VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

GÓT SẦU

GÓT SẦU


Rượu dẫn ta về nẻo nhớ xưa
Buồn trông lũ nhện kéo tơ bừa
Căn nhà cố hữu người vô cảm
Dãy phố thâm tình cảnh lại đưa
Để mặc hồn trăng rời ngõ trúc
Còn may giọt nước gợn ao dừa
Qua chiều thả gót sầu phiêu lãng
Bước giữa đêm tàn lạnh bởi mưa ./.

LCT O9/O5/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
VỀ MÁI NHÀ XƯA.
Chim về núi cũ vọng ngày xưa
Lối bãi mờ sương phủ tạt bừa
Bởi cội huyên đường trời đã dắt
Nên cành cổ thụ gió còn đưa
Hàng cây rụng lá rơi chiều ải
Lũng nhạn rời mây thả bóng dừa
Thị phố thăm hoài chân mỏi rã
Bên thềm lạnh ngắm những làn mưa.
Mộng Hoài Nhân
9/5/2021
*****
Thái Chung
NGẬM NGÙI
Ơi người nhớ lại thuở ngày xưa
Cảnh giữa chiều đông bộn cấy bừa
Bão dập dông quần ngao ngán tủi
Bom vầy máu đổ sững sờ đưa
Bày khoe thị hóa nhà xe đỗi
Chạnh mủi lòng thêm những tán dừa
Há chẳng day lòng vơi nghĩa đạo
Khi trời nắng tỏa...ngậm ngùi mưa!
0683 H,09/5/2021
Thái Chung
*****
MƯA RƠI NGHIÊNG LỐI EM VỀ
Em về ngã ấy nhớ người xưa
Bậu mãi chìm trong chén rượu bừa
Phượng vẫn ru hồn theo gió đẩy
Ve còn rã giọng khóc chiều đưa
Nhìn qua vạt khói tràn sân mộng
Ngó lại hoàng hôn phủ rặng dừa
Giữa bóng đêm sầu trăng vạn kỷ
Ta ngồi mặc tưởng dưới trời mưa/
NPP 09/09/2021
*****
Tòng Trần
GIẬN NGƯỜI XƯA
Đêm sầu thổn thức giận người xưa
Cũng bởi thường nghe giọng nói bừa
Bỏ mặc canh buồn không tiếng đãi
Quên liền khắc não chẳng lời đưa
Tình như ngọn gió lay cành bưởi
Ái tựa làn mây trải dãy dừa
Mộng buổi xuân thì nay đã khác
Mơ hồi tuổi thắm lại đầy mưa...
09/5/2021.
*****
Nguyễn Thế An
BÊN HỒ SEN
Êm đường dẫn bước ruổi về xưa
Chả ruộng mà thơ cũng bút bừa
Giữa cánh đồng xanh màu thẳm lại
Bên nàng má đỏ mộng vàng đưa
Tràn mây lãng tử vòng quanh núi
Nhớ ả thuyền quyên mũi dọc dừa
Rực rỡ xuân thì hương gió thoảng
Sen mùi phảng phất nhẹ làn mưa.
Nguyễn Thế An
(Tiểu vận…)
*****
XÓT XA
Quay về kỷ niệm tháng ngày xưa
Một quãng thời gian phải xuống bừa
Mấy bận khòm lưng vì mãi ủi
Đôi lần xẹo gối bởi hoài đưa
Từng mong kẻ lại rồi cho bánh
Cũng ngóng người sang để tặng Dừa
Nhớ cảnh trời giông mờ mịt ngõ
Thương đồng buổi lũ nhạt nhòa mưa
Vĩnh Long
*****
Van Tho Vu
TIẾNG MƯA LÒNG
Đêm buồn lạc bước ngõ ngày xưa
Gió lạnh vườn hoang vẫn thổi bừa
Ngẫm nụ hôn đầu hôm cứ thoảng
Quên lời hẹn cuối bữa thường đưa
Niềm tin bỗng dậy xanh tròng mắt
Kỉ niệm hoài trông thắm võng dừa
Quyện gót phong trần bao ảo não
Nghe lòng vụn gãy tưởng trời mưa
Van Tho Vu _ 09/05/2021_ bài họa
*****