VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

MỘNG CHIỀU HOANG

MỘNG CHIỀU HOANG
(Thuận nghịch độc)

Thuận:

Thơ thẩn bước chiều nắng rộn sông
Khói loang thềm cũ lối hương nồng
Mờ thu bến quyện hồn mây nước
Vắng nguyệt đêm chìm biển gió giông
Mơ mộng ngõ về em lụa trắng
Nhớ nhung lòng đợi nó môi hồng
Bờ xô sóng đẩy thuyền buông lái
Xơ xác bọt trào nước cạn nông ...

Nghịch :

Nông cạn nước trào bọt xác xơ
Lái buông thuyền đẩy sóng xô bờ
Hồng môi nó đợi lòng nhung nhớ
Trắng lụa em về ngõ mộng mơ
Giông gió biển chìm đêm nguyệt vắng
Nước mây hồn quyện bến thu mờ
Nồng hương lối cũ thềm loang khói
Sông rộn nắng chiều bước thẩn thơ ./.

LCT 30/09/2019
BÀI HOẠ :
*****
Loan Nguyen​

 CHỈ MÌNH EM
Tan chiều thả bộ dọc bờ sông
Cảnh gió mùa thu thổi quyện nồng
Mảng khói la đà trên mặt cỏ
Con đò thấp thoáng giữa trời giông
Đường quê lặng lẽ màu sương trắng
Ngõ phố đìu hiu mảnh lụa hồng
Lối nhỏ sâu luồn trong hẻm cụt
Nghe đời chật hẹp bến tình nông/
NPP 30/09/2019
*****
Thái Chung​

 BẾN SÔNG XƯA
(Thuận - Nghịch độc)
Thuận:
Thơ cùng rượu chuốc dạt dào sông
Lại nhớ tình ân nghĩa thắm nồng
Mờ mịt khói buông chiều rụng nắng
Sững sờ mây nổi gió vầy giông
Mơ buồn phận hẩm duyên nhàu xám
Mộng ảo tình côi trí huyễn hồng
Bờ cuộn sóng day thuyền đợi bến
Xơ lòng quấy dạ hỏi đà nông?
Nghịch:
Nông đà hỏi dạ quấy lòng xơ
Bến đợi thuyền day sóng cuộn bờ
Hồng huyễn trí côi tình ảo mộng
Xám nhàu duyên hẩm phận buồn mơ
Giông vầy gió nổi mây sờ sững
Nắng rụng chiều buông khói mịt mờ
Nồng thắm nghĩa ân tình nhớ lại
Sông dào dạt chuốc rượu cùng thơ.
0268TC, 30/9/2019
Thái Chung
*****
Đối hoạ cùng Thái Chung
KHÚC TÌNH QUÊ
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Thơ viết để hồn quyện núi sông
Dấu yêu tình mẹ gối chăn nồng
Mờ đêm bến lặng sầu trăng gió
Lạnh hẻm mưa buồn vướng bão giông
Mơ biển đẹp chiều quê hạ trắng
Mộng thu vàng phố ngõ hoa hồng
Bờ xuôi nước cuộn tràn chao sóng
Xơ vữa gói đời cuộc nỗi nông ...
Nghịch :
Nông nỗi cuộc đời gói vữa xơ
Sóng chao tràn cuộn nước xuôi bờ
Hồng hoa ngõ phố vàng thu mộng
Trắng hạ quê chiều đẹp biển mơ
Giông bão vướng buồn mưa hẻm lạnh
Gió trăng sầu lặng bến đêm mờ
Nồng chăn gối mẹ tình yêu dấu
Sông núi quyện hồn để viết thơ ./.
LCT 30/09/2019