VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

GÁNH ĐÊM (Mạ đề)


GÁNH ĐÊM (Mạ đề)

Ngõ lạnh về khuya bóng đổ chìm
Khung trời tĩnh mịch lối sầu im
Quằn vai cuộc sống chân còn đảo
Quảy gánh đời tư chị mãi tìm
Tiễn buổi trăng tà rơi bến mộng
Thương chiều gót mỏi vỡ buồng tim
Niềm đau chẳng một lời than oán
Để những lần khô lệ nóng ghìm ./.

LCT 07082017
BÀI HỌA :
*****
NGHOẢNH LẠI ĐÊM
Đêm khuya dạo bước lối đường im
Tịch mịch đường thu lặng bóng chìm
Tiếng gió lòng xao khua mộng kiếm
Lời mây dạ nhớ gọi mơ tìm
Mây trôi gió dạt say bờ mị
Nước cuốn hoa cuồng vỡ máu tim
Ngoảnh lại sông đời thôi tưởng vọng
Qua dòng phù phiếm bước hoang ghìm.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
07.8.2017
*****
BƯỚC MỎI

Chàng ơi bảy nổi với ba chìm
Tháng rộng năm dài cứ lặng im
Bạc áo tình nhân vàng mắt đợi
Mềm chân lãng tử trắng đêm tìm
Người mang chữ thệ neo đầu sóng
Kẻ gánh duyên sầu vỡ nhịp tim
Nửa kiếp trần ai hoài nặng nợ
Còn chăng hạnh phúc vẫn chưa ghìm !

Tường Vân 7/8/17

*****
GÁNH HÀNG KHUYA

Khuya rao khản giọng giữa đêm chìm
Kẽo kẹt gánh đời suốt lặng im
Cơm áo lo toan còn mãi chạy
Tương lai gắng gỏi cố luôn tìm
Phận đưa đẩy phận thương mòn kiếp
Đời ruổi rong đời xót nghẹn tim
Nén giữ bờ môi thầm mặn đắng
Vành mi giọt lệ cút côi ghìm
Lý Đức Quỳnh