VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2022

ĐÊM CHỨNG NHÂN

ĐÊM CHỨNG NHÂN


Nắng đã rời hiên hẻm lạnh rồi
Con đò bỏ bến lạnh lùng trôi
Nhìn qua mảnh lá vàng thu rụng
Ngoảnh lại vành khăn trắng bãi bồi
Lệ tiễn đưa sầu trăng đảo bóng
Mưa chìm nổi khóc mộng lìa đôi
Bài văn điếu tưởng chừng lơi quãng
Giữa tiếng còng chuông đổ nhịp hồi ./.

LCT 31/O8/2O22
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
NGUYỆN CẦU
Hồng đăng lửa rực nỗi đau rồi
Cõi tạm thương người để nước trôi
Cảnh vắng chiều thu sầu buổi rụng
Tình xưa bữa hạ tủi đêm bồi
Đưa hồn lặng lẽ buồn xa bến
Vuốt lệ âm thầm não bỏ đôi
Tận nẻo trời cao đành mất quãng
Từ nơi đất Phật sẽ luân hồi.
31/8/2022.
*****
Phượng Phượng
MƯA RƠI
Trời mưa nước đọng mấy hôm rồi
Sóng đẩy con thuyền lặng lẽ trôi
Hận cảnh dòng tương vừa mới đắp
Hờn con suối mộng đã không bồi
Đêm nhìn bến lạnh sầu riêng lẻ
Sáng dõi mây buồn tủi một đôi
Chỉ có em ngồi mơ chuyện cũ
Chờ khi lạc giữa bến luân hồi/
NPP 31/08/2022
*****
Trần Đình Tấn
NÓ BỎ ĐI RỒI
Nó bỏ mình đi lạnh lẽo rồi
Ta buồn lệ cứ lững lờ trôi
Nhìn thu mảnh lá tình đang rụng
Để ngõ nhà em ái đợi bồi
Mãi khổ con thuyền đâu chịu bến
Luôn rầu ngọn sóng chẻ làm đôi
Đời như sợi chỉ chui nhiều quãng
Đợi nữa mà chi hắn chẳng hồi
31/8/2022
*****
Hằng Trần
NGUYỆT HÀN
Người đi kẻ khóc lạc nhau rồi
Lặng lẽ sông tình lẻ bóng trôi
Nẻo cũ âm thầm trăng hạ nhớ
Đường xưa lạc lõng gió thu bồi
Đau từng cảm xúc chia rời cặp
Buốt giữa tâm hồn tủi giận đôi
Ngõ mộng bây giờ se sắt cảnh
Huyền đêm lạnh lẽo xót xa hồi
31 .08 . 2022
*****
Sầu Riêng
ĐÊM NIỆM CẢM

Nhìn đêm niệm cảm nhỡ qua rồi
Cảnh muộn ta chờ bóng vãn trôi 
Tiếc mảnh thời gian vừa tuột giũ
Sầu phiên cuộc tửu đã đong bồi 
Duyên đời cách trở tan tành cặp 
Nghĩa mộng buông lìa xé lẻ đôi 
Chợt nghĩ tình nay nhiều đổ nát 
Lòng đau chuyện cũ khó lai hồi.

Sầu Riêng: 31/O8/2O22

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

CHIẾC LÁ VÀNG RƠI

CHIẾC LÁ VÀNG RƠI


Thôi đành khép lại bản đàn xưa
Giấc mộng phù du khả dĩ thừa
Hẻm bén môi chiều thơ nhiễu rượu
Trăng hờn mặt biển sóng lùa mưa
Nhìn thu níu cửa nhồi hương rã
Ngỡ lối sầu đêm dậy lửa bừa
Cạn chén quan hà men ảo huyễn
Bên thềm một mảnh lá vàng đưa ./.

LCT 29/O8/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
NGHE NHẠC TRỮ TÌNH 

Vẫn thích ca từ bản nhạc xưa
Từng câu rõ ý chẳng dư thừa
Đêm về thưởng thức cùng ly rượu
Tối lại mơ màng giữa cảnh mưa
Bởi tiếng đàn ngân làm dạ rũ
Vì âm giọng hát để tim bừa
Quan hà vội bước vào sương trải
Chạnh thấy trong lòng những nẻo đưa...
29/8/2022.
*****
Sầu Riêng 
THỀM THU MUỘN

Mãi chẳng chôn vùi giấc mộng xưa
Niềm đau chất ngập quãng dư thừa 
Đêm trường mặt sẫm nồng men tửu
Buổi quạnh tâm sầu sũng nắng mưa 
Lụy thói thường hư nguyền ước nhiễu 
Buồn duyên ảo tục ngóng trông bừa
Thôi đành bỏ vãng chiều thu muộn 
Bối cảnh hoang mòn lặng lẽ đưa.

Sầu Riêng: 29/O8/2O22
*****
Phượng Phượng 
VỀ LỐI HẸN XƯA

Những buổi đi về lối hẹn xưa
Niềm đau chẳng đếm lại dư thừa
Chân mòn mỏi nhịp chiều phai nắng
Sóng lửng lơ dòng bữa nhạt mưa
Lại cảnh thu buồn bên ngõ tắt
Còn cơn gió lạnh giữa hiên bừa
Men sầu chín mộng đời hai lối
Để bóng ai chờ những đón đưa/

NPP 29/08/2022
*****
Moni Tran 
GỬI NHỚ TRĂNG TÌNH 

Phố nhỏ tiêu điều đẫm giọt mưa 
Chiều thu quạnh quẽ gió len bừa 
Nghe lòng nức nở thương mùa cũ
Tỉnh giấc mơ màng ngỡ mộng xưa
Nguyệt mãi đìu hiu vì cảnh khuyết
Nàng hay lạc lõng  bởi duyên thừa
Đôi điều ước nguyện âm thầm vẫn
Gửi nhớ sông tình ..nhẹ nhõm đưa.

