VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

MƯA ĐÊM

MƯA ĐÊM

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Mưa chìm cửa vắng bãi sầu treo
Gió nổi vườn đêm bến dạt bèo
Dừa bóng gợn mây dìu nước đảo
Mộng tròn ôm sóng cưỡi trăng leo
Thưa sao buổi trắng sương vùi phố
Nhạt nắng chiều đen khói ngập đèo
Thừa chiếu cảnh đau tình rẽ lối
Xưa buồn mộng chết để lòng neo ...

Nghịch :

Neo lòng để chết mộng buồn xưa
Rẽ lối tình đau cảnh chiếu thừa
Đèo ngập khói đen chiều nắng nhạt
Phố vùi sương trắng buổi sao thưa
Leo trăng cưỡi sóng ôm tròn mộng
Đảo nước dìu mây gợn bóng dừa
Bèo dạt bến đêm vườn nổi gió
Treo sầu bãi vắng cửa chìm mưa ./.

LCT 17/08/2019
BÀI HOẠ : Thuận
Loan Nguyen​
NHƯ CÁNH NHẠN XA
(nđt)

Biển vẫn mơ màng cánh Nhạn treo
Vờn cơn sóng đẩy rã thân bèo
Mây lùa cảnh vắng cho tình đọng
Gió trỗi cơn buồn để mộng leo
Dõi mảnh sương tràn mờ mịt núi
Nhìn manh khói nhạt lửng lơ đèo
Em ngồi đếm chuỗi ngày mong đợi
Rượu vẫn lưng chừng thả bến neo/

17/08/2019
*****
Dinh Tuan Minh​
 THU CHƠI VƠI
TNĐ
Thuận
Mưa đọng ngõ cài cổng khóa treo
Gió như đời dạt bến trôi bèo
Dừa nghiêng phủ giận hờn ân cuộn
Mộng ngã giăng sầu dỗi ái leo
Thưa nắng buổi mờ mây ngập phố
Nhạt sương chiều đục khói vương đèo
Thừa duyên bởi hận tình chia lối
Xưa nghĩa tủi hoài cảnh phận neo

Nghịch

Neo phận cảnh hoài tủi nghĩa xưa
Lối chia tình hận bởi duyên thừa
Đèo vương khói đục chiều sương nhạt
Phố ngập mây mờ buổi nắng thưa
Leo ái dỗi sầu giăng ngã mộng
Cuộn ân hờn giận phủ nghiêng dừa
Bèo trôi bến dạt đời như gió
Treo khóa cổng cài ngõ đọng mưa
*****
Phạm Triều Hải​
BỌT BÈO 
Thuận Nghịch Độc - Giao cổ đối. 
***
Mưa gió cảnh đời cuộc mãi treo
Đắm say dòng cuộn bởi trôi bèo
Dừa xơ xác ngập tràn giông bão
Phủ khói sương đồi hẫng hụt leo
Thưa vải đẫm sầu luôn xót phận
Bạc mây thầm ngắm vẫn xa đèo 
Thừa hương vị tỏa mùi cay đắng 
Xưa chuyện lững lờ để sóng neo
--->
<---
Neo sóng để lờ lững chuyện xưa
Đắng cay mùi tỏa vị hương thừa 
Đèo xa vẫn ngắm thầm mây bạc
Phận xót luôn sầu đẫm vải thưa
Leo hụt hẫng đồi sương khói phủ
Bão giông tràn ngập xác xơ dừa
Bèo trôi bởi cuộn dòng say đắm
Treo mãi cuộc đời cảnh gió mưa. 
17/08/2019
Phạm Triều Hải
*****
Thái Chung

TÌNH HOANG NHẠT
(Thuận - Nghịch độc)

Thuận;

Mưa bủa xám trời nhuốm nẫu treo
Sóng ghen dòng giỡn mải trôi bèo
Dừa đan nắng trải chiều giông đảo
Gió cuộn mây đùa bóng nguyệt leo
Thưa nhụy bướm hờn sương phủ suối
Vắng đêm mù quyện khói cua đèo
Thừa ân oán bởi tình phai nhạt
Xưa nghĩa xót đời hẩm phận neo.

Nghịch: 

Neo phận hẩm đời xót nghĩa xưa
Nhạt phai tình bởi oán ân thừa
Đèo cua khói quyện mù đêm vắng
Suối phủ sương hờn bướm nhụy thưa
Leo nguyệt bóng đùa mây cuộn gió
Đảo giông chiều trải nắng đan dừa
Bèo trôi mải giỡn dòng ghen sóng
Treo nẫu nhuốm trời xám bủa mưa.

0232 TC, 17/8/2019
Thái Chung