VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2024

TÌNH GIÀ

TÌNH GIÀ


Ôi buồn cái tuổi cận kề trăm
Tử sợ tồn lo vẫn muốn nằm
Những cuộc leo đồi bao kẻ tức
Đôi lần vượt biển bấy người căm
Vòng vo mấy cảnh nhừ thân nhộng
Nóng nảy vài hơi nhão phận tằm
Mộng chỉ lưng chừng không phí lãng
Đêm tàn gối mỏi bạn tình chăm ./.

LCT 13/O6/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CÒN NƯỚC CÒN TÁT..!

Mãi khoái khi "ngài" tuổi cận trăm
Lò chôn đợi sẵn chẳng yên nằm
Nhưng nào ngủ được làm ông tức
Cứ vẫn qua mò chợt bả căm
Bởi nóng toàn đêm thành lũ nhộng
Vì hong cả buổi hóa quân tằm
Mong rằng sức lực đầy sung mãn
Hẹn bữa "xe rồng" tới để chăm.....!

13/6/2024.
*****
Phạm Niêm
(Họa nguyên vận bài xướng)
----
Thơ:  MONG TẰM HÓA BƯỚM.
-----
Đại thọ niên đời sống tuổi trăm.
Buồn thay lão đại vẫn chưa nằm.
Nua già lắm bệnh ngày thêm tức.
Bách tuế làm gì nghĩ giận căm.
Một khoảng thời gian làm kiếp nhộng.
Rồi sang chuyển hóa  nợ dâu tằm.
Chu toàn  nghĩa vụ đời không lãng.
Phận sự nhân quần đã vén   chăm.

Phạm Niêm.
*****
Trần Đình Tấn
TUỔI HẠC CÒN CHĂM

Năm này tuổi mụ mới tròn trăm
Vẫn cứ buồng khuê đợi kẻ nằm
Họ bảo em bày anh đã tức
Ai nhìn chị cởi lão đành căm
Rồi mơ nước chảy vào hang nhộng
Chỉ nghĩ thuyền trôi ở rốn tằm
Lắm buổi ân nồng không chịu lãng
Đâu ngờ sức khoẻ mãi còn chăm./.
13/6/2024
*****
Hương Lan
CÓ VỢ CHĂM

Tuổi hạc bây giờ đã sắp trăm
Làm con cháu sợ bữa lơi nằm
Lưng thì nhức mỏi bao ngày hận
Óc lại vương rầu mỗi buổi căm
Cũng bởi đôi lần tâm gột kén
Rồi ra mấy bận trí nương tằm
Chân tình vợ bảo mong gì nữa
Tắt lửa đêm về vẫn đặng chăm

13.06.2024
Hương Lan