29.08.2022 - Moni Tran 
*****
Ánh Dương 
EM CỦA NGÀY XƯA

Em  ngồi nhớ lại cảnh ngày xưa
Ước cõi trần gian chẳng dễ thừa
Những tối thanh trời trăng sáng phủ
Bao chiều thắm mộng tuổi hồng thưa
Vườn đêm phím ngọc dìu xa thẳm
Ngọn lửa tình yêu tỏa nhẹ bừa
Cảnh đẹp thiên thần kiều diễm quá
Say cùng nguyệt ảo bến lòng đưa

NKL 29 08 22
*****
Dinh Tuan Minh 
LẺ LOI
Vẫn cảnh sương mù nhuộm bến xưa
Cùng ta lạc lõng bởi duyên thừa
Âm thầm chở khách nào than bão
Lặng lẽ đưa đò chẳng trách mưa
Dẫu hiểu ngày giông đừng lội phứa
Dù nghe buổi lũ chớ băng bừa
Nhưng mà lỡ mến theo chàng phượt.
Trượt ngã nên hờn nghỉ đón đưa
Đinh Tuấn Minh
*****
THÔI CHỪ
Thôi chừ khép lại những sầu xưa
Lắm nỗi thương đau nhắc nhỏm thừa
Nhân nghĩa đà qua trò huyễn gửi
Ân tình sớt lại chuyện hư đưa
Năm về nguyệt tản duyên tàn giục
Tháng lụn ngày qua điệu rã bừa
Đã cạn vòng dời men ảo hóa
Thôi đành sáng nắng lại chiều mưa.
Hương Thềm Mây – 29.8.2022
*****
Hỏi đoạn thơ sầu đã cạn chưa ?
Trong nhau réo rắt những âm thừa
Chênh vênh quán rượu người không tới
Ngặt nghẽo lòng đêm gió vẫn lùa
Dỗ tháng ngày thu ru lặng giấc
Chờ nơi chiếc lá rụng khô mùa
Trăng khuya góc cũ.... trần gian ...lệ
Tiệc cố nhân thành buổi tiễn đưa
Cỏ không sầu
*****
VỢ VỚI TÌNH
Ta về nối lại mảnh tình xưa
Vợ nẫu còn tôi nói chẳng thừa
Bởi nó thêm nồng khi đã rượu
Do nàng trỗi lạnh buổi làm mưa
Nhiều đêm chị ngứa nhờ anh gãi
Lắm thuở người ghen chịu gã bừa
Những tháng năm dài em mệt mỏi
Bây giờ của quý tội gì đưa
29/8/2022
*****
KIẾM PHÚT BÌNH YÊN
Trở lại nơi này đã khác xưa
Điều lo nghĩ ấy chỉ thêm thừa
Bên nhà chẳng được thơm mùi khói
Giữa nẻo không còn sạch nước mưa
Đặc mỗi gian hàng phanh cửa sáng
Dày bao tiếng nhạc toả âm bừa
Bây giờ cuộc sống thêm phiền nhiễu
Khiến buổi yên bình lặng lẽ đưa
Chin Ngo Van. 29/8/2022!
*****
MỘNG ƯỚC

Nối lại cung đàn giấc mộng xưa...
Duyên kia còn mãi có đâu thừa...
Hài hòa thấm thía qua men rượu...
Ấm áp mặn nồng dẫu nắng mưa...
Đã hẹn ngày về lòng rộn rã...
Mong chờ ở lại trách than bừa...
Ngất ngây men thắm trông huyền ảo...
Ước vọng dâng tràn theo gió đưa...

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

DẤU LẶNG MÙA THU

DẤU LẶNG MÙA THU


Thu về bỗng nặng gánh sầu lo
Nắng buổi hoàng hôn đã thập thò
Mỏi bước chân chiều qua ngõ muộn
Xơ dòng tóc bạc ngả màu tro
Rồi thương bữa nọ thuyền xa bến
Lại nghĩ ngày kia khách bỏ đò 
Giữa lối xưa còn trăng vạn cổ
Ai người mắt dõi lệ buồn xo ./.

LCT 27/O8/2O22

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2022

NHƯ ÁNH DƯƠNG TÀ

NHƯ ÁNH DƯƠNG TÀ


Ngắm mảnh tà dương nghĩ lại mình
Như tàn cổ thụ mép bờ kinh
Chờ khi ngọn gió lùa nghiêng rễ
Sợ cảnh hoàng hôn ngã xuống sình
Những buổi trăng mờ xanh bến mộng
Bao chiều sóng lặng đỏ vườn trinh
Từ hôm nắng muộn rời khe cửa 
Cảm thấy buồn vây ngõ tự tình ./.

LCT 25/O8/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
CHỢT LÓE...

Hoàng hôn chợt lóe tủi thân mình 
Dõi lá trên cành rụng ở kinh..!
Chẳng biết chừng nao ngày mục rễ
Rằng hay tới bữa buổi ươn sình
Nơi hồn vẫn thoáng dù quên mộng
Đáy dạ luôn trầm dẫu bỏ trinh
Tận giữa lòng ai... chờ lắm cửa
Vì trong cuộc sống lẫn bao tình.
25/8/2022.
*****
Sầu Riêng 
ĐỜI XUÔI BÓNG MUỘN

Phòng côi một bóng lẻ riêng mình
Niệm cảm vây lòng bỗng thấy kinh 
Ngẫm mảnh đời như dìm đáy vụng 
Buồn thân phận giống ủ trong sình 
Dương trần cỗi nhạt niềm mơ thắm 
Cảnh thế hoang gầy cõi mộng trinh 
Đếm những ngày qua đằm nhịp thở
Ngàn thu chẳng hết chuyện oan tình.

Sầu Riêng: 25/O8/2O22
*****
Vĩnh Long 
AI CẦN XE ÔM…

Nhìn cơn gió quẩn lượn quanh mình
Dõi vạt sương mờ phủ cuối kinh
Lắm buổi than đời như ruộng trũng
Nhiều hôm dỗi kiếp tựa ao sình
Bên chiều lặng lẽ gom vài cắc
Giữa cảnh âm thầm nhặt mấy trinh
Cõng lạnh bao mùa quên vất vả
Mà sao chẳng gặp bóng nhân tình
Vĩnh Long
*****
Phượng Phượng 
ĐƯỜNG KHUYA TRỞ BƯỚC

Đường khuya lặng lẽ bước riêng mình
Những vạt sương buồn đọng mé kinh
Ánh nguyệt vàng mơ chìm vũng nước
Cành hoa đỏ thắm mọc ao sình
Khi chiều lá đổ trời mưa tuyết
Lại lúc thu hờn mộng trắng trinh
Bỗng nhớ vần thơ người giã biệt
Nào quên tưởng đến bóng nhân tình

NPP 25/08/2022
*****
Phạm Văn 
HOÀNG HÔN TRẢI BÓNG.
-------
HỌA: THẠCH HÃN.

THƠ:

Ngẩn bóng hoàng hôn tự cảm  mình.
Ngơ nhìn nước cuộn chảy dòng kinh.
Mà nghe vẵng tiếng lời thơ vịnh.
Bọt nước kìa tung tóe  vũng sình.
Thủy cũng ly nguồn xa chốn mộng.
Theo dòng thuận đổ đáo hồi trinh.
Rồi ta cũng thế  đời thiên định.
Một lúc thời gan  phủi nợ tình.

Phạm Văn.

