VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2021

CHẲNG DÁM HO

CHẲNG DÁM HO


Tháng tận năm cùng mãi rủi ro
Đầu xuân mẹ hắn bỗng pha trò
Ông buồn đến hỏi nàng mua rượu
Ả giận nên tìm gã bán mo
Sợ phải ngày mưa ngồi giữ chó
Rồi thêm bữa nắng lại chăm bò
Vui buồn kín kẽ nào than thở
Những đợt đông về chẳng dám ho ./.

LCT 02/01/2021
BÀI HỌA :
*****
Thái Chung
NỠ NÀO HO
Đầu Xuân rủi gặp cái vần RO
Chợt nghĩ là huynh chỉ tếu trò
Rã óc tê người luôn đảo vận
Day đầu quẫn trí lại về mo
Vì ham sĩ ảo nên liều cố
Bởi chịu hèn ươn phải lết bò
Gắng ruổi rong tìm, ai dọn cỗ?
Đau mình tức ngực nỡ nào ho.
0559 H, 02/01/2021
Thái Chung
*****
Sầu Riêng
KIẾP ĂN XIN
Không tiền chả rượu cứ cò ro
Đến tiệm đồ ngon diễn đủ trò
Buổi hóa sư trì khua nhịp mõ
Khi thành kẻ bói quạt tầu mo
Vào hôm chén đẫm no thì cọ
Gặp bữa bàn thiu đói phải bò
Nghĩ cảnh bây giờ y phận chó
Đêm về gió lạnh phổi càng ho.
: 02/01/2020Sầu Riêng
*****
Phượng Phượng
CÒN ĐÂY KỶ NIỆM
Em hoài nghĩ ngợi cái từ ro
Nhớ thuở còn đang tuổi học trò
Mẹ dẫn ra đồng vui đám cỏ
Cha dìu xuống nội tát gàu mo
Vần thơ lớp cũ xanh màu sóng
Cảnh mộng trời quê đẹp lũ bò
Kỷ niệm muôn đời em mãi nhớ
Nhưng đành bí nghĩa phải ngồi ho/
NPP 02/01/2021
*****
Mộng Hoài Nhân
LẼ NÀO HO.
Đầu Xuân mở mạng thấy vần ro.
Hỡi bạn người mô dám dở trò.
Bận trí nỗi sầu tu hủ rượu
Tê lòng chữ thế cuộn tàu mo.
Ai người cuộc lữ chùn chân hổ
Tớ phận Đường Thi lệt cẳng bò.
Lĩnh giáo trau giồi mong khỏi hố
Vui cùng bạn hữu nở nào ho...
MHN
*****
Nguyễn Gia Khanh
TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN
Gu gồ cũng chẳng có từ RO
Mới định chuồn thôi nỡ dở trò
Mặc kẻ còn giăng bè gỗ sến
Nhưng Bờm vẫn cậy cái tàu mo
Đành phe phẩy múa đôi vần họa
Dẫu ngại ngần che mấy thuở bò
Để ý thơ này chung mộng mãi
Cho dù những buổi chống cằm ho.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Quang Lê Vũ
NGÀY LẮM MỐI TỐI CO RO
Ban ngày thả thính tối co ro
Ấy vậy nàng kia cũng lắm trò
Một buổi sang nhà Em ẩy chó
Bên thềm giấu mặt úp trùm mo
Làm anh mất mặt đành ra ngõ
Tức ruột sầu tâm đã đánh bò
Tủi quá đi chùa ngồi gõ mõ
Pha này ức dạ mãi còn ho.
Quang Lê Vũ - 2.1.2021