VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

BÓNG MẸ

BÓNG MẸ

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Xa rời bước mẹ thấy lòng đau
Buốt lạnh thềm hoang lối cỏ nhàu
Nhòa sợi khói đêm rừng đổ lá
Nhạt mùi hương sớm ngõ rung cau
Tha nhân nghĩa cạn môi tàn sắc
Thực khách đời hư mộng úa màu
Nhà trống cảnh rơi mùa gió rụng
Ta buồn hẻm lặng vắng vườn sau.

Nghịch :

Sau vườn vắng lặng hẻm buồn ta
Rụng gió mùa rơi cảnh trống nhà
Màu úa mộng hư đời khách thực
Sắc tàn môi cạn nghĩa nhân tha
Cau rung ngõ sớm hương mùi nhạt
Lá đổ rừng đêm khói sợi nhòa
Nhàu cỏ lối hoang thềm lạnh buốt
Đau lòng thấy mẹ bước rời xa ./.

LCT 09/04/2020