VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2024

TA VỚI ĐỜI TA

TA VỚI ĐỜI TA


Ta vừa quá cảnh miệt trần ai
Mỏi bước đời qua những dặm dài
Nợ kẻ khơi tình bên ngõ vắng
Ơn người để mắt mỗi chiều phai
Cùng con phố nhỏ mờ sương đọng
Lẫn cánh đồng xa ửng nguyệt cài
Núi mộng vơi dần trong hẻm cũ
Nay còn chén rượu chẳng ngày mai ./ 

LCT 27/O9/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hương Thanh

Huynh “vừa quá cảnh…trần ai”
Để chân “mỏi bước… dặm dài” bâng khuâng
“Tình bên ngõ vắng”trong ngần
“Ơn người để mắt mỗi (lần) chiều phai”
Dừng chân “phố nhỏ” trở hài
“Cánh đồng xa ửng nguyệt cài” song the
“Nay còn chén rượu”
thầm nghe
Nhìn “trong hẻm cũ”…buồn se sắt buồn

Muội nhìn mỗi giọt mưa tuôn
Mà nghe sóng vỡ…

   Thân kính chúc huynh sức khoẻ và niềm vui luôn trọn vẹn!

TA VẪN ĐỢI TA
 ( Chánh nữu)

Ngửa mặt trông trời nỡ trách ai
Đời xoay tựa gió thổi truông dài
“Khơi tình” vướng cảnh ngày mây loãng
Gợi nghĩa vương màu buổi nắng phai
Đắm giữa đời hoang triều biển lộng 
Chìm trong cõi ảo bóng trăng cài
“Vơi dần núi mộng” chiều chung “hẻm”
Vẫn đợi ta về gửi nắng mai

“…” Mượn từ của bạn thơ LCT
Hương Thanh
27/9/2024
*****
Lê Minh

THƯƠNG MÙA LÁ RỤNG 
Dẫu biết bây giờ chẳng nợ ai
Mà sao thổn thức mỗi đêm dài
Đau chiều gặp gỡ bên thềm vắng
Khổ dạo tương phùng giữa lối phai
Thấy cõi thiên nhàu khi nguyệt điểm
Nhìn chân phố mượt buổi sương cài 
Thương mùa lá rụng qua đường cũ 
Lạnh lẽo giăng mờ buổi sớm mai 
LM
*****
Tòng Trần
RÃ NHÁNH MAI...

Đã trả xong rồi hết nợ ai
Tình mang nghĩa đựng mấy năm dài
Không bền phải chịu đời cay đắng
Chẳng vững nên đành số nhạt phai
Sóng vẫy thuyền trôi hoài nổi khựng
Dòng xuôi nước chảy mãi quên cài
Do hồi cực khổ làm hoa rữa
Tại buổi cơ hàn rã nhánh mai...!

27/9/2024.
*****
Lê Minh (bài 2)
NỖI LÒNG 
Vẫn nặng bên lòng dáng của ai
Nhiều khi trở giấc giữa canh dài
Xuân vừa điểm sắc hờn chưa lạt 
Hạ mới hoen màu dỗi chẳng phai
 Gác cũ anh chờ đêm gió thoảng 
Thềm xưa nhỏ đợi bóng mây cài
Con đường đã nhạt mùi hoa sứ
Chả oán than gì mỗi sớm mai
LM
*****
Hoành Trần
Xin vui cùng huynh:
THẸN VỚI MAI VÀNG!
Nào biết chẳng quen ai với ai!
Thương vay rồi tiếc những đêm dài!
Để đau phận kiếp nhiều cay đắng!
Lại tiếc thân đời đã bạc phai!
Đâu phải hồng nhan mà nhuỵ rửa?
Chỉ là lãng tử được hoa cài!
Vui đùa thơ thẩn qua ngày tháng!
Cóc nhảy thôi mà thẹn với mai!
HT
26/9/24
*****
Trần Đình Tấn
BÊN ĐỜI CHỈ CÓ

Khi mà bạn hữu chẳng còn ai
Hũ rượu buồn thiu nó thở dài
Đợi rã ân tình bao nẻo vắng
Trông về kỉ niệm những ngày phai
Bài thơ bữa viết vừa ôn lại
Nét chữ giờ xem chả được cài
Chỉ có thi đường quên chuyện cũ
Trên dòng cõi mạng đến chiều mai./.
27/9/3024
—-

ĐỜI LÀ VẬY ĐÓ

Ngẫm cảnh đi về nhớ một ai
Làm tâm thổn thức mỗi canh dài
Ta vừa bỏ vợ nhiều đêm vắng
Họ đã quên chồng lắm buổi phai
Kẻ nghĩ tình yêu rồi sớm đọng
Người mơ hạnh phúc giữ hôm cài
Đâu ngờ cuộc sống giờ như cũ
Có lẽ không còn mộng để mai./.
26/9/2024* chánh nữu
*****
Hương Lan
HƯƠNG NỒNG

Hương nồng thắm đượm vẫn chờ ai
Cách trở tìm nhau những đoạn dài
Mộng giữ bao ngày tim khỏa ấm
Mơ gìn mỗi buổi dáng ghìm phai
Thầm mong nẻo cũ ghì chân đợi
Khẽ vọng đường xa thỏa tóc cài
Khảm mấy câu thề tâm mãi trọn
Cho ngày hạnh phúc sẽ bừng mai

27.09.2024
Hương Lan
*****
Dinh Tuan Minh
MƯA TRÊN LỐI CŨ
Ngõ nhỏ đêm về lạnh lắm ai
Trời mưa rả rích lệ tuôn dài
Rồi lo cổng ngập tàn thân trúc
Chỉ sợ sân tràn rũ dáng mai
Gác lẻ rèm bung lầm lũi buộc
Phòng đơn gối sụt ngẩn ngơ cài
Sương vầy nguyệt khuyết đời chao đảo
Hụt hẫng khi tình để úa phai
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
.                 NỢ ĐỜI

Dẫu có hay còn mắc nợ ai
Nhiều đêm thổn thức những canh dài
Mang sầu mỗi kiếp tình không cạn
Vướng lụy bao người nghĩa chẳng phai
Tủi lúc lòng đau vì bão nổi
Buồn khi phận nát bởi mưa cài
Thương cò kiếm bữa thân mòn mỏi
Lạnh lẽo đông tàn đợi nắng mai

             L Đ K 27/09/24