VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

TỈNH THỨC

 TỈNH THỨC

(Thuận nghịch độc)

Thuận:
Sâu thẳm mộng buồn lệ thấm môi
Nhớ quên đời tỉnh thức chuông hồi
Sầu hoa cánh mỏng chiều mưa dập
Đọng nước cây vàng cảnh nắng sôi 
Dâu biển cuộc trầm tư sỏi đá
Núi sông hồn mặc tưởng nương đồi 
Lầu cao chúng thản bình nhân trị
Xâu xé chuyện người phận tớ tôi...

Nghịch :
Tôi tớ phận người chuyện xé xâu
Trị nhân bình thản chúng cao lầu
Đồi nương tưởng mặc hồn sông núi
Đá sỏi tư trầm cuộc bể dâu
Sôi nắng cảnh vàng cây rụng lá
Dập mưa chiều mỏng cánh hoa sầu
Hồi chuông thức tỉnh đời quên nhớ
Môi thấm lệ buồn mộng thẳm sâu ./.

LCT 28/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Vạn Cổ Sầu
LẤY CHỒNG XA XỨ 
(Thuận nghịch độc)

Thuận:
Sâu hằn vết đọng đã mềm môi 
Nghĩ lại ngày xa chẳng khứ hồi 
Sầu nỗi khắc tâm choàng lệ đổ 
Cảm niềm lay cuộc vỡ lòng sôi 
Dâu nàng kiếp tủi nơi đồng bãi 
Gió bụi đời vương cảnh rẫy đồi 
Lầu phố bỏ quên chiều giã biệt
Xâu dồn chuỗi mộng lẻ tình tôi 

Nghịch:
Tôi tình lẻ mộng chuỗi dồn sâu
Biệt giã chiều quên bỏ phố lầu
Đồi rẫy cảnh vương đời bụi gió
Bãi đồng nơi tủi kiếp nàng dâu
Sôi lòng vỡ cuộc lay niềm cảm
Đổ lệ choàng tâm khắc nỗi sầu 
Hồi khứ chẳng xa ngày lại nghĩ
Môi mềm đã đọng vết hằn sâu.

Vạn Cổ Sầu: 28/O1/2O24
*****
Phượng Phượng
GIÓ LỘNG CHIỀU ĐÔNG
(Thuận nghịch độc)

Sâu hằn vết rạn tím bầm môi
Gió lộng lồng vang tiếng mõ hồi
Sầu ngõ đón đông vào sáng trở
Vỡ bờ xô sóng lại mưa sôi
Dâu non cảnh mượt mây tràn lối
Lá nõn chồi xanh khói ngập đồi
Lầu vọng núi xa nhìn đứng lặng
Xâu chùm kiếp nợ tớ cùng tôi

Tôi cùng tớ nợ kiếp chùm xâu
Lặng đứng nhìn xa núi vọng lầu
Đồi ngập khói xanh chồi nõn lá
Lối tràn mây mượt cảnh non dâu
Sôi mưa lại sóng xô bờ vỡ
Trở sáng vào đông đón ngõ sầu
Hồi mõ tiếng vang  lồng lộng gió
Môi bầm tím rạn vết hằn sâu/

NPP 28/01/2024
*****
Tiểu Linh Tôn
⚛⚛⚛CẢM NHẬN ĐỜI⚛⚛⚛
           (Thuận nghịch độc) 

Thuận:
Sâu chìm mộng ướt lệ mềm môi
Cảm xúc đầy thêm kể một hồi
Sầu gió lộng ngôn tình sóng dậy
Chiến trường sinh sự thế dầu sôi 
Dâu vần rộng ý gom nhiều chữ
Giới cảnh đồng tâm bế giữa đồi 
Lầu cộng tổng quan đời đẽo đá
Xâu nhờ sống chịu dễ gì tôi 

Nghịch :
Tôi gì dễ chịu sống nhờ xâu
Đá đẽo đời quan tổng cộng lầu
Đồi giữa bế tâm đồng cảnh giới 
Chữ nhiều gom ý rộng vần dâu
Sôi dầu thế sự sinh trường chiến 
Dậy sóng tình ngôn lộng gió sầu
Hồi một kể thêm đầy xúc cảm
Môi mềm lệ ướt mộng chìm sâu . 

              28/O1/2O24
🚥🚥🚥Tiểu Linh Tôn🚥🚥🚥