VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

MƯA NGÂU

MƯA NGÂU


Xóm vắng mưa đêm lã chã sầu
Trời buồn lác đác cảnh bay ngâu
Trăng non nửa mảnh lòn gầm bến
Rượu nhạt mươi ly chuốc dưới cầu
Khổ cảnh ngồi nhìn con bạc lận
Buồn tình để ngỏ cái canh thâu
Thương thân cặm cụi từng ngày chẳng
Giữ vững cơ ngơi lúc trắng đầu ./.

LCT 15/08/2019
BÀI HOẠ :
*****
GIÓ SƯƠNG

Bao đêm chẳng ngủ khóc tình sầu
Giọt rụng tràn trề khóe mắt ngâu
Giữa cõi tim ta rầu dưới bến 
Bên trong khối óc nẫu gầm cầu 
Lừng khừng bỡ ngỡ canh tan mộng
Lẩn thẩn bàng hoàng khắc lắng thâu
Gió biết duyên nay đành bỏ ngỏ
Sương hay ái đó chỉ lần đầu. 
15/8/2019.
*****
CUNG SẦU NGÂN KHÚC

Chờ anh dáng nhỏ lặng cung sầu
Ảo não thu buồn đẫm giọt ngâu
Mé biển còn trăng chìm đáy nước
Triền sông vẫn gió rụng trên cầu
E dè lối nhạt chiều mơ luyến
Lặng lẽ đêm hồng giấc mộng thâu
Gác cũ ai ngồi say khúc nhạc
Lòng nghe quạnh quẽ nhớ hôm đầu/

NPP 15/08/2019
*****
ĐỜI VÀO CHIỀU

Thương thân nặng nhọc cảnh đời sầu
Bỡ ngỡ vào chiều thấm ướt ngâu
Tủi bởi tình mời trôi cuối bến
Đau do nợ mượn cuốn gầm cầu
Trời đày suốt kiếp như sương mỏng
Phận lụi ngàn ngày giống tối thâu
Đắng chát gồng mình ôm chịu đựng 
Muôn năm lạnh nhạt với lần đầu..!

NL15/08/2019
*****
Thái Chung

NGÂU VU LAN
(Song thanh)

Mây đen nhắc khéo hãy đừng sầu
Dẫu Lễ* đà về tí tách ngâu
Lác đác vài hồn chao cạnh chợ
Lơ ngơ mấy phách đảo bìa cầu
Ơn cha trí khắc ghi tâm thẳm
Vọng mẹ lòng buồn khấn tháng** thâu
Nghĩa Mẫu bao la dường biển cả
Cho con phúc đức tỏa đời đầu.

0230 TC, 15/8/2019
*****
CHẠNH LÒNG
Rỉ rả cơn mưa đọng giọt sầu 
Là đà khóm trúc phủ ao sâu 
Sương khuya trải thảm vờn đầu sóng 
Nguyệt lạnh gom mây phủ đỉnh cầu 
Thấp thoáng hàng dừa canh chạng vạng 
Lờ mờ rặng liễu quãng đêm thâu
Miên man những nỗi niềm buồn tủi 
Dĩ vãng trong ta gợi mộng đầu.