VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2022

XIN TẠ ƠN NGƯỜI

"...LCT tôi xin chân thành cảm ơn tất cả bạn bè , quý thi hữu ghé thăm chia xẻ những vần thơ hoặc lời chúc nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật 16/12 . Lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và xin chúc quý vị mùa Giáng Sinh an vui hạnh phúc và may mắn . Chào thân ái !..."
****************************

XIN TẠ ƠN NGƯỜI


Đôi lời cảm tạ các tình yêu
Gởi những vần thơ đẹp ý chiều
Dẫu tuổi xuân mòn thân đá cuội
Hay ngày mới vỡ bản phù điêu
Thì ân vẫn dạn dày muôn kiếp
Ấy nghĩa còn sâu thẳm vạn điều
Hạnh phúc cho dù nơi cõi ảo
Nhưng nào dễ được nếu lòng kiêu ./.

LCT 19/12/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
NÓI VỚI TÌNH YÊU

Lại phải xa rời tiếng dỗi yêu
Ngồi đây mãi ngắm khoảng mây chiều
Nghe buồn tựa buổi môi cười lén
Thấy nhạt như thời giọng nói điêu
Một ngõ hoàng hôn còn lắm chuyện
Vài khung kỷ niệm có muôn điều
Mong ngày trở lại con đường cũ
Ngắm mảnh trăng vàng giỡn sóng kiêu/

NPP 19/12/2022
*****
Ngọc Bích 
KHẮC BIỂN ÂN TÌNH 

Viễn cảnh quê nhà thật đáng yêu
Rừng xanh biển bạc áng mây chiều
Thương từng ngọn cỏ vườn hoa thắm
Luyến những câu hò tuổi mộng kiêu
Kỷ niệm hoài mang đầy bến nghĩa
Thời gian đã ngấm đẹp bao điều
Con người dễ trút dòng tâm sự
Vẹn chữ ân tình để khắc điêu-/

   19 .12 .2022 - Ngọc Bích
*****
Sầu Riêng 
XIN CHÚC MỪNG NGƯỜI

Hữu hảo thân thành thật mến yêu
Mừng anh mãi khỏe lúc vơi chiều 
Đêm tàn chén tửu nhìn mây nhạn 
Buổi vãng thơ tình rượt cánh điêu 
Mộng vẫn ươm nồng trong cảm ý
Cầu luôn lộng sáng giữa mơ điều 
Bên lề cuộc sống mang huyền ảo 
Biết vậy nhưng rằng cũng đủ kiêu.

Sầu Riêng: 19/12/2O22
*****
Hương Lan
NHẮN NHỦ

Khi mà bạn trẻ chớm vào yêu
Chắc hẳn này kia chuyện cũng nhiều
Bởi tại non người bao chữ xấu
Nên là đẫy dạ đủ lời điêu
Ngày nao bố mẹ răn từng kiểu
Bữa nọ thầy cô giảng lắm điều
Dặn mấy cô chàng đang tuổi giỡn
Xin đừng có vội giảm lòng kiêu

Hương Lan