VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2024

NHỚ VỀ NƠI ẤY

NHỚ VỀ NƠI ẤY

Chốn cũ trăng sầu vọng ngẩn ngơ
Lòng đau ruột thắt những đêm chờ
Trông về xứ Quảng hồn thu đọng
Ngoảnh lại sông Tiền vũng nắng mơ
Một mảnh tình riêng đầy dẫy sóng
Từng cơn mộng trắng lửng lơ bờ
Thương mùa lá rụng rơi ngoài cửa
Lẫn tiếng tiêu buồn cảm mạch thơ ./.

LCT 24/O8/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
ĐỢI CHỜ 

Bao mùa thấp thỏm cõi lòng ngơ 
Ngán cảnh đời bên nỗi đợi chờ 
Quảng Trị thu về đan nỗi nhớ
Đông Hà hạ mãn lắng niềm mơ
Buồn khi lửa loạn em rời bến 
Hận thuở nhà tan hắn giã bờ 
Vẫn buổi đông sầu trên đất mẹ
Khơi làn giá lạnh khỏa hồn thơ
LM
*****
Tòng Trần
KHÔNG HỀ LẠC LÕNG

Sông Tiền lạc lõng buổi đầu ..ngơ
Quảng Trị rời chân bữa đó......chờ
Sống giữa quê Đồng* luôn ngủ mộng
Sinh vùng Bến Hải.. vẫn nằm mơ
Tình xưa đã chặn bao làn sóng 
Nợ cũ đà ngăn mấy dãy bờ
Dõi áng mây chiều đang lượn cửa
Thương cành lá rụng lẫn vào thơ...

24/8/2024....*Đồng Tháp.
*****
Trần Đình Tấn
MỘNG BUỒN 

Xuân về ngõ ấy mộng buồn ngơ
Một mảnh tình si đã hết chờ
Để lá Thu vàng đêm mãi rụng
Quên mùa Hạ nóng bữa còn mơ
Người đi nghĩa nhạt sầu dâng sóng
Ái nghĩ lòng nao lại bỏ bờ
Ngẫm chuyện Đông này ta đóng cửa
Bao ngày mắt mỏi lệ nhìn thơ./.
24/8/2024
*****
Hoành Trần

THƯƠNG NHỚ VỀ XƯA
Nhớ chi dòng Thạch để rồi ngơ ,
Ngoài ấy có ai đợi với chờ?
Mà để sông Tiền khơi diễm mộng,
Khiến cho xứ Quảng lắng niềm mơ!
Bên ni O ngóng eng ra bến,
Bên nớ người đâu vắng quạnh bờ!
Quặn dạ mà thương tình viễn xứ!
Đôi dòng lệ cảm hoá thành thơ!
HT
24/8/24
*****
Đăng Khoa Lê
.                    CHỜ

Sao người cứ ngoảnh mặt làm ngơ
Nẫu ruột chiều thu một kẻ chờ
Mộng đến làn sương da diết đợi
Trông vào ngọn gió bẽ bàng mơ
Tình xưa để tuột mưa trào ngõ
Cảnh cũ làm rơi sóng dạt bờ
Xót buổi đông về băng giá cõi
Ai đàn bản tấu nặng hồn thơ

              L Đ K 24/08/24
*****
Phạm Niêm
THƠ: TÌNH BUỒN.
----
Mạ đề.
( Họa cùng Bụi Thời Gian)
----
Cố quận canh tàn Trăng lẻ ngơ.
Mình ta lặng lẽ  hóng mong chờ.
Người xưa bỏ chốn nào dung dạng .
Ngõ vắng tiêu đìu cảnh quạnh vơ.
Chạnh mối tơ vương ngồi thán thở.
Từ nay biệt bẵng cách đôi bờ.
Buồn thiên vạn cỗ tình nhung nhớ. 
Mượn chén tiêu sầu  tửu với thơ.

Phạm Niêm.
*****
Dinh Tuan Minh
THU HÁT CHO NGƯỜI…
Bao lần nhắn nhủ vẫn làm ngơ
Để mắt quầng thâm rũ rượi chờ
Thạch Hãn sương vầy man mác tủi
Đông Hà gió quẩn thẫn thờ mơ
Nhiều khi đã mộng cùng sang bến
Lắm buổi từng mong sẽ cập bờ
Mãi ước nhưng rồi không thể gặp
Nên dồn tất tật quẳng vào thơ
Đinh Tuấn Minh.
*****
BÀI CẢM TÁC :
 Anh Phạm Niêm
THƠ : BỤI THỜI GIAN.
---
Lão viết làm chi khúc đoạn trường.
Thơ lời áo nảo vạn sầu vương.
Cho lòng ngẩn ngớ hồn tâm  vướng.
Để dạ hoài u ...rớt giọt thương. 
Chốn cũ hoan trùng ai lại muốn.
Dòng châu lệ chảy Khóc vô thường .
Tang điền dâu biển làm sao cưỡng . 
Lão viết làm chi Khúc đoạn trường.

Phạm Niêm.
*****
Lý Đắc Quỳnh
Chúc anh sức khỏe.
*
VỌNG NGÓNG QUÊ NHÀ
Quê nhà vọng ngóng, mãi hồn ngơ
Bỏng khát tìm nguôi cõi mộng chờ
Mượn ảnh trường giang ngời sóng vỗ
Cho lòng cố quận thỏa niềm mơ
Vừa trông vạt nắng hồng qua biển 
Đã thấy màn sương lạnh phủ bờ
Tuế nguyệt tàn tro sầu viễn thẳm
Khuây đời, xếp chữ cợt đùa thơ…
Lý Đức Quỳnh 25/8/2024
*****
Tony Tèo
NHỚ !
Tiền Giang nắng đuổi gió ngu ngơ
Thạch Hãn ngàn lau đứng đợi chờ
Bến vắng đong đưa ngày tháng mộng
Bờ xa buộc lại những chiều mơ
Người đi trắc ẩn đời sương bạc
Kẻ ở đa đoan những bến bờ
Gió hỡi ta về theo liếp nhớ
Tiêu sầu khắc khoải một vần thơ ./.
Tony Tèo