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

CÒN ĐÓ ÁNH TRĂNG XƯA

CÒN ĐÓ ÁNH TRĂNG XƯA


Vẫn mảnh trăng buồn bến hẹn xưa
Từng đêm đỏ ngọn lối cao dừa
Không còn thuở đạn cầm canh hú
Chỉ thấy câu hò giữ nhịp đưa
Chiếc võng còn thơm mùi mẹ ngủ
Bờ nương chửa nguội bước cha bừa
Nhưng đời lại lắm điều phi nghĩa
Thật giả sang hèn lũ khó ưa ./.

LCT 23/O8/2O22
Chánh nữu,bàng nữu
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI

Hương đồng cỏ nội với làng xưa 
Ở đó từng canh nguyệt giỡn dừa
Đã trải qua thời bom đạn réo
Thôi bày lại cảnh súng mìn đưa
Bình yên tiếng võng nghe vừa đủ
Hạnh phúc lời ca ngẫm chẳng thừa
Các nẻo bây giờ dân được mãn
Bao người hãnh diện thỏa lòng ưa. 
23/8/2022.
*****
Trần Đình Tấn 
KỈ NIỆM XƯA

Có lẽ không còn kỉ niệm xưa
Bờ môi nóng hổi giữa nương dừa
Đâu tròn giấc ngủ ngày ta mộng 
Chẳng trọn câu thề bữa nó đưa
Lại để nương cằn đau gã cấy
Rồi quên ruộng úng khổ ai bừa
Anh về lối nhỏ đan tình nghĩa
Bãi cỏ em trồng ít chịu ưa
23/8/2022
*****
Vĩnh Long 
NGUYỆT KHUYẾT
Anh còn nhớ bản cạnh đò xưa
Nẻo ấy người xinh mũi sọc dừa
Lặng lẽ gùi sương chờ kẻ đón
Âm thầm cõng gió đợi chàng đưa…
Ngày trôi dỗi ruộng hoài không cấy
Tháng dạt hờn nương mãi chẳng bừa
Để cánh đồng hoang nằm lạnh lẽo
Bao loài giẫm đạp khó mà ưa
Vĩnh Long
*****
Phượng Phượng 
NGUYỆT KHUYẾT
Anh còn nhớ bản cạnh đò xưa
Nẻo ấy người xinh mũi sọc dừa
Lặng lẽ gùi sương chờ kẻ đón
Âm thầm cõng gió đợi chàng đưa…
Ngày trôi dỗi ruộng hoài không cấy
Tháng dạt hờn nương mãi chẳng bừa
Để cánh đồng hoang nằm lạnh lẽo
Bao loài giẫm đạp khó mà ưa
Vĩnh Long
*****
Sầu Riêng 
THỀM TRĂNG HẸN CŨ

Thương về kỷ niệm chốn miền xưa
Những buổi chờ em dưới rặng dừa 
Gió vẫy bên thềm buông mộng thả 
Trăng lồng cuối hẻm giỡn tình đưa 
Buồn hôm lỡ nguyện lòng thêm rối
Thảm bữa nhầm mong lệ chất bừa 
Hẹn ước phai nhòa trong cảnh vãn 
Muôn điều hụt hẫng chẳng nào ưa.

Sầu Riêng: 23/O8/2O22
*****
Phạm Văn 
--------
THƠ: CHÂU HOÀN HỢP PHỐ.
------

Kẻ đợi người mong chỗ gốc dừa.
Nơi nầy giữ vẹn mối tình xưa.
Qua thời lửa đạn vang ầm hú.
Trở lại thanh bình những đón đưa.
Thiếp vẫn chờ ai tròn thệ hứa.
Anh treo mạng sống dưới bom bừa.
Về đây nối lại tình hương lửa.
Toại chí anh hùng thục nữ ưa.

Phạm Văn.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2022

LỐI THU XƯA (2)

LỐI THU XƯA


Gạn nỗi đêm cùng chén tửu cay
Ngoài sân lá đổ ngọn thu cày
Mây đầu ngõ cuốn lùa mưa rụng
Sóng giữa tim trào thả mộng bay
Để những chiều hoang tình lặng sóng
Rồi bao buổi lạnh gió xa ngày
Xin người nhặt lấy hồn trăng cũ
Giữa lối xưa buồn cuộc tỉnh say ./.

LCT 21/O8/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Anh Phạm Văn 

----------
Thơ:

Ta cùng đánh chén lãng buồn  cay.
Lá đổ ngoài kia rượu cứ cày.
Mặc gió mưa lùa tơi tả rụng.
Phiêu bồng trút muộn gởi sầu bay.
Chiều loang nắng nhạt  lòng dâng sóng .
Buốt lạnh hồn tâm những tháng ngày.
Tưởng nhớ chi nào đêm mộng cũ.
Men nồng ấm dạ thỏa tình say.

Phạm Văn.
*****
Anh Tòng Trần 
THU BUỒN

Thu buồn lệ đổ mắt nàng cay
Cõi dạ dường như nổi gió cày
Trở mãi đêm dài nghe lá rụng
Trăn hoài khắc rộng ngỡ cành bay
Tình kia đã trải đau nhiều sóng
Ái nọ nào che khổ những ngày
Mộng ước bao giờ quay nẻo cũ
Cho từng giọt tửu thấm nồng say.
21/8/2022.
*****
Sầu Riêng 
LỐI THU NAY

Hương tàn thoảng lại ám mùi cay
Giữa buổi chiều thu gió lộng cày 
Để áng thơ sầu thương trỗi dậy 
Cho bầu rượu tủi nhớ trào bay 
Tình xa dấu nhạt mờ bao dãy 
Ái biệt mùa xưa lẻ mỗi ngày
Một nỗi u hoài đau tất thảy 
Vơi đầy lệ ướt phủ đời say ./.

Sầu Riêng: 21/O8/2O22
*****
Phượng Phượng 
MÙA THU BUỒN

Đêm hờn lệ nóng rượu nồng cay
Cảm nỗi đời như những luống cày
Mẹ đã gieo mầm cây lúa trổ
Cha đành ủ mộng cánh cò bay
Buồn hôm gió trở sầu trăng tối
Khổ dạo mù rơi đọng nước ngày
Tự bữa thu về cơn nắng nhạt
Em buồn nhớ lại khúc lòng say/

NPP 21/08/2022
***********
Vĩnh Long 
XÓT XA
Xa rồi nhớ lại vẫn còn cay
Bởi xót thời gian lặng lẽ cày
Chẳng dứt dù giông mờ mịt vãi
Đâu ngừng dẫu khói nhạt nhòa bay
Tình trôi với lũ hờn bao buổi
Cảnh dạt cùng mưa khóc những ngày
Một quãng đường đi nhiều khúc khủy
Thân tàn xác rũ tựa thằng say
Vĩnh Long
*****
Trần Đình Tấn 
LẤY GÌ SAY

