VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2022

GHEN

GHEN

(THTK-2gcđ)

..."Ong non ngứa nọc châm hoa rữa
Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa..."
Trích trong LỠM HỌC TRÒ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương
🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥

ONG bướm bao ngày đã suớng chưa ?
NON cây đỏ nhụy trắng đêm bừa
NGỨA trôn vạch thấy từng mao mạch
NỌC cực dương dồn lực đẩy đưa
CHÂM nước mặn vào cây tự chết
HOA xuân nở rộ đất hoang thừa
RỮA đôi mắt sáng trông đời thực
DÊ CỎN BUỒN SỪNG HÚC DẬU THƯA ...

LCT 27/11/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
THỎA MÃN CHƯA... 
Tung hoành trục khoán 
2 Giao cổ đối  
HT... T. Hãn

ONG núp trong vườn thỏa mãn chưa..? 
NON cao vực thẳm chích vô bừa
NGỨA mồm đẩy/...nhựa vào khu dưới
NỌC nhét nơi miền /...cấm mật đưa
CHÂM của hồi/...môn nào đã ngại
HOA đang muốn rụng/...thủng da thừa
RỮA quàng miệng hố đêm còn mỏng
DÊ CỎN BUỒN SỪNG HÚC DẬU THƯA. 
27/11/2022.
*****
Phượng Phượng 
THỎA CHÍ CHƯA
..."Ong non ngứa nọc châm hoa rữa
Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa..."
Trích trong LỠM HỌC TRÒ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương
☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

ONG lượn bao chiều thỏa chí chưa ?
NON cao biển rộng quyết tâm bừa
NGỨA mông hắn bảo đầu không gội
NỌC chẳng nêm bầm mặt nó đưa
CHÂM chén tửu nhìn mây thả sợi
HOA bung nụ trổ lối hương thừa
RỮA đêm mưa thấm bờ ranh nhũn
DÊ CỎN BUỒN SỪNG HÚC DẬU THƯA ...

NPP 27/11/2022
*****
Trần Đình Tấn 
ONG BƯỚM

ONG đợi mây chờ nắng bảo chưa
NON cao gió lạnh thổi sương bừa
NGỨA mình khẽ đẩy/.. trôn vào mạch
NỌC cắm cây/.. đè lỗ mỏi đưa
CHÂM nhựa vào da/...người cũng chết 
HOA chưa thể/... đến nhuỵ lo thừa
RỮA đi tất cả đời trung thực
DÊ CỎN BUỒN SỪNG HÚC DẬU THƯA
27/11/2022
*****
Luong Tran

MỘNG SƯỚNG CHƯA

ONG lạc vườn hồng mộng sướng chưa
NON chồi nhụy thắm ửng xanh vừa
NGỨA đầu chị gãy rằng cho đẩy
NỌC ủ lâu ngày ả khoái đưa
CHÂM đúng nơi em liền bảo đủ
HOA khôi điểm bậu nói hoang thừa
RỮA trôn sạch sẽ nơi nhầy nhụa
DÊ CỎN BUỒN SỪNG HÚC DẬU THƯA...

27/11/2022
**********

Sầu Riêng
ĐẾN ĐỘ CHƯA
(THTK 2gcđ)

ONG nhộng đến thì đủ lớn chưa
NON tơ thấy nhụy muốn bâu bừa
NGỨA càng dạng háng đu rồi vập
NỌC chích xong ghì xốc bụng đưa
CHÂM đoạn vòi sâu nhành thối gãy
HOA tươi rụng phẩy sắc hương thừa
RỮA mùi thoảng đến miền hoang tục
DÊ CỎN BUỒN SỪNG HÚC DẬU THƯA.

Sầu Riêng: 28/11/2O22