VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

MỘNG LỠ

 MỘNG LỠ


Gác nhỏ nằm nghe mộng lỡ hồn
Mơ làn gió thoảng quyện lời hôn
Người xưa ngõ mắt buồn sâu biển
Nẻo cũ đường mây trắng lạnh cồn
Rã cuộc phong trần ta bỏ phố
Xa vòng chiến sự lão về thôn
Tình không đủ ấm đành ly biệt
Một cõi đời hoang sóng phủ dồn ./.

LCT 26/O4/2O23
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
SAO ĐÀNH

Vừa nghe tiếng gọi của tâm hồn
Khẽ nói sao đành bỏ nụ hôn
Có lẽ người thương chiều vọng biển
Thì ra kẻ  nhớ bữa trông cồn
Mong ngày gặp gỡ mừng bên phố
Hẹn buổi tương phùng rỡ phía thôn
Bởi lúc lần đi sầu tuổi mộng 
Vì hôm viễn xứ tủi đêm dồn..
26/4/2023.
*****
Trần Đình Tấn
NHỚ NỤ HÔN

Ngoài kia sóng biển cũng ru hồn
Để bãi sương mờ nhớ nụ hôn
Vạt nắng vờn cây chờ giữa cỏ
Vầng mây phủ bóng đợi sau cồn
Xem ngày lễ hội người lên phố
Dõi cảnh ăn mừng bạn xuống  thôn
Mấy buổi tình khơi sầu giã biệt
Mà tim nức nở mãi luôn dồn
26/4/2023
*****
Phượng Phượng
KHÚC SÔNG CHIỀU

Mình em trống trải cõi linh hồn
Cánh nhạn trên trời đắm nụ hôn
Những gốc mây tàn che mặt biển
Từng cơn khói rã phủ chân cồn
Thương mùa lá đổ vàng con phố
Nhớ mảnh trăng lồng đỏ cuối thôn 
Vẫn đó dòng sông chiều lạnh lẽo
Đò ngang xoải nhịp sóng chao dồn/

NPP 26/04/2023
*****
Vĩnh Long
THẤT VỌNG
Nàng than thấy mặt vãi linh hồn
Quá bực nên mình đã hủy hôn
Nhặt những câu thề quăng xuống biển
Gùi bao tiếng hẹn quẳng ra cồn
Ân tình bỏ lại ao đầu xóm
Kỷ niệm cho về bãi cuối thôn...
Ngỡ lốc thôi gào thân khỏi lạnh
Mà sao sóng vẫn đảo điên dồn
Vĩnh Long
*****
Đăng Khoa Lê
.        TRỜI CHƯA TÍNH

Ngồi cao chẳng thấy việc ra hồn
Ở chốn sa trường rụt cổ hôn
Bổng lộc vơ nhiều chất tựa núi
Tài danh chạy lắm nổi như cồn
Làm quan thuở ấy từng vênh mặt
Cởi áo bây giờ cũng xuống thôn
Bếp lửa dân tình đang rực cháy
Đời ông sóng dập cuối chân dồn

           L Đ K 25/04/23
*****
Nguyễn Thanh Hùng
ĐÀNH LỠ HẸN

Từng đêm nỗi nhớ đọng tâm hồn
Những buổi đông về ấm nụ hôn
Kỷ niệm xưa còn ghi cuối bãi
Niềm yêu cũ lại khắc bên cồn
Nay vì cuộc sống đành xa ngõ
Cũng tại mưu cầu phải cách thôn
Tiếc bởi hàn vi buồn lỡ hẹn
Người mong kẻ đợi lắng đau dồn

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Luong Tran
BỎ CUỘC

Giờ ta tựa xác mãi không hồn
Dõi bóng chiều tà phủ lịm hôn
Bỏ cuộc đời oai hùng trấn bãi
Rời phiên kiếp lãng tử du cồn
Mai này giã biệt di đường phố
Mốt nọ ly hành ẩn quãng thôn
Tạm lánh trần ai lòng mãn thủ
Làm thơ ngẫm sự thế gian dồn...

26/04/2023
*****
Chin Ngo Van
THỔN THỨC 

Nhiều khi vẫn cứ ngẩn ngơ hồn 
Cũng bởi sau lần hắn trộn hôn
Tựa sóng bơ phờ chao giữa biển 
Dường mây vất vưởng lượn doi cồn
Đêm về nghĩ ngợi nơi thành phố 
Buổi lại mơ màng quãng mé thôn
Lá rụng sân chiều mê mải dõi
Buồng tim thổn thức đập tăng dồn.

Chin Ngo Van. 26/4/2023!
*****
Lê Nguyên
QUÊN THỀ HẸN

Biết chẳng gần em sợ vãi hồn
Bao chiều hụt hẩng giữa hoàng hôn
Lần mơ gặp nó nơi triền bãi
Bữa mộng tìm nhau ở phía cồn
Bởi bận mưu cầu nên lánh ngõ
Chung vì cuộc sống phải rời thôn
Đường xa mỏi gối đành quên hẹn
Một nỗi niềm riêng tiếng thở dồn

LM
*****
Nguyễn Tiến
KHÚC  CA  DỒN

Chiều nghe giọng hát ngẩn ngơ hồn
Ngỡ tưởng như là cuộc tái hôn*
Nếu ngõ tình yêu tràn nẻo mộng
Thì tay nhạc sĩ nổi danh cồn
Cung đàn trỗi nhịp vừa lên tiếng
Bản điệu theo lời đã tới thôn
Gợi cảnh phù du vào mắt trũng
Cùng ai thưởng lãm khúc ca dồn 

* Nghe nhiều lần 
- Nguyễn Tiến
*****
Nguyen Dac Thang
MỘNG HỒN XƯA
Nằm đêm nhớ mãi điệu ru hồn
Thấu cảm ân tình những nụ hôn 
Ngỡ mắt huyền xưa cài nhạc biển
Ngờ môi mộng cũ rảo hương cồn
Xa rời thửa ruộng nương vào phố
Lủi sống ven đường giã biệt thôn
Chạnh nhủ ngày qua dìu ái hữu 
Dù bao đợt sóng vẫn quen dồn.
Mai Thắng 230427