Cô nhìn chẳng chịu nỗi còn cay
Rượu đẫm vào thân hắn bỏ cày
Đã mấy hôm rồi tôi chỉ đụng
Đôi lần buổi lại nó đòi bay
Đồi mơn mởn sữa chờ nguyên tháng
Suối nõn nà rêu đợi cả ngày
Tửu cạn em ngồi trông chén cũ
Mong đời thoả mãn lấy gì say
21/8/2022* lỗi: đv
*****
Nguyễn Tiến
DĨ  VÃNG 

Ta ngồi nhớ lại mảng đời cay
Cảnh giữa mùa đông xuống ruộng cày 
Rã mảnh thân gầy cong mạ cấy
Xua đàn vạc trắng thẳng đường bay
Nhà xưa thủng mái ghìm mưa bão 
Bạn cũ dùng men rủ tối ngày 
Tháng hạn con đàn bao nỗi khổ 
Nên bình tĩnh lại ruổi nghèo,say .
*ĐV
- Nguyễn Tiến 

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

MỘNG ĐỔI NGÔI

MỘNG ĐỔI NGÔI


Ngồi nhìn bóng nước vỡ mưa trôi
Tiếng gió lao xao rụng cạnh  đồi
Nửa buổi chiều tà lem luốc khói
Vài dòng rượu nhạt xác xơ môi
Mơ trăng kẻ bỏ dầu đèn cũ
Mượn nhạc ta quên mái lá tồi
Giữa cõi đời trần muôn hệ lụy
Chờ ngày khuất bóng để lên ngôi ./.

LCT 19/O8/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
MẤT CHIẾC NGÔI.

Lững thững chiều buồn nước mắt trôi
Lang thang ngắm tít tận sườn đồi
Tìm về dĩ vãng thương đêm tối
Lục lại đời mình tiếc khóe môi 
Khổ sở bao canh nào đã rỗi
Bơ vơ  mấy khắc chẳng hề tồi
Còn gì lả chả khi ai bội
Để tủi hoài vì mất chiếc ngôi.
19/8/2022.
*****
Phượng Phượng 
CHIỀU PHAI NẮNG

Bóng nắng chiều về ửng đỏ trôi
Sương treo lãng đãng cuối triền đồi
Đầu bờ khói trắng chen mây biển
Giữa bãi dù hồng lấn sắc môi
Mặc ngọn heo may vàng lá rớt
Quên cơn gió chướng mộng tàn trồi
Lòng buồn nhớ đến đêm vô vị 
Bởi cảnh lòng người thích thứ ngôi

NPP 20/08/2022
*****
Trần Đình Tấn 
MẤT NGÔI

Nhớ hắn nhiều lần giọt lệ trôi
Bao đêm đứng ngóng ở ngoài đồi
Chờ nàng những bữa quên ăn tối
Đợi chị từng ngày thấy liếm môi
Buổi rảnh em sang thềm lại vội
Hôm vui nó tới cửa nào tồi
Nhìn đời mới biết ai thay đổi
Những gã nhiều tiền nó rước ngôi
19/8/2022
*****
Cỏ Không Sầu 

CỎ KHÔNG SẦU

Chầm mình chiếc lá cảnh thân trôi
Góc khuất trăm năm hỏi kẻ ngồi
Tiếng gió ru đau lầu nguyệt lạnh
Tình người rót đắng mộng ai vơi
Hoa thu trút xuống chiều tà lịm
Cuộc rượu ra đi giấc nắng tồi
Nguyện lặng đèn dầu đêm thức bóng
Đầy sầu vẫn giữ... chẳng xa ngôi.
     Cỏ không sầu
*****
Nguyễn Tiến 
SOÁN  NGÔI

Ngẫm nghĩ người già đất cuốn trôi 
Ra đây xí chỗ mãi sườn đồi 
Dài tròn khoét hố cho xong việc 
Mặn nhạt tuỳ lòng nếm ướt môi
Tính toán ngang hai thì chẳng đủ
Xin thêm rộng một cũng là tồi 
Đầu hòm gõ mã Diêm vương hỏi
Rủ kẻ nào về soán mất ngôi .
- Nguyễn Tiến

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI

MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI


Lại tưởng mùa thu gió vẫn lùa
Không ngờ nước đục để hồ chua
Nhiều hôm bỗng thấy thèm ly rượu
Có buổi buồn nghe trộm mõ chùa
Khổ nỗi đêm còn mơ thịt chó
Tâm tà mộng mãi khúc đường cua
Thành ra mọi thứ đều vô nghĩa
Dẫu cuộc đời đang nửa cuối mùa ./.

LCT 17/O8/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
PHÈN CHUA

Ngày Thu trở lại bão dông lùa
Bởi Hạ khô phèn lẫn nước chua
Rượu thấm buồng gan nào mở ngõ
Tình say khúc ruột vẫn vô chùa
Nghe chừng mõ gióng hồn nên quẹo
Ngẫm biết kinh lồng dạ phải cua
Chắc tại đường tu giờ đã bỏ
Thành ra cuộc sống cũng theo mùa.
17/8/2022.
*****
Hương Lan
TÍM NẪU DÒNG SÔNG
(Giao cổ đối)

Dẫu hiểu vào Đông gió lạnh lùa
Nơi đồng cỏ dại lẫn phèn chua
Còn nghe rộn tiếng bên ngoài ngõ
Lại thấy bừng câu ở giữa chùa
Khảm những ân tình, khơi gọi bước
Mơ hòa cảnh, đón một vòng cua
Thời gian chẳng đọng lời ân ái
Tím nẫu dòng sông buổi đợi mùa

Hương Lan
*****
Phượng Phượng 
TIẾNG THU

Đầu sân cánh phượng tả tơi lùa
Lối nhỏ em về nước đọng chua
Mẹ trẻ vừa len vào cổng chợ
Vần thơ đã dội tới sân chùa
Nghe mùi lúa chín vàng bên ruộng
Thấy cảnh thu về đẹp khúc cua
Những bóng diều cao chiều cuộn đảo
Đồng quê tuyệt lắm buổi giao mùa/

NPP17/08/2022
*****
Dinh Tuan Minh 
NHỮNG MÙA MƯA NGÂU
Chiều Thu ảm đạm gió ngưng lùa
Phận tủi bên đời mãi chát chua
Lắm buổi hờn sương tràn ngập ngõ
Nhiều hôm giận khói phủ loang chùa
Đường sang đọng nước than nào rẽ
Lối lại vương bùn dỗi chẳng cua
Để một mình ta lầm lũi ngóng
Rồi luôn ủ rũ lúc giao mùa
Đinh Tuấn Minh.
*****

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2022

TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ

TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ


Nhạt bản đàn xưa sầu viễn xứ
Làm đau khoảnh mắt hồn thi lữ
Chan dòng lệ đắng giữa vần thơ
Giấu nỗi đêm buồn trong cổ tự
Bởi nợ quê nhà tiếng nghĩa nhân
Vì ơn cố quận lòng quân tử
Khi chiều vỡ giọt nắng vàng thu
Bỗng dại mùi hương tàn của sứ ./.

