VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

BÓNG CHIỀU MƠ

BÓNG CHIỀU MƠ

(Thuận nghịch độc)

Xa chiều bóng đuổi nhạn mờ sương
Hẻm cuối lùa mây khói đọng tường
Tà nắng trải sân vàng lá rụng
Cạn bờ chao sóng đỏ cây vương
Hoa thơm nụ thắm xinh đầu cửa
Cỏ lạ vườn tươi đẹp cuối đường
Ngà ngọc dáng ai sầu lặng cửa
Pha màu tóc biếc mộng lồng hương...

Hương lồng mộng biếc tóc màu pha
Cửa lặng sầu ai dáng ngọc ngà
Đường cuối đẹp tươi vườn lạ cỏ
Cửa đầu xinh thắm nụ thơm hoa
Vương cây đỏ sóng chao bờ cạn
Rụng lá vàng sân trải nắng tà
Tường đọng khói mây lùa cuối hẻm
Sương mờ nhạn đuổi bóng chiều xa ./

LCT O7/O5/2O21

BÀI HỌA :
*****
Sầu Riêng
CHIỀU NHẠT
(Thuận nghịch độc)

Xa miệt quãng sầu ruổi gió sương
Nỗi đau trình giải khó minh tường
Tà dương khuất phủ mờ mây cuộn
Nhạt khói giăng tràn lẻ ngõ vương
Hoa rụng cánh vàng phô điểm cõi
Lá tuôn cành mục trải phơi đường
Ngà trăng bóng đợi thầm sau cửa
Pha sắc muộn tàn cảnh rũ hương

Hương rũ cảnh tàn muộn sắc pha
Cửa sau thầm đợi bóng trăng ngà
Đường phơi trải mục cành tuôn lá
Cõi điểm phô vàng cánh rụng hoa
Vương ngõ lẻ tràn giăng khói nhạt
Cuộn mây mờ phủ khuất dương tà
Tường minh khó giải trình đau nỗi
Sương gió ruổi sầu quãng miệt xa.

Sầu Riêng : O7/O5/2O21
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHÉN ĐẮNG CÒN SAY

Xa xót thấy đời kiếp vấy sương
Nhớ xưa chiều ấy nắng hoen tường
Tà mây bóng nhuốm vàng sân xuống
Ngóng dáng em về trắng áo vương
Hoa bướm hết rồi ai vắng lối
Tháng năm mờ chắc đó riêng đường
Ngà say đến chết hồn thêm chuốc
Pha đắng chén tình gối úa hương.

Đọc ngược :
Hương úa gối tình chén đắng pha
Chuốc thêm hồn chết đến say ngà
Đường riêng đó chắc mờ năm tháng
Lối vắng ai rồi hết bướm hoa
Vương áo trắng về em dáng ngóng
Xuống sân vàng nhuốm bóng mây tà
Tường hoen nắng ấy chiều xưa nhớ
Sương vấy kiếp đời thấy xót xa.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Nguyễn Thế An
MEN HOÀI CỔ
(Thuận nghịch độc)

Xa mã bóng chiều cảnh nhuộm sương
Cũ xưa thành miếu thế xiêu tường
Tà ô lửa nhạt màu thu lắng
Vỡ mảnh lư trầm điện khói vương
Hoa cỏ tẩm sầu lên bệ đá
Tửu tiên chờ muộn phá thi đường
Ngà say mỗ nhớ hoàng kim mộng
Pha loãng lệ tình chén đượm hương.

Hương đượm chén tình lệ loãng pha
Mộng kim hoàng nhớ, mỗ say ngà
Đường thi phá muộn chờ tiên tửu
Đá bệ lên sầu tẩm cỏ hoa
Vương khói điện trầm lư mảnh vỡ
Lắng thu màu nhạt lửa ô tà
Tường xiêu thế miếu thành xưa cũ
Sương nhuộm cảnh chiều bóng mã xa.

Nguyễn Thế An
(Lỗi nhãn tự, bàng nữu…)
*****
XA VẮNG
(Thuận nghịch độc)

Thuận
Xa vắng lệ buồn phố đẫm sương
Nắng rơi chiều đẩy khói chao tường
Tà dương bến tản mù rơi rụng
Bạc ánh trăng gầy lá vãi vương
Hoa đẹp lối sầu mây bám ngõ
Sóng êm hồ gợn nước leo đường
Ngà đêm chén rượu hồn mê tỉnh
Pha trộn ấm nồng vị thoảng hương

Nghịch
Hương thoảng vị nồng ấm trộn pha
Tỉnh mê hồn rượu chén đêm ngà
Đường leo nước gợn hồ êm sóng
Ngõ bám mây sầu lối đẹp hoa
Vương vãi lá gầy trăng ánh bạc
Rụng rơi mù tản bến dương tà
Tường chao khói đẩy chiều rơi nắng
Sương đẫm phố buồn lệ vắng xa/
NPP 07/05/2021
*****
Thái Chung
THỜI XA VẮNG
(Thuận nghịc độc)

Xa vọng tiếng đàn gió gọi sương
Lại đi ai bóng ngả bên tường
Tà trăng đắm lệ sầu lay lắt
Rủ liễu thương tình gợi vấn vương
Hoa úa nhuộm chiều hiu hắt cảnh
Lá rơi vầy cỏ xác xơ đường
Ngà đêm nuối mộng thời xa vắng
Pha đắng ngậm dần nhạt sắc hương.

Đọc ngược:
Hương sắc nhạt dần ngậm đắng pha
Vắng xa thời mộng nuối đêm ngà
Đường xơ xác cỏ vầy rơi lá
Cảnh hát hiu chiều nhuộm úa hoa
Vương vấn gợi tình thương liễu rủ
Lắt lay sầu lệ đắm trăng tà
Tường bên ngả bóng ai đi lại
Sương quyện gió đàn tiếng vọng xa.

0682 H,07/5/2021
Thái Chung
*****
TÌNH XA
Thuận nghịch độc

Thuận
Xa mãi cảnh buồn bến phủ sương
Tiết xoay chiều hạ nắng loang tường
Tà huy tủi bãi triền mây nhuốm
Ngã bóng thương đồng ruộng khói vương
Hoa nhạt lối hờn xơ xác ngõ
Lá phai vườn dỗi trụi trơ đường
Ngà lem lấm giữa đời duyên hẩm
Pha chế nghỉ rồi rũ sắc hương

Nghịch
Hương sắc rũ rồi nghỉ chế pha
Hẩm duyên đời giữa lấm lem ngà
Đường trơ trụi dỗi vườn phai lá
Ngõ xác xơ hờn lối nhạt hoa
Vương khói ruộng đồng thương bóng ngã
Nhốm mây triền bãi tủi huy tà
Tường loang nắng hạ chiều xoay tiết
Sương phủ bến buồn cảnh mãi xa
Vĩnh Long