VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

GIỌT MƯA TRÊN LÁ

GIỌT MƯA TRÊN LÁ

(Thuận nghịch độc)

Say khướt rượu về bước ngẩn ngơ
Lối chen sầu mộng gác trăng mờ
Giày in dấu muộn chiều tan gió
Gót dẫm chân buồn bến vọng thơ
Hay dở nhịp đàn âm lạc phách
Vắng xa lời nhạc sóng trôi bờ
Dày thưa giọt nước thềm rơi rụng
Cay đắng nỗi đời sự ước mơ...

Mơ ước sự đời nỗi đắng cay
Rụng rơi thềm nước giọt thưa dày
Bờ trôi sóng nhạc lời xa vắng
Phách lạc âm đàn nhịp dở hay
Thơ vọng bến buồn chân dẫm gót
Gió tan chiều muộn dấu in giày
Mờ trăng gác mộng sầu chen lối
Ngơ ngẩn bước về rượu khưởt say ./.

LCT O9/O6/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
VỌNG CỐ HƯƠNG.
(Thuận nghịch độc)
Thuận

Say quỳnh chén cạn giải sầu ngơ.
Nguyệt thẹn làn mây ẩn tỏ mờ
Giày tháo gác khuya về cõi mộng
Chữ đề câu sớm gửi nàng thơ
Hay trông ước hẹn ngày hồng phúc
Mãi ngóng chờ mong buổi đẹp bờ.
Dày dạn nắng mưa đời lữ cảnh
Cay hoài giọt lệ thấm hồi mơ.

Nghịch.
Mơ hồi thấm lệ giọt hoài cay.
Cảnh lữ đời mưa nắng dạn dày.
Bờ đẹp buổi mong, chờ ngóng mãi
Phúc hồng ngày hẹn, ước trông hay
Thơ nàng gửi sớm câu đề chữ
Cõi mộng về khuya gác tháo giày
Mờ tỏ ẩn mây làn , thẹn Nguyệt
Ngơ sầu giải cạn chén quỳnh say.

Mộng Hoài Nhân
9/6/2021
*****
GIẤC ĐIỆP HOÀI MƠ
(Thuận nghịch độc)

Thuận
Say rồi tỉnh nhớ để lòng ngơ
Nhạc khúc đìu hiu hắt phố mờ
Giầy gót lụy trăng sầu ấm rượu
Cỏ mềm ươm mộng níu đêm thơ
Hay reo suối hạ vang đầu bến
Biết rõ lời thu vọng cuối bờ
Dày mỏng tóc vai bờ lụa xoã
Cay trầu lẫn điệp giấc hoài mơ

Nghịch
Mơ hoài giấc điệp bởi trầu cay
Xoã lụa bờ vai tóc mỏng dày
Bờ cuối vọng thu lời rõ biết
Bến đầu vang hạ suối reo hay
Thơ đêm níu mộng ươm mềm cỏ
Rượu ấm sầu trăng lụy hót giày
Mờ phố hắt hiu đìu khúc nhạc
Ngơ lòng để nhớ tỉnh rồi say/

NPP 09/06/2021
*****
BIỂN MẶN..
Thuân nghịch độc

Say tình ái cảnh hận rồi ngơ
Vướng nghĩa sầu bên ngõ nhạt mờ
Giày xéo giữa canh hờn lỗi nhạc
Đạp chà trong giấc rũ tàn thơ
Hay gì sóng nổi giông vùi bến
Dở quá triều dâng lũ sạt bờ
Dày tủi phận đau vì hẫng hụt
Cay gừng nhuốm mặn biển nhòa mơ

Mơ nhòa biển mặn nhuốm gừng cay
Hụt hẫng vì đau phận tủi dày
Bờ sạt lũ dâng triều quá dở
Bến vùi giông nổi sóng gì hay
Thơ tàn rũ giấc trong chà đạp
Nhạc lỗi hờn canh giữa xéo giày
Mờ nhạt ngõ bên sầu nghĩa vướng
Ngơ rồi hận cảnh ái tình say

Vĩnh Long.
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGÓNG MỘT NGƯỜI XA
(Thuận nghịch độc, 1 giao duyên đối )

Say mèm rượu cũ mộng hồn ngơ
Lảng nhạn hoài khơi biển mịt mờ
Giày lấm bụi hoang vườn để lại
Ngẫm về đêm lạnh bút sầu thơ
Hay nào vẫn đó hôm chờ bậu
Biết chẳng còn ta bóng đợi bờ
Dày lớp lá xưa đường chất mãi
Cay xè mắt tủi dạ thầm mơ.

Đọc ngược :

Mơ thầm dạ tủi mắt xè cay
Mãi chất đường xưa lá lớp dày
Bờ đợi bóng ta còn chẳng biết
Bậu chờ hôm đó vẫn nào hay
Thơ sầu bút lạnh đêm về ngẫm
Lại để vườn hoang bụi lấm giày
Mờ mịt biển khơi hoài nhạn lảng
Ngơ hồn mộng cũ rượu mèm say.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
SAY

Say mèm đắm tửu chuốc đời ngơ
Mộng bỏ vùi đêm bóng mịt mờ
Giày lộn dép hoang sầu não cảnh
Trí vầy tâm quẩn nhạt nhòa thơ
Hay đàn hám nhạc trông dời kiếp
Ước vận chờ duyên ngóng cập bờ
Dày túi bạc thêm cầu tiếng nổi
Cay tình nghĩa hẩm nhuốm rầu mơ.

Đọc ngược:

Mơ rầu nhuốm hẩm nghĩa tình cay
Nổi tiếng cầu thêm bạc túi dày
Bờ cập ngóng duyên chờ vận ước
Kiếp dời trông nhạc hám đàn hay
Thơ nhòa nhạt quẩn tâm vầy trí
Cảnh não sầu hoang dép lộn giày
Mờ mịt bóng đêm vùi bỏ mộng
Ngơ đời chúc tửu đắm mèm say.

0700 H,09/6/2021
Thái Chung