LCT 15/O8/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
CUNG ĐÀN XA XỨ

Cung đàn lỗi nhịp buồn xa xứ
Tủi dạ làm đau hồn khách lữ
Cũng bởi gieo nhầm mấy vận thơ
Vì do cấy lẫn bao dòng tự
Hương nồng dẫu đượm thắm tình nhân
Vị đắng dù phai bầm nghĩa tử
Biết chẳng ai hoài giữa đợt thu
Hay còn lỡ phận miền thiên sứ. 
15/8/2022.
*****
Phượng Phượng 
NẶNG TRĨU LÒNG XA XỨ

Đêm sầu nặng trĩu lòng xa xứ
Bởi tấm thân tàn theo cuộc lữ
Những buổi đơn phòng chẳng ái ân
Bao ngày lẻ phố không tình tự
Tâm hoài nặng nỗi kiếp phù sinh
Dạ mãi đau tình chân phụ tử
Lặng lẽ đi về ngõ sớm trưa
Vườn ai gợi cảm mùi  hoa sứ/

NPP 15/07/2022
*****
Sầu Riêng
NỖI BUỒN NGƯỜI VIỄN XỨ

Hoài thương cảnh biệt hôm rời xứ
Lẻ bóng riêng mình không bạn lữ 
Tháng đổi ngày trôi lỡ cuộc hành
Mùa buông buổi lãng sai trình tự 
Câu tình chấp nhận kẻ phàm phu
Chữ hiếu cam đành tên nghịch tử 
Nặng trĩu lòng nay đắng khổ nhiều 
Đời mong trải nghiệm thân sành sứ.

Sầu Riêng: 16/O8/2O22

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2022

KHÓ HIỂU

KHÓ HIỂU


Những giọt buồn đêm ủ chín muồi
Thơ sầu tửu hận sóng nào nguôi
Nhìn ra ngõ trúc rừng mây đảo
Ngoảnh lại bờ đê bãi đá chuồi
Nước mãi theo dòng không chảy ngược
Ta thường đến họ cũng nằm xuôi
Vì đâu phải kiếm người thay chỗ
Đẹp đẽ gì ham thứ ghẻ ruồi ./.

LCT 13/O8/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
TRỌN NGHĨA

Tình ta ái đẫm lại ân muồi
Cứ choảng nhau hoài dễ bị nguôi
Tửu đượm từng canh nồng sẽ vuốt
Hồn say mỗi khắc nhạt đâu chuồi
Ôm vòng quyết giữ nào lo ngược
Ẵm quấn nên gìn chẳng sợ xuôi
Nợ mãi tròn duyên tìm há đủ
Đời luôn trọn nghĩa sá chi ruồi.
13/8/2022.
*****
Sầu Riêng 
KHÓ HIỂU

Tìm đâu chỗ mộng ủ cho muồi 
Gặp bữa tâm sầu giải nó nguôi 
Lúc ngủ vừa mơ lòng chợt duỗi
Lần say mới nghĩ dạ toan chuồi 
Do thèm đã phải mò lên ngược
Bởi lộ nên đành dẫn xuống xuôi 
Vẫn tưởng đời vui là hạnh phúc 
Nào hay chỉ giống bọn sâu ruồi.

Sầu Riêng: 13/O8/2O22
*****
Nguyễn Tiến 
NGÁN  NGẨM

Bày ra bữa nhậu thấy ngon muồi 
Chén rượu liên kề khoả nỗi nguôi
Bạn hữu đường xa nào chẳng tới 
Tình thân nẻo cũ ấy đương chuồi 
Hay vì kiếm gạo nên vờ lảng 
Vẫn phải xoay tiền mới ngược xuôi 
Kẻ khéo chào câu rồi họ vuỗi 
Làm ta ngán ngẩm đãi  bao ruồi.

- Nguyễn Tiến 
*****
Phượng Phượng 
ANH CÓ NGHE GIÓ THU THẦM  NHẮC NHỞ

Tình yêu hẹn ước lúc đang muồi
Mộng thắm ta chàng mãi chẳng nguôi
Nhặt cánh hoa rơi ngày nắng vỡ
Tìm hương gió rụng buổi mưa chuồi
Hôm về Vĩ Dạ nhìn mây lướt
Dạo đến Sông Tiền thấy nước  xuôi
Viết những vần thơ hờn dỗi phận
Vì đâu gặp phải số con ruồi/

NPP 13/08/2022

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022

MIỀN DĨ VÃNG

MIỀN DĨ VÃNG

Thuận nghịch độc
******************
(Viết cho mùa Vu Lan)

➡️
Xa vắng cảnh chiều bóng mẹ xưa 
Khổ đau đời nợ thiếu ân thừa 
Ngà trăng lối đọng sầu mây khói
Bạc sóng đêm tràn ngập gió mưa
Tha thiết điệu hò duyên nối mộng
Ngẩn ngơ lời vọng bến ru dừa
Nhà hoang thuở ấy ngày ly biệt
Ta mỏi bước về ngõ nắng thưa...

                                           ⬅️
Thưa nắng ngõ về mỏi bước ta
Biệt ly ngày ấy thuở hoang nhà 
Dừa ru bến vọng lời ngơ ngẩn
Mộng nối duyên hò điệu thiết tha
Mưa gió ngập tràn đêm sóng bạc  
Khói mây sầu đọng lối trăng ngà 
Thừa ân thiếu nợ đời đau khổ 
Xưa bóng mẹ chiều cảnh vắng xa ./.

