng còn mong
Chờ đêm ánh nguyệt luồn sau cửa
Giận nước đường duyên ở giữa dòng
Lão hẹn ân tình bên cổng đứng
Em sầu bạn hữu trước giờ đong
Buồn cho số phận hồn tâm nẫu
Trói buộc làm chi mỗi nản lòng./.
30/5/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.          Đ Ợ I    C H Ờ

Đèn leo lét ngọn ảo căn phòng 
Ngọn gió đang đùa nỗi nhớ mong
Ngại cảnh sầu bi người tứ ngã
Chờn hôm lạnh giá lệ đôi dòng
Thơ còn ý nguội buồn nhanh đến
Rượu đã môi mềm tủi vội đong
Mấy sợi tơ Hồng trêu ánh nguyệt
Ngày xuân đã lụi há chi lòng

           L Đ K 20/05/24
*****
Hương Lan
THỔN THỨC
Bát láy

Từng canh thổn thức lạnh cô phòng
Lặng lẽ đêm trường bởi nhớ mong
Cứ thẫn thờ hôm nhào cạnh cổng
Rồi thơ thẩn bữa lặng trên dòng
Mơ chiều khắc khoải niềm cay đọng
Gửi tối âm thầm nỗi quạnh đong
Vẫn ngạt ngào hoa dù khỏa nóng
Còn yêu hãy đợi xuyến xao lòng

20.05.2024
Hương Lan
*****
Hoành Trần

TRỌN NGHĨA TÌNH
Kìa ai thổn thức giữa cô phòng 
Khắc khoải trông chờ với đợi mong
Mỗi phút trôi qua phôn mấy tiếng
Từng giờ lắng đọng viết đôi dòng,
Ân tình gửi bạn đâu dài ngắn,
Nhân nghĩa tặng người chẳng đếm đong!
Vẫn thấy cả đời chưa trả hết,
Nào ai lấy thước để đo lòng!
HT

20/5/24