VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

TRĂNG & MỘNG


TRĂNG & MỘNG

Trăng tàn đổi bóng mộng cùng hoa
Bỗng chạnh lòng đau cảnh nước nhà
Chén tửu nghiêng dòng thơ gục ngã
Phiên tình lật ngửa hắn bò qua
Đời nương cửa Phật làm sao khá
Sống dọc bờ kinh khả dĩ hòa
Những bọn ma đầu chuyên xỏ lá
Quen mồm trị quốc lẫn tề gia ./.

LCT 03/04/2017
BÀI HỌA :
*****
BƯỚC MỎI

Mỏi gót sông hồ mộng bướm hoa
Mòn chân lãng tử nhớ quê nhà 
Thu tàn lá đổ thưa người đến 
Bến cũ đò chiều vắng khách qua
Cũng bởi tình trần bao ấm lạnh 
Vì do nghĩa bạn khó dung hòa 
Đường duyên nếu đã không cùng lối
Cửa hạnh theo về với Phật gia ! 

Tường Vân 3/4/17
*****
Đối họa cùng Tường Vân

NGƯỜI ĐÃ XA RỒI

Em về chốn nọ có vườn hoa
Thắm mối tình xưa đẹp cảnh nhà
Sáng ngẩn ngơ lòng mong trở lại
Chiều xao xuyến dạ muốn tìm qua
Niềm yêu kẻ đón đời vi quý
Dấu ái người đưa nghĩa thuận hòa
Cuộc sống ân cần hai đứa thỏa
Đâu còn sợ lạnh thấm vào da ...

LCT 03/04/2017

*****

Trắng & Đen

Lại đổi sang tìm một bóng hoa
Sầu cho tiếng cuốc phải thương nhà
Bên màng thế sự thần xô ngã
Dưới mảnh quê nghèo thú đạp qua
Cướp phủ mây mù nhằm phóng hỏa
Ma lùa khói mịt khó dung hòa
Hờn căm uất nghẹn loài nhai bã
Trở lật tanh mùi lối trị gia..!!

Nguyễn Lâm 03/04/2017
*****

Đối họa cùng Lâm Nguyễn

CHUYỆN Ở ĐỜI

Có kẻ chuyên tìm bướm giỡn hoa
Còn ta lặn lội mãi quanh nhà
Cơm thừa một nắm chiều nhai lại
Mắm cặn không còn khó nuốt qua
Bọn nhỏ đầu thôn ưa khó tính
Thằng cha cuối xóm muốn ôn hòa
Nhưng đời lật lọng nào ai biết
Chết cũng vô hòm khó lột da ./.


LCT 03/04/2017