LCT 11/O8/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Dinh Tuan Minh 
CHỐN XA
Thuận nghịch độc
Thuận
Xa rừng núi cạnh bản làng xưa
Lại nhớ về nơi cực khổ thừa
Ngà ngọc úa hôm mù lẫn lốc
Bạc vàng hao buổi lũ chồng mưa
Tha nào cảnh dỗi quê tàn mướp
Trói mãi đời than bến rũ dừa
Nhà cửa trống hoang chiều vắng mẹ
Ta hờn ngõ lủng liếp rào thưa

Nghịch
Thưa rào liếp lủng ngõ hờn ta
Mẹ vắng chiều hoang trống cửa nhà
Dừa rũ bến than đời mãi trói
Mướp tàn quê dỗi cảnh nào tha
Mưa chồng lũ buổi hao  vàng bạc
Lốc lẫn mù hôm úa ngọc ngà
Thừa khổ cực nơi về nhớ lại
Xưa làng bản cạnh núi rừng xa
Đinh Tuấn Minh
*****
Sầu Riêng 
CHIỀU BUỒN NHỚ CẢNH XA XƯA 
Thuận nghịch độc
******************

Xa chiều vọng nhớ thuở ngày xưa
Lẻ phận nghèo vây kiếp nẫu thừa 
Ngà bạc bóng cha dìm cảnh bão 
Cỗi còng thân mẹ thấm đời mưa 
Tha buồn phủ dọc đây hàng táo
Đọng tủi vùi ngang đấy dãy dừa 
Nhà dột ướt hoang nền đẫm đổ
Ta lòng tím lạnh giữa màn thưa 

Thưa màn giữa lạnh tím lòng ta
Đổ đẫm nền hoang ướt dột nhà 
Dừa dãy đấy ngang vùi tủi đọng 
Táo hàng đây dọc phủ buồn tha 
Mưa đời thấm mẹ thân còng cỗi
Bão cảnh dìm cha bóng bạc ngà 
Thừa nẫu kiếp vây nghèo phận lẻ 
Xưa ngày thuở nhớ vọng chiều xa.

Sầu Riêng: 11/O8/2O22
*****
Phượng Phượng 
NẶNG LÒNG VỚI CHỐN XƯA
(thuận nghịch độc)

Xa tình để rối hận sầu xưa
Khổ tháng ngày lo cảnh thiếu thừa
Ngà sợi tóc mây chiều thấm lệ
Bạc mầu sương gió buổi xoay mưa
Tha không nợ vướng thân còm liễu
Sợ chẳng còn leo cánh thẳng dừa
Nhà cửa vắng teo buồn trống  ngõ
Ta đời nối mộng dốc rào thưa
______

Thưa rào dốc mộng nối đời ta
Ngõ trống buồn teo vắng cửa nhà
Dừa thẳng cánh leo còn chẳng sợ
Liễu còm thân vướng nợ không tha
Mưa xoay buổi gió sương mầu bạc
Lệ thấm chiều mây tóc sợi ngà
Thừa thiếu cảnh lo ngày tháng khổ
Xưa sầu hận rối để lòng xa/

NPP 11/08/2022

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2022

KHÁT KHAO

KHÁT KHAO


Trót mải mê cùng ngũ độ thanh
Vần thơ cụt hứng chẳng đâm cành
Em hờn trách bởi thu hoài nhạt
Mẹ thở than vì nắng mãi hanh
Để ngọn đèn khuya sầu gác cũ
Còn ô cửa vắng mộng trăng lành
Nên chiều lá rụng vàng sân cỏ 
Vẫn khát khao nhìn mặt biển xanh ./.

LCT O9/O8/2O22
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
THOẢI MÁI...
Mong làm ngũ độ phải tìm thanh
Sắc ngã lồng câu mới đủ cành
Hỏi nặng theo vần cho chữ nóng
Gieo đầy nhặt ý khỏi từ hanh
Lời thơ mới mẻ sao đừng cũ
Vận phú tròn vo mãi để lành
Dễ bực khi người xem thấy cỏ
Tâm hồn thoải mái tận trời xanh.
09/8/2022.
*****
Sầu Riêng
MỘNG TÌNH THƠ
Thơ vần giữ luật viết trùng thanh
Chữ triển dềnh dang tựa lá cành
Cảm ý đêm buồn trăng ngõ lạnh
Khai từ buổi vọng gió mùa hanh
Niềm mơ dẫu hẹn trao lời mảnh
Ái niệm còn gieo gởi nghĩa lành
Lạc cõi phây tình yêu chả tránh
Ông già vẫn mộng kẻ đầu xanh.
Sầu Riêng: O9/O8/2O22
*****
Phượng Phượng
BIỂN CHIỀU
Mơ chiều biển nhuộm sắc trời thanh
Gió hững hờ ru những cội cành
Cỏ mượt treo bờ cây lá mỏng
Trăng mờ chiếu cửa sợi vàng hanh
Nhìn mây trắng trải rừng thu đẹp
Thấy nhạn buồn chao bến mộng lành
Cuộc tửu chưa tàn môi mãi đắng
Ta người lịm giữa sóng màu xanh
NPP 09/08/2022

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

CHIÊM BAO

CHIÊM BAO 


Những bữa lên mây sướng quá trời
Ngoài thềm lục địa nước chơi vơi
Cao sơn miệng cọp gầm gừ xé
Hạ ruộng chân chim lững thững dời
Sóng gió tràn bờ ta tập trận
Sình lầy dẫy rãnh nó im hơi
Trăng non mới hé màu vàng ửng
Cửa tử sinh nghe thấm thía đời ./.

LCT O7/O8/2O22
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
TỚI BẾN
Song thanh
Bao hôm tới bến tưởng chầu trời
Bởi ả rùng mình sức muốn vơi
Ruộng cạn khô khan đầu mãi rũ
Mương sâu ướt át cẳng hoài dời
Đành tìm đủ kiểu cho xong trận
Quyết kiếm nhiều trò khỏi bể hơi
Dẫu lỡ xương rêm nào để ngả
Tuy run miệng ngậm há tàn đời.
07/8/2022.
*****
Đối hoạ cùng anh Tòng Trần
GIỜ G
Nổi lửa lên em đốt cháy trời
Rồi mình trút hết giữa đêm vơi
Hơi men chếnh choáng dầu đèn thổi
Cuộc mộng thênh thang chiếu gối dời
Kỹ lưỡng từng lần khi rút súng
Cần cù mọi bận lúc thông hơi
Sao cho tới đúng giờ hoàng đạo
Tuốt giáo gươm ra để khử đời ./.
LCT O7/O8/2O22
*****
Trần Đình Tấn
CÓ BIẾT TRỜI
Mĩ mãn nên em có biết trời
Vì rằng mới đã vẫn chưa vơi
Hôm nay chị đợi mừng thầm vuốt
Dạo nọ ai vui nhấp nháy dời
Thấy hắn vùi đầu đêm chịu trận
Nhìn thầy vểnh cổ bữa tan hơi
Xong xuôi bụng dạ nàng bừng ửng
Để tỏ cho ta cái thói đời
07/8/2022* lỗi: th. vỹ
*****
Phượng Phượng
MÂY BAY
Mây bay lãng đãng cuối bầu trời
Ngõ cũ chiều tàn nắng gió vơi
Cảnh biển mênh mông tìm lối xoáy
Câu thơ bệnh hoạn bỏ dòng dời
Ngồi mòn cuộc rượu ho khan tiếng
Lại đợi người tình đã loãng hơi
Số kiếp trăm năm là định mệnh
Lo xa chuốc lấy khổ vào đời
NPP 07/08/2022
*****
Phạm Văn
-------
THƠ: THIÊN NHIÊN .
-----
Gió cuốn mây trôi phủ nẻo trời.
Trời chiều tuyết xuống đỉnh rơi rơi.
Trên non vách núi leo sao tới .
Hạ địa đồng bằng thảo mỹ vời.
Nước nước non non hùng vĩ khởi .
Sông sông biển biển tuyệt đời đời.
Giang sơn gấm vóc từng giờ mới.
Đất nước Nam ta thịnh vượng ngời.
Phạm Văn...
*****
Sầu Riêng
CẠN LỰC

Đêm qua trót trét tưởng về trời 
Cạn kiệt đèn dầu chút sức vơi 
Thế chống tay run nào thể đổi 
Lưng co bụng hóp khó mà dời 
Dùng liền mẹo vặt kê thêm gối 
Thử hẳn đường dài dốc hết hơi 
Giữa cõi thăng hoa đành tật lực
Xong phiên mới thấy vẫn còn đời.

