VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

SAY


SAY


Trả lại thời gian có lẽ nào
Thân tàn xác rũ đợi người khao
Ngày không đủ rượu tình khô sóng
Tối chẳng nồng hương nghĩa cạn bào
Mãn cuộc lên đồi phăn búi cỏ
Xong đời xuống biển lặn mò sao
Vườn đêm cảnh lá vàng thu rụng
Mộng đã tàn hơi phải cúi chào ./.
     
LCT 28/O9/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
LÃO CHÀO THUA !
Hoạ vui... 

Chờ đem rượu quý..hỏi khi nào ?!
Gã rót chung này để tự khao
Nếp cũ vừa mua tình chỉ lộng
Gò Đen mới tậu nghĩa đâu bào
Xem kìa mụ thích nằm phơi cỏ
Nghể nọ ông chiều muốn giỡn sao 
Tại xỉn nhìn em thèm quá...vẫy
Giường êm nệm ấm lão thua..chào.!
28/9/2022.
*****
Trần Đình Tấn 
VẪY TAY CHÀO

Chờ anh lạnh lẽo đến khi nào
Đợi mãi đêm về nhớ phải khao
Mỗi buổi vào sân tình dậy sóng
Từng hôm đến cửa nghĩa thêm  bào
Trông nàng lột áo nằm xem biển 
Để gã thay quần đứng ghẹo sao
Mấy ả đùa vui còn gọi nữa
Mình ta hết mực vẫy tay chào./.
28/9/2022
*****
Dinh Tuan Minh 
NGẠI NGÙNG
Còn tê buốt mãi đậy bên nào
Lễ hội thôn mời chẳng khát khao
Dẫu ả từng kêu sầu lại khoét 
Dù em cũng nhắn tủi đang bào
Đường thưa khói mỏng vừa che nguyệt
Cảnh nhạt sương mờ đã lấp sao…
Phải né bao người mong đỡ lạnh
Ngờ đâu rét vẫn lẻn qua chào
Đinh Tuấn Minh.
*****
Phung Phan 
CUỘC ĐỜI

Ngồi ôn nhớ cảnh chuyện hôm nào
Tuổi thọ lưng dần nỗi khát khao
Vẫn hiểu bình an cầu lặng sóng
Còn hay hạnh phúc khẩn êm bào
Âm thầm phút tụ người bên cỏ
Lặng lẽ canh rời kẻ chốn sao
Trút thở đời xuân tàn bỗng rụng
Nhà đưa xóm tiễn lệ rơi chào

  Phung Phan
*****
Phượng Phượng
KHUẤT NẺO NGƯỜI ĐI

Cùng nhau ước hẹn phải không nào
Mộng thắm đôi mình nỗi khát khao
Tưởng đoá hồng xưa người muốn nhặt
Rằng chân lý cứng kẻ mong bào
Hôm sầu tiễn biệt hình xa bóng
Lúc mộng chia lìa cảnh vắng sao
Để mấy dòng thơ hờn dỗi phận
Người đi khuất nẻo chẳng câu chào /

NPP 28/09/2022