VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

CHÁNH NIỆM

CHÁNH NIỆM

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Đêm mõ nhịp đều tiếng niệm kinh
Tĩnh tâm cầu chú nguyện an bình
Thềm nghiêng nguyệt xế hồ yên lặng
Cửa quấn sương vòng ngõ vắng thinh
Êm sóng biển trần nhân thế tuyệt
Đắng môi bờ tục nghĩa thâm tình
Mềm thu vạt khói vàng lơ lửng
Nêm chặt khố đời sự bạch minh ...

Nghịch :

Minh bạch sự đời khố chặt nêm
Lửng lơ vàng khói vạt thu mềm
Tình thâm nghĩa tục bờ môi đắng
Tuyệt thế nhân trần biển sóng êm
Thinh vắng ngõ vòng sương quấn cửa
Lặng yên hồ xế nguyệt nghiêng thềm
Bình an nguyện chú cầu tâm tĩnh
Kinh niệm tiếng đều nhịp mõ đêm ./.

LCT 21/09/2020
BÀI HỌA :
*****
Hoàng Hải
ĐÊM TRĂN TRỞ
( Thuận nghịch độc)

Thuận:

Đêm về đổ lá quyện dòng kinh
Ý luyện rèn tâm chẳng ngữ bình
Thềm đứng nghĩ suy chìm khẽ lặng
Phận sầu than héo rã buồn thinh
Êm lòng tiếng mõ ru tròn khắc
Nẫu cảnh vần thơ khiến nhạt tình
Mềm bóng tủi thân hờn ngập bão
Nêm nhiều chạnh xót cả đời minh.

Nghịch 

Minh đời cả xót chạnh nhiều nêm
Bão ngập hờn thân tủi bóng mềm
Tình nhạt khiến thơ vần cảnh nẫu
Khắc tròn ru mõ tiếng lòng êm
Thinh buồn rã héo than sầu phận
Lặng khẽ chìm suy nghĩ đứng thềm
Bình ngữ chẳng tâm rèn luyện ý
Kinh dòng quyện lá đổ về đêm.

Hoàng Hải
*****
Vĩnh Long
LỜI CỦA GIÓ
Thuận nghịch độc

Thuận 

Đêm hờn giận gió ngập tràn kinh
Tủi gánh hoài mang những luận bình
Thềm phủ tuyết sương vì ngõ lặng
Sảnh choàng mây khói bởi đường thinh
Êm nào gối giận trăng mờ nghĩa
Ấm chẳng phòng căm cảnh nhạt tình
Mềm yếu phận phai đời hẫng hụt
Nêm từng ý rũ úa tường minh

Nghịch 

Minh tường úa rũ ý từng nêm
Hụt hẫng đời phai phận yếu mềm
Tình nhạt cảnh căm phòng chẳng ấm
Nghĩa mờ trăng giận gối nào êm
Thinh đường bởi khói mây choàng sảnh
Lặng ngõ vì sương tuyết phủ thềm
Bình luận những mang hoài gánh tủi
Kinh tràn ngập gió giận hờn đêm

Vĩnh Long
*****
Nguyễn Thế An
 
LỆ NHỚ
(Thuận - nghịch độc)

Đêm buồn tiếng dế lẫn lời kinh
Mực bút nhòe theo rượu súc bình
Thềm lả bóng trăng đường thế tuyệt
Cửa mờ gương bạc ánh không thinh
Êm làn gió vọng xa diều sáo
Ấm mẹ lòng mang nặng nghĩa tình
Mềm giải ướm thơm bầu sữa ngọt
Nêm dòng lệ nhớ cõi u minh.

Đọc ngược:

Minh u cõi nhớ lệ dòng nêm
Ngọt sữa bầu thơm ướm giải mềm
Tình nghĩa nặng mang lòng mẹ ấm
Sáo diều xa vọng gió làn êm
Thinh không ánh bạc gương mờ cửa
Tuyệt thế đường trăng bóng lả thềm
Bình súc rượu theo nhòe bút mực
Kinh lời lẫn dế tiếng buồn đêm.

Nguyễn Thế An
*****
Nguyễn Gia Khanh
VÃN CẢNH CHÙA ĐÊM

(Thuận nghịch độc)

Đêm về vọng mãi tiếng cầu kinh
Lá rụng vườn khuya cảnh lặng bình
Thềm dịu gió đưa mành động khẽ
Bóng mờ sân đợi kẻ ngồi thinh
Êm hòa kệ vắng người chờ lễ
Thắm lại hồn xưa mộng ủ tình
Mềm lụa tỏa hương ngời chính điện
Nêm chùa khánh ngọc sắc quang minh.

Đọc ngược :

Minh quang sắc ngọc khánh chùa nêm
Điện chính lồng hương tỏa lụa mềm
Tình ủ mộng xưa hồn lại thắm
Lễ chờ người vắng kệ hòa êm
Thinh ngồi kẻ đợi sân mờ bóng
Khẽ động mành đưa gió dịu thềm
Bình lặng cảnh khuya vườn rụng lá
Kinh cầu tiếng mãi vọng về đêm.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Phượng Phượng
THU CÔ LIÊU 

Thu tàn lá rụng dọc bờ kinh
Sóng vỗ dồn chao đám lục bình
Tưởng dáng anh về qua ngõ lặng
Khi làn nắng đổ giữa đồi thinh
Ngầm lo nhạn bỏ chiều xa sóng
Hoảng sợ người quên buổi vắng tình
Vẫn cảnh sương tràn rơi chốn cũ
Nhưng nào có được ánh bình minh/

NPP 21/09/2020
*****
HƯỚNG ĐẠO
Thuận nghịch độc
*****
Đêm hòa trải vọng tiếng trì kinh 
Đếm hạt tràng câu thỉnh cõi bình 
Thềm phủ khói dâng màu lặng tĩnh 
Hẻm tràn sương gợn bóng hờ thinh 
Êm dòng chánh thiện cơi trần đỉnh 
Diễm phúc hiền nhân vượt ải tình 
Mềm cả nghĩa tâm rèn kiếp tịnh 
Nêm gìn hạnh ái cảnh đời minh 

Minh đời cảnh ái hạnh gìn nêm 
Tịnh kiếp rèn tâm nghĩa cả mềm 
Tình ải vượt nhân hiền phúc diễm 
Đỉnh trần cơi thiện chánh dòng êm 
Thinh hờ bóng gợn sương tràn hẻm 
Tĩnh lặng màu dâng khói phủ thềm 
Bình cõi thỉnh câu tràng hạt đếm 
Kinh trì tiếng vọng trải hoà đêm 

Sầu Riêng: 21/09/2020