Sầu Riêng: O7/O8/2O22(đại vận)
*****
Phạm Văn
Bài 2
Họa : Thạch Hãn.
 Thơ: Chiêm Bao.
------------.
Thích lắm anh ơi.... cõi huyễn trời.
Giờ này vị lạc ....vẫn chưa vơi.
Mây mưa* "thủy đổ tràn trề" vuốt.     
Cá nước* tung tăng chả thể" dời.         
Chiến thắng từng** hồi  đâu bại trận .
Không lo kiệt lực** ngỏm  tàn đời.
Loài người "định mệnh" do thiên khởi.
Có chết "hay không" chỉ ở trời.         

Phạm Văn.

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2022

THU KHÓC

THU KHÓC


Lệ chiều ướt cả cơn mưa
Vườn thu ướt cả mùa xưa gió luồn
Đêm nay ướt tận ngõ hồn
Tình sầu vỗ cánh mây bồn chồn trôi

Sóng soài giọt nước mắt sôi
Mộng tan nát giữa vành môi dại khờ
Tôi em bất chợt hững hờ
Nhét buồn vào giữa câu thơ phũ phàng

Đêm ngồi gỡ mối trái ngang
Ngày hong mớ tóc muộn màng cùng thu
Bóng chiều nhuộm tím lời ru
Giọt mưa đêm bỗng tội tù cùng trăng

Lá buồn mấy sợi tơ giăng
Sương thưa thớt rụng mùa băng giá về
Góc đêm ướt những lời thề
Ngọt ngào trộn lẫn nhiêu khê đời mình

Chẳng chờ giấc mộng hồi sinh
Bởi nhân chối bỏ bởi tình rẽ chia
Mai rồi cùng cảnh mộ bia
Lẽ đời là thế hồn lìa xác thôi

Trăm năm vó ngựa qua đồi
Một ngày tình dẫu phai phôi cũng tình
Đêm này niệm chú cầu kinh
Bỏ quên trang sử đời mình thế thôi ./.

LCT O5/O8/2O22
BÀI HỌA :
*****
Họa nguyên vận
GIỌT BUỒN

Nén lòng ngồi đếm giọt mưa
Tình riêng khép lại hương đưa khói luồn
Thu đi để lạnh ngõ hồn
Người đi để lại nắng buồn mây trôi

Ngồi nhìn bếp lửa lò sôi
Giọt sầu tí tách người ơi ta khờ
Tình yêu sao quá ơ hờ
Dạ buồn thổn thức dòng thơ phũ phàng

Không ngờ người lại quay ngang
Để hàng phượng vĩ bẽ bàng sầu thu
Đêm buồn vẳng tiếng đàn ru
Nhện sầu giăng mắc sương mù che trăng

Tơ trời rụng kéo mây giăng
Đời buồn như cảnh giá băng cuốn về
Quên thôi bởi lỡ câu thề
Tàn phai kỷ niệm lê thê đời mình

Áo dài guốc mộc thư sinh
Hè qua thu đến bọn mình rẽ chia
Xa người cạn những rượu bia
Vắng lòng nên khóc ta lìa mộng thôi

Sương treo trắng cả nương đồi
Khói lồng dĩ vãng xa xôi cuộc tình
Chuông vừa đổ nhịp khai kinh
Bước chân lạc lõng một mình thế thôi/

NPP 05/08/2022
******
Bài hoạ nối của Kiều Loan
ĐÊM HOANG

Lòng em hóa đá lâu rồi
Anh còn ném trả nỗi bồi hồi tim
Chén say cay rát môi mềm
Canh tàn thức trắng bởi đêm cháy tình

Hồng hoang đi lạc bởi mình
Vòng tay xiết chặt riết hình vào tim
Nguyệt tàn xé nát tơi đêm
Cơn gió thoảng cũng ghé thềm lây lây

Ngất ngây  ngút mắt cuộn quây
Sóng tình cơi gợi trăng gầy đẩy đưa
Thâu đêm tình thắm vẫn chưa
Hoang tình đi lạc đêm thừa dậy đêm

Gió ru lướt nhẹ vai mềm
Thấy trăng thao thức cuối thềm đợi ai
Em là một ánh ban mai
Anh là mây trắng ca bài biểnxanh

Đêm mơ mây trắng bồng bềnh
Có nghe tiếng nhạc những thanh bỗng trầm
Một ngày nắng tắt lặng câm
Mây đen vần vũ thâm trầm trắng tang

Ai buồn than khóc dở  dang
Nhọc nhằn rơi rới giữ hàng phi lao
Mặc cho gió quất biển gào
Tấm thân đau nhức đưa vào hư không

NKL 05 08 22
*****
( Họa đồng cảm thất ngôn)
-----------
Thơ: THU BUỒN.

Trời chiều đổ lệ khóc mưa rơi.
Lạnh buốt hồn thu gió thổi bời.
Đẫm ướt không gian buồn chạnh khởi.
Tình sầu vỗ cánh gửi máy trôi.

Châu dòng lệ mắt đổ bờ môi.
Những tưởng niềm đau đã cạn rồi.
Mộng nát duyên tàn cơn gió thổi.
Ân tình nghĩa ái bạc dường vôi.

Nhét buồn gởi hận trút vào thơ.
Trách dạ lòng nhân quá hửng hờ.
Giận kẻ gây điều oan nghiệt trái.
Hờn người lắm chọn hảo huyền mơ.

Lặng ngắm ta nhìn nhện trải tơ.
Hỏi để làm chi những phút giờ.
Có phải moi lòng ra đón đợi.
Sao hoài bện chỉ thắt đường tơ.

Hỡi nhện khoe tài chi lắm dỡ.
Do vì ruột nhện rối ren ờ.!..
Đón đợi đêm ngày phơi trải nhớ.
Mưa luồng gió lạ đứt đường tơ.

