VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 5 tháng 5, 2021

BẾN XƯA

BẾN XƯA


Vầng trăng cổ độ cuối đêm tàn
Biển sóng u hoài lặng lẽ đan
Mặt nước hồ soi hồn liễu rủ
Đầu canh lệ chảy tiếng thơ tràn
Ai từng đợi bóng hoàng hôn vỡ
Đó cũng mong màu kỷ niệm tan
Những khúc đàn ai vừa thả nhịp
Làm lay động cả đám mây ngàn ./.

LCT O5/O5/2O21
BÀI HỌA :
*****
BÓNG CHIỀU RƠI
Giữa bóng chiều rơi vạt nắng tàn
Em về thả nhịp bước sầu đan
Mà thương ngọn gió hoàng hôn vỡ
Lại nhớ vầng trăng biển sóng tràn
Chợt hiểu manh đời như khói rã
Nên nhìn cuộc sống tựa mù tan
Rồi nghe cuối góc lòng hiu quạnh
Thấm cả vào tim lạnh ngút ngàn/
NPP 05/05/2021
*****
Đình Diệm
TRĂNG VƯỜN QUÊ
Vườn quê trăng sáng suốt canh tàn
Dệt thảm sương mờ lặng lẽ đan
Bến liễu đà phai màu lệ ứa
Đường mai đã nhạt cánh thơ tràn
Người đi buổi ấy tình mơ vỡ
Kẻ ở đây chừ giấc mộng tan
Khúc hát xuân xưa còn khắc dạ
Thềm mây một bóng gió ru ngàn.
Hương Thềm Mây – tháng 5.2021
*****
Mộng Hoài Nhân
VỀ THĂM PHỐ NÚI.
Nguyệt sáng nhìn lên vẫn chửa tàn
Ta về phố chợ nỗi buồn đan
Đường xưa hạc vắng làn sương mãn
Nẻo cũ trời xa mộng nắng tràn
Đến gửi người thân dòng chữ cạn
Đi chào bạn hữu tấc lòng tan
Sầu khuây lát nữa thăm làng bản
Hãy ngắm vườn hoa nở bạt ngàn.
Mộng Hoài Nhân
5/5/2021
*****
Thái Chung
HOÀNG HÔN CUỘC ĐỜI
(Họa đồng luật - 01 Giao duyên đối)
***
Hoàng hôn rũ xám gợi xuân tàn
Khói mảnh mây bầm não nuột đan
Quạnh quẽ dòng trôi ngùi nắng thở
Trầm ngâm tửu chuốc chạnh ly tràn
Thương nhành liễu rủ hồ yên sóng
Cảnh nẫu đêm vầy giấc mộng tan
Dõi buổi chiều buông sầu thế cuộc
Đành cam gót trở giữa non ngàn.
0679 H,05/5/2021
Thái Chung
*****
BẾN LỞ
BL
Nắng ở đầu non vội vã tàn
Sương mờ cuối bãi dập dìu đan
Đìu hiu giữa bến khi chiều tản
Lặng lẽ ngoài sông buổi khói tràn
Cảnh úa trầm ngâm hờn nghĩa dạt
Duyên nhàu quạnh quẽ trách tình tan
Âm thầm xót phận đời buông bỏ
Ủ rũ nhìn mây nhuốm đại ngàn
Vĩnh Long
*****
Yến Phương Nguyễn
Nguyễn Gia Khanh
MONG BUỔI ĐOÀN VIÊN
Chén rượu đoàn viên đã phải tàn
Tay ngà thuở ấy ngập ngừng đan
Người đi tóc liễu còn vương lại
Lệ rỏ bờ vai vẫn thấm tràn
Ngẫm chuyện khơi sầu xao xuyến tủi
Cho lòng khép mộng võ vàng tan
Hè sang lại ngóng mùa ve cũ
Để dạ từng phen giỗi ngút ngàn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Nguyễn Thế An
NGUYỆT XƯA
(1 giao cổ đối)
Cổ nguyệt hồ thu bóng dẫu tàn
Treo hồn gió liễu miệt mài đan
Làn khuya đuổi mộng tình thơ lỡ
Quãng nhỏ tìm duyên lệ sóng tràn
Ngán nỗi gương mờ hoen vẻ mặt
Xanh màu lửa thẹn đá vàng tan
Đàn ai những khúc nhiều đau khổ
Lạc giữa đường quê cỏ ngút ngàn.
Nguyễn Thế An
*****
Ánh Dương
PHỐ NHỎ VÀO ĐÊM
Phượng ngủ vừa say giữa phố tàn
Sương còn lạnh lẽo phủ lầu đan
Đìu hiu sóng đẩy ru dòng gợn
Lặng lẽ trăng soi vỡ bóng tràn
Huệ nhỏ như hờn đêm úa rũ
Trăng vàng tựa dỗi buổi sầu tan
giờ đây xóm cũ tình cô quạnh
Chỉ có mình em hóng gió ngàn
NKL 05 05 21