VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

HỜN DUYÊN

HỜN DUYÊN (Thơ họa có thay vận)
(Thuận nghịch độc)

Thuận
---------
Sân vàng khói quyện gió lùa hiên
Mãi trắng trong lòng giữ vẹn nguyên
Ngần ngại đếm thu từng chuyện ước
Trở trăn đong kỷ vạn câu nguyền
Thân buồn liễu vắng cây rời nhạn
Bạn nhớ đêm sầu bóng đỗ quyên
Trần tục bến mơ tình trả lại
Ân chờ ái đợi mỏỉ mòn duyên ....


Nghịch
---------

Duyên mòn mỏi đợi ái chờ ân
Trả lại tình mơ bến tục trần
Quyên đỗ bóng sầu đêm nhớ bạn
Nhạn rời cây vắng liễu buồn thân
Nguyền câu vạn kỷ đong trăn trở
Ước chuyện từng thu đếm ngại ngần
Nguyên vẹn giữ lòng trong trắng mãi
Hiên lùa gió quyện khói vàng sân ./.

LCT 08/06/2017
BÀI HỌA :
*****
NGÓNG NGƯỜI
Bướm lượn bờ ao gió lộng hiên
Ngày qua nắng xế cứ còn nguyên
Bao thu lặng lẽ mơ cùng ước
Mấy hạ âm thầm nguyện với nguyền
Liễu nhớ cành mong chim biệt cánh
Đò chờ bến đợi bóng lìa quyên
Lòng thành mòn mỏi tình lưu luyến
Mãi ngóng người thương dạ buốt duyên.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
*****
Đôn trần

Sao mà họa nổi mấy vần thơ
Xướng tựa rồng bay dọa kẻ khờ
Mới tập làm văn còn đối dở
Tìm ra chữ chuẩn khó hoài mơ
Thôi đành vẳng viết chôn hồn biển
Cũng phải màng thăm đắp nghĩa bờ
Bạn hữu thầm mong tình chẳng lịm
Đôi lời kính gởi thật là ngơ
*****
NỢ TRẦN
.....THUẬN..

Sân đổ lá rơi rụng cửa hiên
Gió rung cành bẻ gãy còn nguyên
Ngần chi lẽ trước khi bươi móc
Rõ tại đời xưa lúc rủa nguyền
Thân rục lạc bầy xa lẽ nhạn
Xác tàn quên bạn mất rời quyên
Trần gian nợ mãi tâm sầu loạn
Ân trả khó vì mộng đợi duyên

.....NGHỊCH...

Duyên đợi mộng vì khó trả ân
Loạn sầu tâm mãi nợ gian trần
Quyên rời mất bạn quên tàn xác
Nhạn lẽ xa bầy lạc rục thân
Nguyền rủa lúc xưa đời tại rõ
Móc bươi khi trước lẽ chi ngần
Nguyên còn gãy bẻ cành rung gió
Hiên cửa rụng rơi lá đổ sân...!!

Nguyễn Lâm 08/06/2017