Phạm Văn.
*****
Thạch Hãn
LỜI CẢM TẠ

Nhà thơ đồng cảm viết thất ngôn
Chữ nghĩa văn chương chảy dập dồn
Cảm động nên lòng ta lệ rớt
Đôi lời viết để tỏ hàm ơn

Những áng thơ hay chẳng nhạt nhoà
Tình này chắc hẳn khó phôi pha
Anh nơi chốn ấy mong luôn khoẻ
Nó ở bên đây vẫn mạnh là

Góc nhỏ đôi người luôn gắn bó
Vòng đời mấy nẻo cũng không xa
Câu thơ nghĩa hiệp ta yêu mến
Cảm tạ anh luôn ghé lại nhà ./.

LCT O5/O8/2O22
*********
Anh Phạm Văn
Bài 2
( Ta cùng cảm mến).
-----------
Thơ: TÌNH TRI KỶ
----
Cảm thấy thơ mình Bát cú ngôn.
Lời nông ý cạn lỗi vây dồn.
Niêm vần đối ngẫu sa đà rớt.
Trắc trắc bằng bằng vận chửa trơn. 

Đoc án thơ huynh  khó thể nhòa.
Ngôn từ đẹp mỹ ý dường hoa.
Lời thơ mượt vẻ xinh cành lá.
Tứ trải màu tô đậm nét đà.  

Lời câu lục bát ngào êm ả.
Thuận nghịch tuôn ào sao  rớt sa.
Sở đoản  sở trường thi vị quá.
Anh làm rúng động cõi hồn ta.

Mơ tình hữu ái bình giao họa.
Ước mãi huynh đài bạn với ta .
Học hỏi cái hay  điều mới lạ.
Người trao kẻ nhận quý sao là.

Phạm Văn .

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022

TIẾNG THU RƠI

TIẾNG THU RƠI


Lại cảnh thu vàng giăng ngõ xế
Buồn khi nghĩ đến lòng em tệ
Đêm ngồi tự vấn bảo rằng thôi
Bữa nói nhân cần suy luận để
Thấu hiểu người quên nghĩa nợ nần
Ngầm xem kẻ hận dòng nghi lễ
Bây giờ lối cũ ngập màn đêm
Khổ những canh dài môi thấm lệ  ./.

LCT O3/O8/2O22
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
THU SẦU
Mưa buồn não nuột chiều nghiêng xế
Cảnh vắng đìu hiu người mãi tệ
Thắm đẫm tâm hồn phải chịu thôi
Tràn khô cõi dạ nên hờn để
Do vì khó nhọc nghĩa rời ân
Tại bởi hàn cơ tình hết lễ
Vẫn đợi ai về tủi mấy canh
Thu sầu thổn thức đầy mi lệ.
03/8/2022.
*****
Phượng Phượng
TIẾNG LÒNG EM
Làn mây trắng trải bên chiều xế
Ngõ vắng mơ màng thu chẳng tệ
Lá vẫn rơi thềm lệ đắng trôi
Mưa còn ngập lối sầu riêng để
Rồi mơ giọng nói của tình nhân
Lại nhớ âm cười đêm thánh lễ
Tiếc tuổi xuân thì chẳng mấy vui
Dù cho sống cảnh đời hoa lệ/
NPP 03/08/2022
*****
Chin Ngo Van

DÕI BÓNG HOANG HÔN

Hoàng hôn vội vã qua triền xế
Bước giữa khoang chiều chân oải tệ
Thuở ấy ghìm lòng giận dỗi thôi
Giờ đây giữ ý thương sầu để
Vương buồn thế sự đủ chiêu trò
Chạnh mỏi trần gian nhiều tiết lễ
Những cuộc ra vào hỏi đến đâu
Mà ngân ngấn mãi rơi thầm lệ.

Chin Ngo Van.       4/8/2022!


Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

NHỤC TÌNH

NHỤC TÌNH


Nhức nhối em ơi giọt lệ tình
Vì người chọn nhục để thay vinh
Môi thơm giết chết đời hồ thỉ
Mộng đẹp đem treo cửa tử hình
Cảm cảnh tiền tài đen hoá trắng
Đồng thời lễ nghĩa bạch phân minh
Mơ chi mấy đứa bần cùng để
Giữa cõi nhân gian họ luận bình ./.

LCT O1/O8/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
NỢ TÌNH

Em ơi..chớ gánh nợ vì tình
Bởi kẻ hồ đồ hết biết vinh
Chịu cực cho qua đừng bắt bóng
Mong mau nhặt lại để tìm hình
Ngày dài cố gắng tâm luôn tỏ
Phút ngắn càng nhờ dạ đặng minh
Mọi chuyện trôi đi vào dĩ vãng
Không nên trách cứ những lời bình.
01/8/2022.
*****
Sầu Riêng 
TÌNH NHỤC

Cơn hoang đắm đuối mộng và tình
Chả quản về đời chuyện nhục vinh 
Bữa giỡn trên face thường gọi bậu
Hôm treo dưới nhóm lại chào hình 
Nào rằng thảm cảnh duyên đen tối
Khó thấu lòng người dạ bạch minh 
Cuộc vận vương mang nhiều hổ tủi
Trong phiên luyến ái vạn người bình.

Sầu Riêng: O1/O8/2O22
*****
Phượng Phượng 
BUỒN  TÌNH

Thâu đêm thức giấc chợt buồn tình
Gạn lọc dòng đời thấy khó vinh
Kẻ ngẩn ngơ trông màu nhật nguyệt
Ta thơ thẩn ngắm ánh màn hình
Nhìn trời nắng úa mây đen bạc
Dõi ngõ đèn mờ mộng bạch minh
Viết tám câu thơ mà chẳng gởi
Đem đăng chỉ có mấy lời bình/

NPP 01/08/2022
*****
Vĩnh Long 
NÈ EM…
Sao không thỏ thẻ với người tình
Dẹp mọi buồn phiền hướng tới vinh
Để nẻo xuân qua hoài thắm sắc
Cho nơi tết đến mãi ngời hình
Tương lai sắp tới cần bày tỏ
Dĩ vãng dần lùi vợi biện minh
Náo nức chờ từng câu lập luận
Hân hoan đón tiếp những lời bình
Vĩnh Long
*****
Ngọc Diễm 

VÌ THƯƠNG..

Cuộc sống đôi khi phải có tình
Người đừng nặng quá chữ hư Vinh 
Nay còn khỏe mạnh tròn xinh dáng 
Mốt lại ốm đau chẳng vẹn hình 
Rộng lượng lắng nghe là chính trực
Bao dung thấu hiểu ấy anh minh 
Lên voi xuống chó trong gang tấc
Cũng chỉ vì yêu mới luận bình.